"Tổng cộng 8 tệ." Bà chủ quán tính tiền xong.
Lâm Tịch lấy điện thoại ra quét mã QR, thuận miệng hỏi: "Vậy chẳng phải quá đáng lắm sao?"
"Chẳng phải quá đáng đâu, cả nhà họ Trương chẳng có ai tốt đẹp cả." Bà chủ quán bĩu môi, không nói thêm gì nữa.
Lúc này, ngoài đường có tiếng động cơ gầm rú. Một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc phóng vụt qua. Qua cửa kính xe đang mở hé, Lâm Tịch nhìn thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi.
Cô gái rất xinh đẹp, mặc áo khoác trắng bên ngoài, áo len cổ lọ màu đen bên trong, mái tóc đen dài óng ả, đôi môi đỏ mọng, đúng chuẩn "mỹ nữ thanh xuân" đang được ưa chuộng hiện nay.
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ghế lái thì có ngoại hình bình thường, mắt híp, người béo.
"Chậc." Lâm Tịch khẽ tặc lưỡi, quay đầu lại.
"Em gái biết bọn họ à?"
"Sao lại không biết chứ? Là nhà họ Trương ở ngay cạnh đây này. Trước kia, nhà họ ở cạnh quán tạp hóa, cuối năm ngoái, khu này bị giải tỏa để xây trường học, nhà họ Trương chỉ có mỗi thằng con trai là Trương Cường, tiền đền bù đều được dùng để mua xe cho nó."
"Cô gái ngồi cạnh nó là bạn gái của Trương Cường, nghe nói là hoa khôi của trường nó học. Cô ta cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Mấy hôm trước còn có người đến tìm, hỏi cô ta có biết chuyện của bạn trai cũ hay không."
Nói cũng nực cười, Trương Cường và Lâm Độ Tích học cùng chuyên ngành, cùng lớp.
Lâm Tịch "câu giờ" với bà chủ quán hồi lâu, cuối cùng cũng nghe được chút thông tin về Lâm Độ Tích, nàng thản nhiên hỏi: "Đều là bạn trai cũ rồi, sao còn đến tìm cô ta?"
Bà chủ quán thở dài, vẻ mặt ngán ngẩm: "Bảo sao người ta nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Nghe nói cô hoa khôi này là do Trương Cường "cướp" người yêu của người khác đấy. Hai người đến với nhau khi cô ta vẫn chưa chia tay với bạn trai cũ."
"Hai người họ yêu nhau chưa được bao lâu thì bị bạn trai cũ của cô hoa khôi phát hiện. Anh bạn trai cũ đó là trẻ mồ côi, nghe nói chuyện này khiến anh ta vô cùng suy sụp tinh thần, đau khổ bỏ đi biệt xứ, không muốn liên lạc với ai nữa." Bà chủ quán tặc lưỡi, trong lòng khinh thường anh chàng bạn trai cũ kia.
Đàn ông con trai gì mà chia tay có chút xíu đã suy sụp đến mức bỏ đi, sau này làm được trò trống gì? Nếu con gái bà mà tìm được một người đàn ông thiếu trách nhiệm như vậy, chắc chắn bà sẽ nổi điên lên chửi mất.