Ưu thế duy nhất của con người khi chiến đấu với sa trùng là tinh thần lực.
Sa trùng cấp cao sợ hãi tinh thần lực, sẽ chết nếu bị tấn công bằng tinh thần lực mạnh mẽ.
Nhưng muốn tấn công sa trùng cấp cao bằng tinh thần lực, thì phải đến gần chúng.
Mà đến gần sa trùng cấp cao thì có nguy cơ bị chúng phá hủy chiến hạm và cơ giáp, bị chúng làm bị thương, rồi trúng độc.
Tinh thần lực đúng là khắc tinh của sa trùng, sau khi trúng độc có thể dùng tinh thần lực để áp chế độc tố trong cơ thể, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài, nếu trúng độc nặng thì vẫn sẽ chết.
Hoàng đế Minh Tránh hiện tại, 20 năm trước, khi lần đầu tiên ra chiến trường mới chỉ 18 tuổi.
Lúc đó, đế quốc nhân loại liên tục thất bại, tình hình vô cùng nguy cấp, con người cũng chưa hiểu rõ về sa trùng... Rất nhiều người chưa qua huấn luyện đã phải ra chiến trường.
Minh Tránh cũng không ngoại lệ.
Lần đầu tiên ra chiến trường, hắn đã chạm trán với sa trùng cấp cao.
Chiến trường lần đó không phải ở ngoài vũ trụ, mà là trên một hành tinh tài nguyên vốn thuộc về đế quốc nhân loại.
Hai bên chiến đấu rất ác liệt. Con sa trùng cấp cao bị tinh thần lực cường đại của Minh Tránh phá hủy trùng hạch, trở nên điên cuồng, đập nát cơ giáp của hắn. Minh Tránh vì thế đã tiếp xúc với loại vật chất vũ trụ kia, trúng độc sa trùng.
Tinh thần lực của Minh Tránh rất mạnh, có thể dùng tinh thần lực để áp chế độc tố, nên lượng độc tố nhỏ này không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn.
Nhưng 20 năm qua, hắn vẫn luôn ở tiền tuyến, chiến đấu với sa trùng, trong quá trình đó, hắn đã nhiều lần tiếp xúc với loại vật chất này.
Độc tố trong người hắn ngày càng nhiều.
Lúc đầu, hắn có thể dùng tinh thần lực để áp chế độc tố, sinh hoạt bình thường, chỉ khi ra chiến trường, buộc phải sử dụng tinh thần lực thì mới bị ảnh hưởng.
Nhưng 6 năm trước, Minh Tránh bị ba con sa trùng cấp cao vây công, cơ giáp bị phá hủy ngoài vũ trụ, lại một lần nữa trúng độc.
Tình trạng cơ thể của hắn chuyển biến xấu, nghiêm trọng đến mức không thể sử dụng tinh thần lực khi chiến đấu với sa trùng mà vẫn giữ được tỉnh táo.
Ba năm gần đây, ngay cả khi không chiến đấu, hắn cũng có thể lên cơn điên.
Vài tháng trước, trong tình thế nguy cấp, hắn lại một lần nữa ra chiến trường, và sau đó, hắn đã mất đi ý thức.
Nhưng theo bản năng, hắn vẫn dùng tinh thần lực để áp chế độc tố trong cơ thể, khi không cảm nhận được nguy hiểm, hắn sẽ không chủ động tấn công người khác, nên vẫn có thể chung sống hòa bình.
Trước khi mất đi ý thức, Minh Tránh đã dặn dò thuộc hạ.
Hắn bảo họ ném hắn vào giữa bầy sa trùng khi gặp phải nhiều con cùng lúc.
Cảm nhận được nguy hiểm, đặc biệt là sự tồn tại của sa trùng cấp cao, hắn sẽ điên cuồng tấn công tất cả mọi thứ xung quanh, sau đó sẽ đồng quy vu tận với sa trùng cấp cao.
Đây là cái chết mà hắn đã lên kế hoạch cho chính mình, vũ trụ là nấm mồ của hắn, sa trùng cấp cao là vật bồi táng.
Thuộc hạ của Minh Tránh tuy đau lòng, nhưng vẫn đồng ý với yêu cầu của hắn.
Xét cho cùng, cho dù Minh Tránh không làm vậy, thì với tình trạng sức khỏe hiện tại, hắn cũng chỉ có thể sống thêm một năm trong trạng thái mất trí.
Họ vừa mới đánh một trận với sa trùng, còn tiêu diệt một con sa trùng cấp cao, hiện tại tiền tuyến không có chiến sự lớn, cũng không có sa trùng cấp cao, nên họ đã đưa Minh Tránh đến hành tinh an dưỡng, để hắn có thể sống thoải mái hơn trước khi chết.
Độc tố của sa trùng là một loại vật chất vũ trụ bí ẩn, có thể lây nhiễm.
Người có tinh thần lực mạnh thì không sao, nhưng người có tinh thần lực yếu nếu bị nhiễm độc rất dễ mất mạng.
Vì vậy, những người trúng độc nặng không thể trở về nhà sinh sống.
Mười lăm năm trước, Minh Tránh - người đã nắm toàn quyền kiểm soát Hoàng thất - đã dùng tài sản của Hoàng thất mua một hành tinh chưa được khai phá gần tiền tuyến, xây dựng một viện điều dưỡng trên đó, dành cho những người trúng độc sa trùng.
Số lượng người trúng độc sa trùng không nhiều, đều là những tướng lĩnh có tinh thần lực cao, chiến đấu ở tiền tuyến.
Để tránh gây hoang mang cho người dân, những chuyện này không được công khai, hành tinh này cũng không cho phép người ngoài vào.
Để không thu hút sự chú ý của sa trùng, trên hành tinh này có rất ít sản phẩm công nghệ cao, thậm chí còn không kết nối với Tinh Võng.
Một hành tinh muốn kết nối với Tinh Võng, cần xây dựng rất nhiều trạm phát sóng, tốn rất nhiều tiền, hơn nữa, việc xây dựng những trạm phát sóng này chẳng khác nào nói cho sa trùng biết nơi đây có người sinh sống.
Vì vậy, lúc này, những người ở viện điều dưỡng hoàn toàn không biết Thích Thời Yến đang ở trên hành tinh này.
Họ đều đang lo lắng cho Minh Tránh.
Minh Tránh vốn đang yên ổn ở viện điều dưỡng, nhưng đêm qua, không biết vì sao lại bỏ chạy.