Phát Sóng Mỹ Thực Bạo Hồng Tinh Tế

Chương 5: Nhiệm vụ thất bại: Xóa sổ

Ngay sau đó, trên tay Tiểu Viên xuất hiện một chiếc vòng tay trong suốt.

[Đây là thiết bị điều khiển phát sóng trực tiếp của cậu.]

Khẽ chạm một chút vào chiếc vòng tay, lập tức trước mắt xuất hiện quầng sáng, một màn hình ảo hiện lên.

[Hãy điền tên phòng phát sóng trực tiếp của cậu.]

Tiểu Viên làm theo hướng dẫn, viết: “Quầy Bán Quà Vặt Tiểu Viên"

[Hãy chọn không gian bắt đầu của cậu]

"Tôi muốn bắt đầu tại quầy bán quà vặt ở Địa cầu." Tiểu Viên thử đề xuất.

[Có thể. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ dành cho người mới, quầy bán quà vặt này sẽ trở thành không gian tùy thân của cậu, coi như một phần thưởng]

Tiểu Viên kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Tùy thân không gian? Đây chẳng phải là thứ mà biết bao nhân vật trong các tiểu thuyết huyền huyễn, tu tiên, tận thế đều mơ ước sao? Thứ này mà mình cũng có thể có được?

[Hãy chọn hình thức phát sóng trực tiếp của cậu]

Trên quầng sáng hiện ra rất nhiều lựa chọn: Xây dựng, chiến đấu, làm ruộng, khoa học kỹ thuật...

Tiểu Viên không do dự mà chọn ngay "Làm ruộng."

Giây tiếp theo, không gian bắt đầu dao động. Chờ cậu lấy lại tinh thần, Tiểu Viên phát hiện mình đã quay trở lại phòng bếp, trên tay vẫn còn cầm bắp ngô vừa luộc.

"Mọi chuyện vừa rồi hết thảy... chỉ là một giấc mơ sao?" Tiểu Viên có chút hoang mang.

Lúc này, chiếc vòng tay phát ra một tiếng "leng keng" nhỏ. Cậu chạm vào nó, mới ý thức được mọi chuyện đều là thật, này...này...cũng quá vi diệu.

[Nhiệm vụ đầu tiên đã được công bố: Hãy gieo trồng xong 100 mẫu đất và thu hoạch 10 tấn cây nông nghiệp]

[Thời gian kỳ hạn: 6 tháng]

[Trừng phạt thất bại : Xóa sổ]

[Nhiệm vụ dành cho người mới đã tuyên bố, tiến hành phát sóng trực tiếp lần đầu tiên, hơn nữa phải đạt được 1000 người theo dõi. Thất bại trừng phạt: Xóa sổ.]

Ai, xóa sổ, lại là xóa sổ. Chính là đào đâu ra 100 mẫu đất, một người như thế nào có thể có nhiều đất như vậy? Hứa Tiểu Viên vừa nghĩ vừa bước chân ra khỏi ngạch cửa, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy dựng, cậu dừng lại, suýt nữa không giữ nổi miếng bắp ngon lành trên tay.

Thật là nhiều! Thật nhiều đất quá! Những ngôi nhà của hàng xóm trước cửa đã hoàn toàn không còn, thay vào đó là những mảnh đất lớn, đồng ruộng rộng mênh mông.

Hứa Tạ Viên đơn độc đứng giữa vùng đồng ruộng rộng lớn vô ngần này, nhìn về phía chân trời, vẫn thấy mặt trời mọc, tỏa ánh sáng chói lọi. Xa hơn, cậu còn nhìn thấy một con sông nhỏ. Lấp ló ở phía xa hơn nữa là những tòa nhà và đồng ruộng nằm rải rác.

Tiểu Viên mở điện thoại di động và phát hiện ở đây không có tín hiệu.

[Hiện tại cậu đang ở hành tinh Hoàng Thổ trong hệ Bồ Câu tinh, thuộc về hành tinh nguyên thủy, không có mạng liên lạc Tinh Võng. Chỉ có thể thông qua vòng tay phát sóng trực tiếp để kết nối với Tinh Võng. Phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, thỉnh thoảng nhớ tương tác với các fans. Lần đầu tiên phát sóng đạt 1000 fans sẽ nhận được phần thưởng. Lưu ý không được để lộ vị trí của cậu cho bất kỳ ai]

Hứa Tiểu Viên hiểu rõ, phát hiện phòng phát sóng trực tiếp của mình hiện tại không có người xem. Để thu hút nhiều người xem hơn, cậu quyết định chỉnh sửa tiêu đề của phòng phát sóng. Cậu sửa tiêu đề thành:

[Cứu mạng!!! Nhiều năm qua sống uổng phí! Sao tôi không phát hiện sớm hơn...]

Trong trang chủ phòng livestream Tinh võng, tiêu đề phòng phát sóng của Hứa Tiểu Viên phá lệ chói mắt . Trên các nền tảng mạng xã hội của Hoa Quốc, loại tiêu đề “khϊếp sợ” như này không phải điều gì xa lạ. Tuy nhiên, với nhóm dân chúng tinh tế nơi đây, nào đâu đã gặp qua. Chẳng mấy chốc, phòng phát sóng trực tiếp của cậu đã bắt đầu nhận được sự quan tâm của các vị khách ghé thăm.

Một vài người dân tinh tế tham gia và thấy trên phòng livestream là một bức ảnh lịch sử từ thời đại cổ đại, có một chàng trai tóc đen, mắt to, đang mỉm cười về phía màn hình.

Hứa Tiểu Viên vẫy vẫy tay về phía quầng sáng, "Xin chào tất cả mọi người đã đến phòng phát sóng mới này của tôi

[Vừa nhìn đã biết là streamer mới, mặt mũi ngơ ngác]

Đây là bình luận đầu tiên xuất hiện trên màn hình phòng livestream.

Hứa Tiểu Viên khẽ cau mày, những người xem ở đây trông không mấy thân thiện, hơn nữa cậu cảm thấy mình đâu có ngốc như họ nói.

[Streamer mặc kệ hắn, đừng có lấp lửng, mau nói đi, rốt cuộc cậu đã không phát hiện sớm hơn cái gì cơ?]

[Đúng rồi, streamer, rốt cuộc cậu đã phát hiện ra cái gì?!!!]

Lúc này số người trong phòng livestream đã đạt tới 50 người.

Hứa Tiểu Viên suy nghĩ một lát, cậu thực sự chưa nghĩ được mình đã phát hiện ra điều gì. Đưa mắt nhìn một vòng trong phòng, cậu định chọn bừa một thứ gì đó để kể chuyện.

[Cái gì trong tay cậu thế kia?]