Từ mấy năm trước, khi cô lần đầu đoạt được giải Kim Tinh Cầu, rồi bị phóng viên chộp ngay khoảnh khắc từ chối màn thổ lộ của nam thần Hàn Tiếu tại lễ trao giải, câu chuyện đã bắt đầu lệch hướng. Vụ đó lên thẳng hot search, treo bảng ba ngày liền và kể từ ấy, những trò “thổ lộ để lên hot search” cứ thế diễn ra như một kịch bản được lặp lại mãi không dứt.
Sau Hàn Tiếu, đến lượt Kiều Dĩ Nam – lưu lượng tiểu sinh đóng chung một bộ phim với cô – cũng tiến tới tỏ tình sau khi cả hai quay chung được ba tháng. Kết cục? Bị từ chối, bị chụp lén, rồi lại lên hot search hơn hai ngày.
Sau này nữa thì sao? Là ai nhỉ…?
Thú thật, Vu Niệm Băng chẳng buồn nhớ nữa. Mấy năm nay, cô bị lôi lên hot search vì chuyện thổ lộ không biết bao nhiêu lần, đến nỗi nghĩ lại cũng chỉ có thể cảm thán. Từ sau vụ Hàn Tiếu, số lần như vậy chỉ có tăng chứ không giảm.
Thông báo tỏ tình liên tục kéo tới, người trong nghề có, ca sĩ vượt ranh giới diễn xuất có, thậm chí cả những người dẫn chương trình cách ngành xa lắc cũng góp mặt.
Có người tỏ tình sau khi quay phim chung được một thời gian. Có người thì nhân lúc vừa kết thúc một chương trình giải trí liền "ra tay". Thậm chí, có kẻ chẳng hề liên quan, chỉ vì vô tình cùng làm việc trong một khu phim trường mà cũng đến thông báo thổ lộ.
Người thổ lộ nhiều nhất vẫn là nam nhưng đôi khi nữ giới cũng có mặt.
Mặc dù ba năm trước, Bắc Thần tinh đã thông qua Luật hôn nhân đồng giới nhưng để công khai tình cảm trong giới giải trí, nơi luôn là tâm điểm của công chúng với bao cảm xúc trái chiều, vẫn không phải là quyết định sáng suốt. Đến giờ cũng chỉ có hai cặp đôi trong giới dám công khai chuyện đi đăng ký kết hôn.
Việc thông qua Luật hôn nhân đồng giới ở Bắc Thần tinh quả thực là cả một quá trình đầy gian nan, mà cho dù đã thông qua rồi, ý kiến của dư luận cũng chẳng hề đồng thuận một cách tuyệt đối. Trong một nơi nhạy cảm như giới giải trí – nơi mà công chúng luôn thích nhìn vào chuyện thị phi hơn là thưởng thức nghệ thuật – bất kỳ hành động nào "động chạm" đến dư luận đều rất dễ trở thành cái cớ cho làn sóng công kích dữ dội. Nói cách khác, ai liều lĩnh công khai đời tư ở đây đều phải chấp nhận đánh đổi và chẳng ai coi đó là nước đi khôn ngoan cả.
Dĩ nhiên, Vu Niệm Băng hoàn toàn không có ý định dấn thân vào mấy chuyện phiền phức như vậy, bởi dù sao cô cũng chẳng có lý do gì để làm điều đó.
Thế nhưng, phải công nhận một điề,: những cô nàng từng thổ lộ với cô, sau khi lên hot search đều có một phen nổi tiếng rực rỡ. Chỉ là cái "hồng" ấy thường mang kèm một chút "hắc", gọi cho đúng thì phải là "hắc hồng" – nổi nhờ bị công kích.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này không chỉ xảy ra với các cô gái. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần công khai thổ lộ với Vu Niệm Băng rồi lên hot search, dù có thu về chút lợi lộc từ độ nổi tiếng, họ cũng khó thoát khỏi việc dính thêm vài vết đen vào sự nghiệp.
Từ sau vụ của Hàn Tiếu và Kiều Dĩ Nam, người nhờ thổ lộ với Vu Niệm Băng mà được treo trên hot search ít nhất cũng giữ vị trí hai ngày. Nếu có thêm chi phí thuê thủy quân tạo độ hot thì treo ba bốn ngày cũng chẳng thành vấn đề. So với mức trung bình chỉ được xuất hiện vài tiếng trên hot search, kết quả này quả thật là quá vượt trội.
Sau từng lần tỏ tình thất bại và lên hot search, câu chuyện "Tỏ tình với ảnh hậu Vu Niệm Băng, bị từ chối" dần trở thành một series đề tài nóng hổi. Mỗi khi có người mới đứng ra tỏ tình rồi thất bại, chẳng cần ai nhắc, cư dân mạng cũng tự động khơi lại những màn tỏ tình hụt trước đó, tranh thủ cọ nhiệt thêm một lần nữa.
Theo đà phát triển sự nghiệp của Vu Niệm Băng – với các tác phẩm liên tục gây tiếng vang, cộng đồng fan ngày càng mở rộng, rồi đến lần thứ hai cô giành giải Kim Tinh Cầu – danh tiếng của cô không chỉ tăng cao mà còn khiến giá trị của "một cú cọ nhiệt" tăng theo tỉ lệ thuận.
Tất nhiên, các fan chẳng phải ngốc. Họ dần nhận ra rằng những người tỏ tình với Vu Niệm Băng phần lớn chẳng xuất phát từ tình cảm chân thật mà chỉ là muốn "ké fame" để được lên hot search.
Phản ứng đầu tiên, không ai khác, chính là từ cộng đồng fan của Vu Niệm Băng.
Mỗi khi có người vì chuyện tỏ tình bị từ chối mà lọt top tìm kiếm, fan là những người xuất hiện đầu tiên, lập tức vào cuộc “khai chiến”.
Phía này thì bảo đối phương chỉ là muốn nổi tiếng, chẳng có chút thành ý nào.
Phía kia thì tố ngược rằng đối phương vì thật lòng mà bị dập tơi tả, bảo vệ hình tượng thần tượng đến mức thái quá.
Đương nhiên, thêm vào đó là những người qua đường vào hóng hớt, dù đúng dù sai chưa rõ nhưng cuộc khẩu chiến vẫn cứ rôm rả kéo dài. Kết quả là gì? Vẫn là nổi tiếng – bất kể hắc hồng thế nào, hễ có náo nhiệt thì vẫn là nổi.
Số lần như thế quá nhiều, đến nỗi người ngoài cũng dần hiểu được "luật chơi".
"Tỏ tình với Vu Niệm Băng" gần như trở thành một công thức mặc định đồng nghĩa với "Muốn lên hot search".
Nếu nói, trong số những người từng tỏ tình với Vu Niệm Băng, có ai đó thực sự mang chút chân tình thì cũng có thể lắm. Nhưng kể từ khi công thức "tỏ tình = hot search" ra đời, mọi chuyện đã khác. Giờ đây, những màn tỏ tình chẳng còn gì ngoài mục đích cọ nhiệt và tạo đề tài cho thiên hạ bàn tán mãi không thôi.
Tất nhiên, ai đến cũng luôn khăng khăng rằng mình là thật lòng.
Tống Thời Nguyệt cũng chẳng phải ngoại lệ. cô nàng này không phải người đầu tiên đứng trước mặt Vu Niệm Băng tỏ tình mà cô chẳng còn nhớ nổi và chắc chắn cũng chẳng phải người cuối cùng.