Omega Vạn Người Ghét Xuyên Vào Chương Trình Thực Tế Nhóm Nhạc Nam

Chương 35: Bệnh sạch sẽ quá mức

Cốc cốc cốc—

Không có ai ra mở.

Ổ Hi cau mày, băn khoăn có nên gõ thêm không. Lỡ như Ân Hằng ngủ rồi thì sao?

Quấy rầy cậu ấy hả?

Ổ Hi lại rơi vào rối rắm, vô thức ngồi xổm xuống đất, tay mân mê chỗ lông xù trên dép.

Trong phòng livestream, khán giả trố mắt nhìn Ổ Hi ngồi đó, trông tươi tắn, ngay ngoài cửa phòng Ân Hằng. Máy quay chỉ quay được lưng anh, chẳng ai biết anh định làm gì.

Thế là fan của Ân Hằng nổi giận ầm ĩ.

【Woc, Ổ Hi đang làm gì thế??? Ngồi xổm trước cửa phòng chồng tôi làm gì, tôi xin hỏi!!!】

【Tôi vừa xem livestream, không bỏ lỡ một giây, để tôi nói cho mà nghe! Ân Hằng không có trong phòng đâu!】

【Có phải Ổ Hi muốn tìm Ân Hằng có việc không? Rồi vì gõ cửa không ai mở nên cậu ta phân vân, không biết có nên gõ thêm lần nữa không?】

Quả thật có người đoán trúng suy nghĩ của Ổ Hi, nhưng hầu như chẳng ai tin vào lý do đó.

【? Tôi không tin! Chắc chắn Ổ Hi muốn bám riết lấy Ân Hằng! Ân Hằng đối tốt với cậu ta là do lời dặn của quản lý, rồi cậu ta nghĩ Ân Hằng có ý với mình!!!】

【Đừng suy diễn quá xa chứ các chị ơi, Ổ Hi căn bản chẳng có ý định bám lấy “chính chủ” của mấy chị đâu, được chưa? À mà tôi muốn hỏi link đôi dép cậu ta đi có không?】

【Aaaaa tôi cũng có đôi dép giống vậy! Thật sự siêu dễ thương, đi rất thoải mái!!!】

【Không ai thấy nếu không nhìn mặt Ổ Hi, thì cậu ấy khá hợp chuẩn một anh chàng đẹp trai à! Tỷ lệ cơ thể đỉnh lắm!】

【Tôi đoán bạn định nói: anh chàng “tôm” (nhìn mỗi thân thì đẹp, bỏ đầu ra)】

【? Tôi vừa rời mắt tí, sao quay sang khen Ổ Hi hết vậy? Hỏng não à?】

Chẳng biết ngồi xổm bao lâu, cuối cùng Ổ Hi cũng đưa ra quyết định. Anh chống tay lên, vừa đứng dậy thì do ngồi chồm hổm lâu, chân tê rần.

Anh loạng choạng chầm chậm đứng lên, men theo bức tường, lắc lắc chân thật cẩn thận, hy vọng cái tê nhanh biến mất.

Đúng lúc này, phòng đối diện vang lên tiếng mở khóa cửa.

Lục Văn vừa bước ra đã thấy cảnh Ổ Hi đang vung vẩy chân, mà Ổ Hi lại bị hắn xuất hiện đột ngột làm cho hoảng hốt, thế là chiếc dép trên chân anh không kịp khựng lại, trúng vào chân Lục Văn với lực không nhẹ không nặng.

Sau đó đôi dép rơi xuống sàn, khẽ “bộp” một tiếng.

Ổ Hi như có thể lường trước số phận mình sẽ ra sao.

Anh rất rõ công thứ hai của bộ truyện – Lục Văn – tính tình ôn hòa, đối xử dịu dàng, nhưng có một “vảy ngược” đáng sợ: đó là bệnh sạch sẽ quá mức.

Ổ Hi nhớ nguyên tác mô tả thế này — Lục Văn, người luôn lịch thiệp nho nhã, từng ném thẳng chiếc áo vest bị người khác chạm qua vào thùng rác ngay trước mặt bao người, rồi quay ra bảo quản gia chuẩn bị cho hắn chiếc áo mới.

Lúc này, anh thấy nét mặt Lục Văn càng lúc càng khó lường, chỉ mong thu người lại, hy vọng hắn không nhìn thấy mình, đừng tính sổ với anh.

Anh chỉ là một tiểu omega đáng thương thôi mà.

Fan của Lục Văn tất nhiên cũng biết thói quen này của hắn, bèn náo loạn trong phòng livestream, chực chờ xem Ổ Hi xấu mặt.

【Ghế đây, tôi sẵn sàng ngồi hóng! Dưa, đồ uống và coca đã chuẩn bị, hì hì hì】

【Lại sắp thấy bộ mặt khác của Lục Văn!!!】

【Mỗi lần Lục Văn lạnh lùng, tôi thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, hu hu hu! Rất khác với vẻ dịu dàng thường ngày! Muốn được anh quất ghê!】