Xuyên Nhanh: Hì Hục Đào Góc Tường

Quyển 1 - Chương 6: Em gái liễu yếu đào tơ đào góc tường trong trò chơi sinh tồn

Hiện giờ nam nữ chính vẫn chưa bước vào mối quan hệ, chỉ mới nảy sinh thiện cảm khi giúp đỡ lẫn nhau, đến cuối cùng mới chịu thổ lộ lòng mình, trở thành người yêu của nhau.

Cho nên cô cũng không vội, từ từ rồi tính, nóng nảy không ăn được đậu phụ nóng, trước tiên phải nâng cao chất lượng sống của mình rồi lại tính tiếp.

Điều cô cần làm bây giờ chính là đi tìm Cố Tín Nhiên, thừa dịp gã mang tâm lý áy náy mà rèn sắt khi còn nóng, thông qua nam phụ rồi từ từ tiếp cận nam chính.

Tiêu Nhuyễn Nhuyễn có hệ thống tùy thân chuyên dụng phá cặp đôi, đây là trang bị tiêu chuẩn của mỗi nhân viên Cục Hệ thống.

Thông qua hệ thống định vị, cô mở bản đồ, vị trí của từng người sẽ xuất hiện trên bản đồ của cô.

Liếc nhìn Cố Tín Nhiên, thằng cha này hay phết, lại ở gần mình đến vậy, xem ra vừa rồi cảnh cô tắm rửa đã bị gã nhìn thấy hết.

Nhưng thế này lại đỡ cho cô một việc, cô nghĩ rồi cởi nốt bộ đồ bẩn trên người, chỉ mặc nội y, cầm quần áo bẩn ngồi xổm bên sông giặt đồ.

Cô vờ như thể vô cùng mệt mỏi suy yếu, động tác vò quần áo trở nên vô cùng khó khăn, đang giặt giũ, cô bỗng nổi hứng diễn kịch, thế là những giọt lệ trong veo tí tách rơi xuống theo động tác tay.

Cố Tín Nhiên nấp sau tảng đá lớn thấy vậy thì không khỏi khó chịu, chỉ cảm thấy mình đúng là cầm thú, lại làm chuyện đó với đàn em vừa mới trưởng thành, mặc dù thân hình của đàn em đúng là rất đẹp, đặc biệt là hai trái đào tiên không nhỏ chút nào, bình thường gã cũng không để ý vóc dáng của cô quyến rũ như thế, chỉ cho rằng cô có gương mặt đẹp mà thôi.

Cố Tín Nhiên lắc đầu, tự vả mình một cái, dừng lại, rốt cuộc gã bị sao thế này, tại sao lại đột nhiên trở nên vô sỉ, suy nghĩ dơ bẩn như vậy, chẳng lẽ bản thân gã chính là tên tiểu nhân đê tiện như vậy sao, sự cố lần này chỉ là giải phóng du͙© vọиɠ trong lòng ư?

Cố Tín Nhiên không dám đối diện với nội tâm, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách bù đắp cho thiếu nữ vô tội.

Cố Tín Nhiên thấy thiếu nữ mặc quần áo ướt sũng, nặng trịch mà không khỏi lảo đảo, lại còn tủi thân khóc như mưa, gã thật sự không nhịn được mà bước nhanh đến bờ sông.

Gã chậm rãi đến gần, ngồi xổm bên cạnh thiếu nữ, cố gắng lờ đi thân thể tuyệt mỹ chỉ mặc nội y của đối phương. Gã thử đưa tay ra giúp đỡ, cứ tưởng thiếu nữ sẽ bài xích mình, không ngờ cô lại ngoan ngoãn buông tay ra.