Omega Vạn Người Ghét Xuyên Vào Chương Trình Thực Tế Nhóm Nhạc Nam

Chương 21: Anh streamer ơi, anh đã có bạn gái hay bạn trai gì chưa?

Buổi livestream của Ổ Hi không chỉ đơn giản đàn hát, sau mỗi màn trình diễn, anh đều giải thích tỉ mỉ kỹ thuật và cách thức vừa sử dụng.

Giống như một khóa học miễn phí cho mọi người.

Rất đông khán giả đang học nhạc cụ cũng theo dõi phần hướng dẫn này để học hỏi dần. Thỉnh thoảng, Ổ Hi cũng đăng video hướng dẫn để mọi người cùng học.

Khi kết thúc “tiết học,” đến mục giải đáp thắc mắc, anh sẽ chọn ngẫu nhiên vài câu hỏi từ khung chat để trả lời. Nhưng đôi khi mấy “học sinh” này lại không nghiêm túc lắm.

Giọng Ổ Hi rất trong, nghe là biết còn trẻ, nên không ít người tò mò về chuyện riêng.

Ví dụ như bây giờ——

【Anh streamer ơi, anh đã có bạn gái hay bạn trai gì chưa?】

Ổ Hi giữ vẻ mặt lạnh tanh: Không có.

【Ngồi lâu thế này mỏi lắm nhỉ? Lên giường tôi nằm để tôi mát-xa cho! Tôi có tuyệt chiêu đấy~】

Ổ Hi: …

Đúng là ngồi lâu chân tê thật, nhưng anh chỉ có thể khẽ động đậy một chút cho đỡ mỏi, bởi vì bên dưới anh… không mặc quần. Bình thường anh hay mặc thêm quần short, nhưng hôm nay hơi lười nên quên mất.

【Hôm nay không thấy đại lão x vào livestream nhỉ! Lâu rồi không thấy, nhớ quá.】

Thấy dòng bình luận này, Ổ Hi sững lại đôi chút. “X” là một “fan ruột” đã theo dõi anh từ buổi livestream đầu tiên. Khi đó là đêm khuya, Ổ Hi nhàn rỗi mở buổi phát sóng, tùy hứng đàn guitar hát vu vơ, nào ngờ lại nhận được quà tặng, số lượng không nhỏ.

“X” không hay nhắn gì, cũng chẳng bình luận nhiều, chỉ thỉnh thoảng yêu cầu đôi ba bài. Giống kiểu người hướng nội thích “lặn ngầm,” nhưng lần nào anh livestream, “X” cũng tung quà rất hào phóng. Ổ Hi từng nhắn tin riêng cảm ơn, nhưng xem chừng đối phương chẳng thiếu tiền.

Sau khi trả lời thêm vài câu hỏi “chính chuyên” về chuyên môn, cuối cùng Ổ Hi cũng kiên quyết tắt livestream giữa vô vàn lời níu kéo của người xem.

Không còn cách nào, anh buồn ngủ rồi.

Nằm lên giường, anh lướt qua danh sách tin nhắn riêng, lần lượt trả lời như đã hứa với khán giả.

Chỉ là thỉnh thoảng gặp phải mấy tin nhắn lố lăng, Ổ Hi sẽ trực tiếp chặn luôn.

Không rõ đã bao lâu, rốt cuộc anh cũng lướt đến tin nhắn cuối cùng.

Ngón tay anh hơi mỏi, quét mắt một cái liền nhận ra tài khoản này là của “X”, gửi từ đêm qua.

【X: Tối nay không livestream à?】

Muốn kiếm tiền thì phải ôm chắc “thóp” của đại gia.

【Vô Vĩ: Hôm qua có việc nên tôi không livestream, tối nay lên sóng rồi, cơ mà hình như bạn không có ở đây nhỉ.】

Nhắn xong, Ổ Hi đợi một lúc nhưng không thấy đối phương hồi âm, bèn đặt điện thoại xuống, nhắm mắt ngủ, vì có chút men rượu nên anh ngủ cực ngon.

Mặt khác, ở một bữa tiệc xa hoa nào đó, người đàn ông vừa cảm thấy điện thoại trong túi rung lên, bèn tươi cười chào bạn bè rồi một mình bước ra khu vườn phía sau. Hắn lấy điện thoại ra, mở ứng dụng quen thuộc, tắt ngay đủ thứ trên trang chủ rối rắm, vào mục tin nhắn, thấy một chấm đỏ nổi bật.

Hắn bấm vào, phát hiện người livestream duy nhất hắn theo dõi vừa gửi tin:

【Vô Vĩ: Hôm qua có việc nên tôi không livestream, tối nay lên sóng rồi, cơ mà hình như bạn không có ở đây nhỉ.】

Hắn cau mày mở kênh của anh, trên đó đang chạy dòng thông báo:

【Người bạn đang theo dõi “Vô Vĩ” vừa kết thúc livestream~】

“Chậc, lại lỡ mất rồi.”

Nói xong, hắn tiện tay nhét điện thoại vào túi, uể oải tựa vào cây cột trong vườn, lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, ngửa đầu uống cạn.