Omega Vạn Người Ghét Xuyên Vào Chương Trình Thực Tế Nhóm Nhạc Nam

Chương 31: Có kẻ tà đạo! Tống cổ ra ngoài!

【Mấy người đừng thấy gì cũng “ship” lung tung chứ? Mệt thật, tà giáo các người làm loạn cp phiền chết đi được! Người ta có cp chính thức cả rồi, đừng ghép bừa!】

【Nhóm có ba cặp cp chính thức còn chưa đủ “ship” à? Tự dưng lôi Ổ Hi vào? Đầu óc vấn đề hả!】

Ngay lúc đó, trong một group đông thành viên, có người nói:

【Chẳng phải đã bảo đừng nhắc Ổ Hi trên khung chat sao? Tăng nhiệt cho cậu ta làm gì???】

【Tôi đâu có nhắc cậu ta, “hắc hồng” cũng là “hồng,” tôi không muốn cậu ta nổi hơn đâu!】

【Ơ… tôi lỡ nhắc rồi… hu hu hu nhịn không nổi, phản xạ có điều kiện】

【Này, không ai thấy “Ổ Hi x Ân Hằng” “ngon” để ship à?】

【Group trưởng ơi, có kẻ tà đạo! Tống cổ ra ngoài!】

Tầng hai biệt thự có sáu phòng, một phòng chứa đồ lặt vặt.

Ân Hằng dẫn họ xem qua từng phòng, năm gian kia đều cỡ tương đương, nhưng có một phòng ánh sáng tốt nhất, rộng rãi và dễ chịu nhất, lại thêm ban công riêng nhìn thẳng ra vườn.

Xem hết, Ân Hằng đứng ở hành lang, hỏi: “Mọi người muốn ở phòng nào?”

Lục Văn khoanh tay dựa tường, hờ hững: “Sao cũng được, tôi thế nào cũng ổn.”

Thẩm Tử Mục cũng gật gù: “Cậu cứ chia đi.”

Mạnh Nam Tinh để lộ hai chiếc răng khểnh: “Tôi nghe theo người mọi người.”

Ánh mắt Ân Hằng dừng lại trên Ổ Hi đang cúi đầu không nói, cậu nghiêng mặt hỏi: “Cậu thì sao?”

Ổ Hi có chút ngạc nhiên, anh chỉ vào mình: “Tôi à?”

Ân Hằng nhướn mày nói: “Chẳng lẽ bên cạnh cậu còn có thêm người thứ hai à?”

Ổ Hi liếc nhìn sang cạnh mình, ừm, không có ai. Nếu có ai thật thì thành phim kinh dị mất rồi.

Trong lòng Ổ Hi âm thầm phàn nàn, nhưng ngoài mặt vẫn cất tiếng: “Tôi thế nào cũng được.”

Thực ra anh rất muốn nói: “Tôi muốn căn phòng lớn nhất, thoải mái nhất cơ!”

Nhưng không thể.

Căn phòng lớn đó khả năng cao sẽ chẳng thuộc về cậu. Ân Hằng chắc chắn sẽ chia cho Mạnh Nam Tinh, dù cậu ấy trông lạnh lùng nhưng thực chất lại kiểu “đầu óc toàn tình yêu” mà!

Kiểu gì cậu cũng sẽ tìm cách gây ấn tượng trước mặt nhân vật chính thụ!

Khán giả trong phòng livestream cũng nghĩ như thế.

【Ân Hằng đúng là lịch thiệp quá! Vấn đề này mà cũng hỏi ý kiến Ổ Hi! Nếu là tôi thì bơ cậu ta luôn rồi!】

【Không hổ là người đàn ông tôi để ý, hì hì hì!!!】

【Bộ vest này đẹp quá trời ơi! Ước gì hàn luôn lên người anh ấy!】

【Tôi đoán Ân Hằng chắc để Ổ Hi ở căn phòng phía Tây nhỏ nhất.】

【Căn lớn nhất này chắn chắn để cho Tinh Tinh rồi! Chuyện này suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết~】

【Chàng lịch thiệp như Ân Hằng cộng với Tiểu Mặt Trời Tinh Tinh, hợp nhau quá còn gì!!!】

【Đừng tưởng Ân Hằng trông lạnh nhạt, anh ấy chắc chắn là kiểu “đầu óc toàn tình yêu”! Đàn ông thế này khéo cưng chiều vợ lắm!】

Ổ Hi đứng nép bên tường, cúi đầu, đợi câu trả lời từ Ân Hằng, cũng giống hệt đám khán giả đang trông chờ cậu tuyên bố căn phòng lớn nhất, thoải mái nhất dành cho nhân vật chính thụ.

Anh cũng biết mình sẽ ở đâu.

Có lẽ Anh sẽ ở căn phòng phía Tây nhỏ nhất, dù thực ra cũng chẳng nhỏ, thậm chí bằng nửa căn phòng trọ anh đang thuê. Nhưng là một omega, dù “omega lỗi” đi chăng nữa, anh vẫn có phần nhõng nhẽo trong lòng.

Huống hồ lúc tham quan ban nãy, vừa nhìn thấy chiếc giường êm ái trong phòng lớn kia, Ổ Hi chỉ muốn nhảy lên luôn, chắc chắn nằm rất sướиɠ.

Nhưng giờ chỉ đành nghĩ thôi.