Phát Sóng Mỹ Thực Bạo Hồng Tinh Tế

Chương 7: Thực phẩm tự nhiên

“À này mọi người, cái gì là thực phẩm tự nhiên vậy? Có quý lắm không? Mọi người bình thường ăn gì thế?”

Ngay lập tức, làn đạn bình luận trên màn hình trở nên im lặng...

Một lát sau, cuối cùng cũng có người bình luận:

[Thì ra là người từ hành tinh nguyên thủy, sống ở vùng quê nghèo]

[Bình thường chúng tôi ăn dịch dinh dưỡng là chính]

Nhờ phần thông tin trong bình luận, Hứa Tiểu Viên mới bàng hoàng nhận ra rằng bắp ngô bình thường trong tay cậu, thứ vốn chẳng có gì đặc biệt trên Trái Đất, lại là một món cực kỳ quý giá ở nơi này. Giá trị của nó tại đây thật sự không thể đong đếm được!

500 năm trước, một cuộc chiến tranh hủy diệt bạo phát bùng nổ trên quy mô toàn vũ trụ. Chiến tranh lan rộng khắp các tinh cầu, mang đến hậu quả tàn khốc cho cả nhân loại lẫn môi trường tự nhiên.

Các tài nguyên thiên nhiên vốn dồi dào bị phá hủy nghiêm trọng, chuỗi thức ăn bị xáo trộn tạp nham, dẫn đến nguồn cung ứng thực phẩm tự nhiên ngày càng trở nên khan hiếm. Đồng thời, sự tàn bạo của chiến tranh khiến dân số giảm mạnh, chỉ còn lại 1% dân cư so với ban đầu.

Trước tình cảnh này, những nhà lãnh đạo trên các tinh cầu cuối cùng ý thức được rằng chiến tranh vĩnh viễn chỉ mang đến sự hủy diệt toàn diện. Bởi vây, họ quyết định đình chiến và thông qua các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận hòa bình. Quyết định này đã mở ra một cơ hội sống sót mong manh cho số ít người còn lại. Dân số dần phục hồi và bước vào một thời kỳ ngắn ngủi để tái thiết.

Tuy nhiên, hòa bình không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Những cuộc chiến tranh quy mô lớn đã gây tổn hại nghiêm trọng khó sửa đến các hành tinh chủ yếu sản xuất lương thực. Nhiều tinh cầu bị ô nhiễm kim loại nặng khiến đất đai cằn cỗi, không thể trồng trọt hoặc thu hoạch hiệu quả.

Ngoài ra, chiến tranh đã phá hủy nghiêm trọng các tư liệu sản xuất và làm hao hụt nguồn nhân tài. Mặc dù chính phủ đã nỗ lực khôi phục sản xuất nông nghiệp, các thí nghiệm đều thất bại. Nguồn cung lương thực không thể đáp ứng nhu cầu dân số ngày càng tăng, dẫn đến giá thực phẩm tự nhiên tăng vọt, trở nên xa xỉ đối với tầng lớp bình dân.

Trong thời khắc nguy cấp này, một công ty tên là Boer đã giới thiệu một sản phẩm mới mang tính cách mạng: "Dịch dinh dưỡng". Loại sản phẩm này chỉ cần sử dụng một ống nhỏ mỗi ngày, người dùng có thể nhận đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể. Điều đáng mừng làm mọi người phấn chấn chính là giá cả của sản phẩm này cực kỳ rẻ, phù hợp với khả năng chi trả của tầng lớp bình dân. Sáng tạo này vừa xuất hiện, không còn nghi ngờ ngay lập tức trở thành giải pháp quan trọng cho khủng hoảng thực phẩm, mang lại hy vọng cho những người đang vật lộn với tình trạng thiếu ăn và áp lực kinh tế.

Sản phẩm của công ty Boer nhanh chóng đạt được thành công lớn trên thị trường, giúp con người dần thoát khỏi bóng ma của chiến tranh và khôi phục cuộc sống.

Đương nhiên, dịch dinh dưỡng cũng được phân cấp độ:

Loại bình thường mà người dân sử dụng chính là dịch dinh dưỡng sơ cấp, giá cả của nó tương đối bình dân, chỉ có 10 tinh tệ một ống, đáp ứng nhu cầu năng lượng tối thiểu của cơ thể, nhưng không có vị gì đặc biệt.

Dịch dinh dưỡng trung cấp có cấp độ cao hơn nên dinh dưỡng nhiều hơn. Với giá 100 tinh tệ một ống, ngoài cung cấp năng lượng, sản phẩm này còn bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng và có một số hương vị để lựa chọn, phù hợp với những người có nhu cầu cao hơn về khẩu vị. Một ống có thể duy trì năng lượng cơ thể trong 5 ngày.

Dịch dinh dưỡngcao cấp, đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường, có giá 1000 tinh tệ một ống. Sản phẩm này không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể trong 10 ngày, mà còn mang đến hương vị tuyệt hảo. Công ty Boer quảng cáo rằng loại dịch dinh dưỡng này có khả năng tăng cường thể chất và thậm chí là kéo dài tuổi thọ..

Tuy nhiên, dù dinh dưỡng dịch có phát triển đến đâu, thực phẩm tự nhiên vẫn luôn là thứ mà mọi người trước sau luôn khao khát. Trong số những thực phẩm tự nhiên ít ỏi còn sót lại, đậu phộng được ưa chuộng nhất vì sản lượng cao, dễ trồng, trước mắt đây là loại thực phẩm tự nhiên được bán nhiều nhất trên thị trường tinh tế. Trên thị trường, giá một hạt đậu phộng lên tới 500 tinh tệ, dù nó chỉ cung cấp đủ năng lượng cho nửa ngày.

Hứa Tiểu Viên nhìn vào nồi nấu mấy cây bắp, rồi quay ra nhìn cánh đồng ngô trước cửa mà cậu mang theo từ Trái Đất. Trong này phải có ít nhất 1000 cây bắp. Cậu không nhịn được hưng phấn: "Vậy là mình giàu to rồi! Vừa đến nơi này mà đã thành đại phú ông!"

Một số người xem phát sóng trực tiếp cũng thấy trong nồi còn mấy bắp ngô, liền đề xuất cậu làm sự kiện rút thăm trúng thưởng để tặng bắp cho hai người.

Khôn thế:))

Hứa Tiểu Viên ngẫm nghĩ rồi đáp:

"Cũng không phải không được, nhưng thao tác này phải làm sao để thực hiện được đây?"Mọi người uống tạm dịch dinh dưỡng này nha!