Lúc này, thông báo của nhóm "người xuyên không" hiện lên: 【Thông báo hệ thống: Lâm Tịch - thiếu nữ Trái Đất đã nhận nhiệm vụ do Lâm Độ Tích - tận thế phế thổ ủy thác. Thù lao "thuốc cải tạo gen" đã được gửi trước. Vì là chất lỏng, nên thù lao nhiệm vụ lần này không được để trong túi đồ, mà được gửi trực tiếp vào ba lô của Lâm Tịch - thiếu nữ Trái Đất. Yêu cầu Lâm Tịch - thiếu nữ Trái Đất tuân thủ quy định của nhóm, thành thật và giữ chữ tín.】
Lâm Tịch mở túi ra xem, số đậu phộng vàng đã được nàng cất vào ngăn giữa của túi. Túi xách của nàng luôn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, một bên để đồ trang điểm, khăn giấy, bên còn lại để sạc dự phòng, ví tiền. Giờ đây, bên cạnh sạc dự phòng và ví tiền, có thêm một ống thủy tinh.
Bên trong ống thủy tinh chứa đầy một chất lỏng màu xanh lá cây nhạt, trong suốt. Ống thủy tinh rất nhỏ, lượng chất lỏng bên trong cũng rất ít, chắc chưa đến 5ml.
Lâm Tịch cầm ống thủy tinh trên tay, ngay lập tức, một dòng thông tin hiện lên trong đầu nàng.
[Thuốc cải tạo gen: Thuốc cải tạo gen đến từ thế giới tận thế phế thổ, đã qua vô số lần cải tiến, có thể nâng cao các chức năng của cơ thể, chữa lành các cơ quan bị lão hóa hoặc hoại tử. Lưu ý: Do sự khác biệt về thời gian và không gian, người dùng cần chú ý liều lượng.]
"Có thể chữa lành các cơ quan bị lão hóa hoặc hoại tử" - điều này khiến Lâm Tịch vô cùng phấn khích.
Nếu không phải đang trên xe, chắc chắn nàng đã lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bà nội. Bà nội năm nay đã 75 tuổi. Hồi trẻ, vì muốn kiếm thêm chút tiền, mỗi khi có việc là bà lại lao vào trước, đúng là "nữ cường nhân" chính hiệu. Có lần, nhà nàng sửa bể nước, bà vừa lội nước vừa xúc đất lên, người ngâm trong nước cả ngày.
Hồi trẻ làm việc quá sức, về già, bà bắt đầu đau yếu. Mấy năm gần đây, sức khỏe bà ngày càng kém, đặc biệt là đôi chân, đau đến mức không đi lại được.
Mấy năm nay, Lâm Tịch đã đưa bà đi khám khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong và ngoài tỉnh, nhưng đều vô ích. Thậm chí, nhiều bác sĩ còn nói thẳng, nhiều nhất là hai năm nữa, bà sẽ bị liệt giường.
Vì vậy, Lâm Tịch càng thêm quyết tâm kiếm tiền. Năm nàng một tuổi, cha mẹ đã ly hôn, rồi nhanh chóng tái hôn. Ông nội mất cách đây bốn năm vì tai nạn giao thông. Bà nội là người thân duy nhất của nàng.
Lâm Tịch dự định đến tháng 5 năm sau, khi xuân về hoa nở, nàng sẽ về quê chăm sóc bà. Nhà nàng gần khu du lịch, nàng định mở một cửa hàng nhỏ.
Nhưng bây giờ, với số đậu phộng vàng mà Từ Hoan Hoan gửi đến, Lâm Tịch đã muốn về quê ngay lập tức. Nhất là khi có thêm lọ thuốc cải tạo gen này, nàng càng quyết tâm hơn. Nàng muốn dùng nó để chữa bệnh cho bà.