Cảnh Nhạc đột nhiên nghi ngờ rằng Cỏ Cây đang cảm thấy chỉ số thông minh của anh ta thấp, nghĩ rằng anh ta bị "Tần Thủy Hoàng" giả lừa, nhưng Cỏ Cây không nói gì.
"Chuyện như vậy... Chắc không ai tin đâu nhỉ?" Cây cỏ nhìn Cảnh Nhạc.
"Đương nhiên là không." Cảnh Nhạc tự mình cảm thấy ngột ngạt như một quả bóng bay hơi, đại diện cho cảm xúc của quả bóng bay trong phòng, bay qua bay lại điên cuồng.
Cỏ Cây tiến lại vỗ vỗ vai Cảnh Nhạc
"Nhắm mắt lại." Ba giây sau, nàng nói: "Mở mắt ra."
Cảnh Nhạc không hiểu gì, còn Cỏ Cây thì rất kiên nhẫn mà nói
"Một đôi mắt khép lại, mắt còn lại mở to, chuyện này chỉ tốn một ngàn đồng thôi."
"Chuyện gì mà một ngàn đồng..." Từ từ, tôi không bị lừa đâu nhá!!
“Anh cũng nên sử dụng ứng dụng chống lừa đảo đi.” Cây cỏ thở dài.
Cuối cùng, Cỏ Cây vẫn xác nhận với Cảnh Nhạc, nàng đã dùng lý do thăm hỏi để vào đoàn phim, như vậy có thể vào đoàn phim xem thử, tự do của nàng cũng khá cao.
Lý do thăm hỏi là Cỏ Cây đã xin phép “Thăm Tiêu Dĩnh Sơ”
Cỏ Cây và Tiêu Dĩnh Sơ đã hợp tác quá nhiều, Cảnh Nhạc bên này cũng làm công việc liên lạc với đoàn đội Tiêu Dĩnh Sơ.
Mặc dù đoàn đội Tiêu Dĩnh Sơ có chút bất ngờ, nhưng vẫn tích cực tiếp nhận yêu cầu thăm ban của Cỏ Cây, và đoàn phim Hai Sinh Hoa cũng vui vẻ đồng ý.
Tin tức về việc Cỏ Cây muốn vào đoàn phim Hai Sinh Hoa thăm ban rất nhanh chóng truyền vào tai Tiêu Dĩnh Sơ và Tô Diệc Ngưng.
Tiêu Dĩnh Sơ và Tô Diệc Ngưng đều cảm thấy khá kỳ lạ.
Tiêu Dĩnh Sơ tự cho rằng mình chỉ có quan hệ xã giao với Cỏ Cây, còn Tô Diệc Ngưng thì không ngờ rằng Cỏ Cây lại đến đoàn phim vào lúc này, và so với lại nguyên tác sớm hơn như vậy.
Bởi vì Cỏ Cây đến đoàn phim dưới danh nghĩa thăm Tiêu Dĩnh Sơ, nên đoàn phim đã chuẩn bị một khu vực và thời gian riêng cho Cỏ Cây và Tiêu Dĩnh Sơ "hàn huyên."
Cỏ Cây và Tiêu Dĩnh Sơ đều không biết đoàn phim đã sắp xếp nhiều như vậy. Trước đó, họ chỉ gặp nhau tại một đoàn phim khác, giờ lại gặp mặt ở đây, có phần hơi ngượng ngùng.
"Sao mà trong phòng này lại yên tĩnh như vậy..." Tô Diệc Ngưng tò mò nghiêng tai nghe.
[Hai người không có quan hệ, muốn nghe thanh âm gì?] Hệ thống bình thản nói.
"Hiện tại không có quan hệ gì, nhưng về sau phải vì nữ chính mà tranh giành vị trí."
Tô Diệc Ngưng vì tò mò về sự thay đổi trong cốt truyện mà cố tình giả vờ mang trà vào, thật ra là lén nghe từ góc tường.
Kết quả, cô không nghe được bất kỳ âm thanh nào.
Khi Tô Diệc Ngưng đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên cô như hiểu ra cái gì: "Chuyện lớn, tôi hiểu rồi!"
[Hiểu cái gì?]. Hệ thống nghi ngờ, nhưng nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc
[Xin hãy cố gắng hoàn thành điểm mấu chốt: Lần đầu gặp mặt, hoàn thành cảnh gặp gỡ giữa Cỏ Cây và Thẩm Tử Huyên.]