Thực ra, với tính cách của cậu, cho dù người xuất hiện trước mặt cậu hôm nay là một kẻ xấu xa, tàn bạo, thì cậu cũng sẽ thích, cũng sẽ muốn chạm vào người đó.
Nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nảy sinh ý định bảo vệ hay che chở cho đối phương.
Cách cậu đối xử với người đó, có lẽ cũng giống như cách cậu đối xử với con hổ kia.
Nhưng người đàn ông này thì khác.
hắn hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu, khiến cậu yêu thích từ tận đáy lòng.
Thích Thời Yến không nỡ buông hắn ra, cậu kéo hắn đến bên đống lửa, để hắn ngồi lên gốc cây đại thụ mà cậu đang ngồi, sau đó ngồi sát lại gần.
Cậu vòng tay trái qua eo hắn, nắm lấy tay phải của hắn, như muốn ôm trọn hắn vào lòng.
Nếu có thể, cậu còn muốn dùng tay phải nắm lấy tay trái của hắn, nhưng cậu còn phải nướng thịt thỏ.
Thích Thời Yến ôm người đàn ông "sa lưới" này, cắm cành cây xiên thịt thỏ xuống đất, rồi cầm dao cắt một miếng thịt.
Cắt xong, cậu đưa miếng thịt đến bên miệng Minh Tránh: "Bé ngoan, lại đây, ăn thịt nào."
Minh Tránh đang đói, ngoan ngoãn há miệng ăn thịt.
Thích Thời Yến lập tức phấn khích: "Bé ngoan giỏi quá, biết tự ăn thịt kìa!" Bé cưng nhà cậu thật ngoan, những con thú nhồi bông mà cậu nuôi trước đây còn không biết ăn thịt cơ.
Cách đó không xa, con hổ đã ăn hết phần thịt thỏ mà Thích Thời Yến cho, nhe nanh về phía cậu: Vừa nãy còn gọi tôi là bé ngoan, vậy mà nháy mắt đã gọi người khác rồi, đúng là có mới nới cũ, đồ tồi!
Còn những người xem livestream, nhìn hai người đang ôm nhau, nghe Thích Thời Yến liên tục gọi "bé ngoan", đều há hốc mồm kinh ngạc.
Minh Tránh vừa xuất hiện đã dọa không ít người, bởi vì dung mạo của hắn trông khá đáng sợ.
Họ vừa bị Minh Tránh dọa, vừa nghĩ rằng Thích Thời Yến cũng sẽ sợ hãi.
Tuy rằng ánh mắt và biểu cảm của Thích Thời Yến không giống như đang sợ hãi, nhưng cậu vẫn luôn run rẩy, chắc chắn là đang rất sợ!
Những người ghét Thích Thời Yến thì hả hê vô cùng, chờ xem cậu bỏ chạy hoặc xấu mặt, tất nhiên, cũng có người tò mò về người đàn ông vừa xuất hiện.
"Người kia là ai vậy? Sao lại trông như thế?"
"Nhìn trang phục của hắn, chắc là một người lính bị thương đang điều trị ở hành tinh an dưỡng này."
"Hình như hắn có vẻ không bình thường?"
"Chắc là bị bệnh rồi."
"Biết đâu còn là bệnh truyền nhiễm..."
"Hắn là lính, tức là anh hùng của đế quốc! Hy vọng Thích Thời Yến đừng nói năng lung tung trước mặt hắn."
"Thích Thời Yến sợ đến run người kìa! Ha ha ha!"
……
Đúng lúc này, Thích Thời Yến hỏi người đàn ông kia có muốn ăn thịt không, sau đó lại gần, đút cho hắn một miếng.
"Phản ứng của Thích Thời Yến vẫn nằm ngoài dự đoán của mọi người."
"Biểu cảm của Thích Thời Yến trông kỳ lạ quá."
"Sao tôi lại cảm thấy Thích Thời Yến có vẻ rất thích người xấu xí này nhỉ?"
……
Đang nói, thì họ thấy Thích Thời Yến ôm chầm lấy người đàn ông kia.
Chưa hết, Thích Thời Yến còn cầm lấy bàn tay xanh tím, sưng tấy của hắn, áp mặt mình vào đó.
"Thích Thời Yến bị điên rồi à?"
"Cậu ta đang làm gì vậy?"
"Tôi phóng to màn hình lên rồi, sao tôi lại thấy cậu ta như đang hôn tay người kia vậy?"
"Chưa chắc là hôn đâu, nhưng phản ứng của cậu ta rất kỳ lạ."
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Có phải cậu ta cứ tưởng mình lưu lạc đến hành tinh hoang, không ngờ lại gặp người, nên quá phấn khích không?"
"Cũng đâu cần phải nhào đến ôm người ta như thế! Nhìn người kia là biết đang bị bệnh rồi!"
"Nếu người kia không xấu xí như vậy, tôi đã nghĩ cậu ta định nɠɵạı ŧìиɧ."
……
Đang bàn tán, thì họ lại thấy Thích Thời Yến ôm người đàn ông kia, đút cho hắn ăn.
Trước đó, hành động của Thích Thời Yến khiến người ta khó hiểu, nhưng bây giờ thì quá rõ ràng rồi.
Cậu thích người đàn ông đột nhiên xuất hiện này.
Tình huống này khiến Tinh Võng lập tức bùng nổ: "Thích Thời Yến đang làm gì vậy? Livestream nɠɵạı ŧìиɧ à?"
"Ôi trời, vừa gặp đã ôm, còn đút cho người ta ăn nữa chứ!"
"Miệng thì nói yêu Thái tử điện hạ, vậy mà gặp người khác đã ôm!"
"Thích Thời Yến đúng là đồ đáng chết, cậu ta thật kinh tởm."
"Người như vậy mà Thích Thời Yến cũng ôm ấp, cậu ta yêu cả người xấu xí à?"
……
Trong lúc nhất thời, không còn ai tranh luận về chuyện Thích Thời Yến che giấu tinh thần lực nữa, tất cả đều lên án hành vi "nɠɵạı ŧìиɧ" công khai của cậu.
Thích Thời Yến không cho rằng mình đang nɠɵạı ŧìиɧ.
Cậu không có chút tình cảm nào với Hoàng Thái Tử, cũng không định thực hiện hôn ước.
Cậu thà ở bên tên ngốc này, còn hơn là ở bên Hoàng Thái Tử.
Mà thôi, người này chắc cũng không ngốc đâu.
Sau khi ôm hắn vào lòng, Thích Thời Yến đã dùng tinh thần lực kiểm tra sơ qua tình trạng của hắn.
Người đàn ông này trúng độc nặng.
Loại độc mà hắn trúng phải có chút giống với độc tố đến từ tiểu hành tinh đã tàn phá Trái Đất, nhưng không hoàn toàn giống.