Phủ thân vương không có mèo.
Thân vương lại rất phù hợp với tưởng tượng của cậu về loài mèo: vừa quý giá, vừa rắc rối.
...
Muses gần đây sống trong cảnh ngày đêm đảo lộn.
Ban đêm, hắn luôn phải vận động cùng giống cái, ban ngày ngủ bù. Đồng hồ sinh học cũng vì thế mà rối loạn.
Khi hắn mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trên trần nhà đã phản chiếu hình ảnh hai vầng trăng sáng.
Hai mặt trăng treo cao, chính ngọ.
Nếu là ba tháng trước, giờ này hẳn hắn đã làm việc được cả buổi sáng rồi.
Nhưng theo lịch trình dưỡng thương hiện tại, thì bây giờ vẫn còn sớm lắm.
Muses uể oải xoay cổ, nhẹ nhàng duỗi thẳng tứ chi trong chăn.
Cơ thể thoải mái, tinh thần thư thái khiến hắn bất giác thở ra một tiếng cảm thán: "Hừm, dễ chịu quá."
Đã lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ ngon như vậy.
Nhưng tại sao chiếc giường này lại lại không phẳng phiu, một bên cao, một bên thấp, thế này?
Muses chậm chạp nhận ra mình đang nằm trên cơ thể của giống cái, không chỉ thế, hắn vừa rồi còn lăn một vòng trên thân thể đối phương.
Hắn lập tức lùi ra, chống tay ngồi dậy.
Cúi xuống nhìn, ánh mắt hắn chạm phải gương mặt Erix – giống cái đang nằm ngửa trên giường, khoảnh khắc ấy, Muses sững sờ, nét mặt trống rỗng trong giây lát.
"Chào buổi sáng, Điện hạ." đôi mắt Erix lặng lẽ quan sát biểu cảm của vị thân vương.
Ngay khi thân vương có dấu hiệu tỉnh giấc, cậu đã nhận ra.
Vì vậy, thần kinh căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt.
Giống đực khi vừa thức dậy thường dễ nổi cáu, nhạy cảm và khó chiều hơn hẳn.
Các giống cái luôn chọn cách tránh mặt các giống đực vào thời điểm này.
Nhưng Erix đang bị còng tay, không thể trốn đi đâu được.
Gặp đúng lúc này, làm sao tránh khỏi một phen giày vò?
Erix yên lặng chờ đợi cơn thịnh nộ của Muses giáng xuống.
Thế nhưng, điều cậu lo sợ lại không hề xảy ra.
Thân vương giống đực bên cạnh chỉ sững sờ nhìn cậu một lúc rồi đáp lại: "Chào buổi sáng."
Giờ thì đến lượt Erix không biết phải phản ứng thế nào.
Muses dần tỉnh táo lại.
Khoảnh khắc tỉnh dậy nhìn thấy Erix, hắn suýt nghĩ mình đã quay về mười mấy năm trước.
Ở nơi hành tinh chìm trong bóng tối quanh năm ấy, trong căn hầm trú ẩn dưới lòng đất kia.
Nhưng giống cái năm xưa sẽ không gọi hắn là “Điện hạ”, cũng chẳng bao giờ bị hắn còng trên giường như thế này.
Ánh mắt Muses di chuyển, dừng lại trên chiếc còng bạc nơi cổ tay của Erix.
Đột nhiên, hắn bật cười.
Như thế này là tốt rồi.
Chỉ cần giữ cậu ở bên cạnh, giam cầm, khiến cậu tổn thương và chịu đựng đau khổ.
Chỉ có như vậy mới xoa dịu được nỗi hận trong lòng hắn.
Hắn ác ý véo nhẹ má Erix, rồi đưa tay xoa rối mái tóc của cậu. Sau cùng, Muses cúi người, mở chiếc còng bạc trên cổ tay cậu.
Bên còng còn lại vẫn treo lủng lẳng trên đầu giường.
Sau này sẽ còn cần đến.
Tâm trạng vui vẻ, Muses ngân nga một giai điệu, bước qua Erix để đi rửa mặt.
Chỉ khi bóng dáng thân vương khuất dần, Erix mới chậm rãi ngồi dậy, cậu xoay xoay cánh tay vẫn còn cảm giác tê cứng, khuôn mặt tràn đầy sự bối rối.
Vừa rồi… đó là cái mà người ta gọi là "tính khí khi thức dậy" của giống đực sao?
Véo má cậu, xoa rối tóc cậu…
Erix bất giác nghi ngờ, liệu có phải đồng nghiệp trong quân đội đã phóng đại quá mức khi kể về sự dữ dằn của giống đực mỗi khi họ tỉnh dậy.
Bên trong phòng rửa mặt, đã rất lâu không có động tĩnh.
Sau khi gấp chăn gọn gàng, Erix do dự một lúc rồi vẫn bước tới trước cửa phòng rửa mặt.
Lúc này, cậu thấy Muses đang đứng trước bồn rửa mặt, mắt chăm chú nhìn vào tuýp kem đánh răng.
Kem đánh răng có gì không đúng sao?
Đó là loại kem đánh răng vị ngọt, chắc hẳn là thứ mà giống đực sẽ thích.
Hay là… thân vương không quen tự mình rửa mặt, cần có người phục vụ?
Erix chủ động hỏi: "Điện hạ có cần thần phục vụ không?"
Muses nghiêng đầu, liếc cậu một cái: "Ta đâu phải ấu trùng."
Không đến mức phải nhờ côn trùng khác giúp rửa mặt và đánh răng.
Nhưng đúng là hắn đã sơ suất.
Trên bồn rửa mặt đang đặt một tuýp kem đánh răng dành cho ấu trùng.
Còn là vị quả mộc ngọt nữa.
Đây là hương vị hắn yêu thích nhất khi còn nhỏ.
Dù rằng tuýp kem này không phải do hắn dùng sót lại từ thời thơ ấu, mà là do máy tự động định kỳ thay thế, nhưng nó vẫn là một tuýp kem đánh răng dành cho ấu trùng.
Vậy nên… Erix mấy ngày nay cũng dùng tuýp kem này sao?
Muses nhìn về phía Erix.
Nhưng phát hiện trong mắt cậu chẳng hề có chút nghi ngờ nào.
Đối phương dường như không thấy loại kem đánh răng này có gì kỳ lạ.
Cũng đúng.
Với xuất thân của Erix, cậu có lẽ chẳng biết đây là kem đánh răng dành cho ấu trùng.
Thậm chí, cậu còn có thể nghĩ rằng tất cả giống đực hay quý tộc đều dùng loại kem đánh răng ngọt ngào này.
Tối hôm đó, từ miệng Erix, hắn cũng đã nếm được vị ngọt dịu của quả mộc.