Tôi Có Một Cái Group Chat Toàn Người Xuyên Không

Chương 39: Nhiệm vụ 2: Lâm Độ Tích - tận thế phế thổ

【Dù chuyện gì, cô ta cũng phó mặc cho người khác quyết định, sau đó khi có chuyện xảy ra, cô ta lại lớn tiếng chỉ trích.】

【Như chuyện cô ta đến với Trương Cường, Trương Cường là bạn học của chúng tôi, hắn ta theo đuổi Phương Thiên Thiên từ năm ba đại học. Trước mặt tôi, cô ta luôn nói Trương Cường cứ như kẹo mạch nha, dính chặt lấy cô ta, không bỏ ra được. Nhưng tin nhắn nào của Trương Cường, cô ta cũng trả lời. Mãi đến một tháng trước khi tôi chết, tôi mới biết hóa ra chỗ thực tập của cô ta là do Trương Cường xin cho.】

【Miệng thì nói từ chối Trương Cường, nhưng hành động của cô ta chẳng phải là đang cho hắn ta hy vọng sao? Cũng tại tôi ngu ngốc, không nhìn ra, lại còn tin những lời ma quỷ của cô ta, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trương Cường. Giờ nghĩ lại, người có vấn đề rõ ràng là cô ta.】

【Tôi ghét nhất dùng một câu để đánh giá một con người, nhưng với Trương Cường và Phương Thiên Thiên, tôi chỉ muốn nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã".】

【Cô ta là kiểu người đã muốn lại giả vờ (pick me girl), khi còn đi học, cô ta cưa đổ tôi - hot boy của trường, thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Ra ngoài xã hội, va vấp với những đòn roi tàn khốc, cô ta lại nhào vào lòng Trương Cường. Nếu tôi không bị hai người đó gϊếŧ chết, thật ra tôi cũng chẳng có ý kiến gì về cô ta.】

【Người hướng chỗ cao đi, nước hướng chỗ thấp chảy, Phương Thiên Thiên muốn cuộc sống tốt hơn cũng là chuyện bình thường. Trong mối tình này, tôi cũng có được những điều tốt đẹp, cũng cảm nhận được những ngọt ngào. Nếu chia tay trong hòa bình, tôi sẽ không nói xấu cô ta nửa lời.】

Lâm Độ Tích vẫn luôn chờ đợi tin nhắn của Lâm Tịch. Tin nhắn vừa đến, anh ta cảm thấy vô cùng phức tạp, nên nói chuyện với Lâm Tịch cũng nhiều hơn.

Anh ta sẽ không chỉ trích Phương Thiên Thiên tham phú phụ bần, vì anh ta không phải bỗng nhiên nghèo khó, khi Phương Thiên Thiên đến với anh ta, anh ta đã như vậy rồi. Dù lý do Phương Thiên Thiên đến với anh ta là gì, thì trong mối tình này, chắc chắn cô ta cũng từng thật lòng yêu anh ta.

Không phải cứ yêu nhau là sẽ bên nhau cả đời. Lâm Độ Tích sẽ không ngăn cản Phương Thiên Thiên tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng đó là khi anh ta không bị họ gϊếŧ hại.

Sau khi trút hết nỗi lòng, Lâm Độ Tích nhờ Lâm Tịch tiếp tục theo dõi vụ việc này, anh ta muốn nhìn thấy hai kẻ đó bị trừng trị thích đáng. Lâm Tịch đồng ý.

Đã nhận nhiệm vụ thì phải làm cho trót. Nếu không, nàng sẽ áy náy khi nhận lọ thuốc cải tạo gen và miếng ngọc bội kia.

Lâm Tịch tin những lời Lâm Độ Tích nói về việc Phương Thiên Thiên đến với anh ta để thỏa mãn lòng hư vinh. Nàng từng xem ảnh của anh ta, ngũ quan thanh tú, mày kiếm mắt phượng, đúng là rất đẹp trai. Có người yêu như vậy, chắc chắn cô ta rất hãnh diện.