Dụ Trúc đặt phần cá ngừ của ngày hôm nay vào tổ chim, rồi lại lấy ra một chuồng chó khác, bên trong chính là tổ ong của ong chúa.
Nhà kính số một là nơi gần nhà gỗ nhất, chủ yếu trồng các loại cây có quy mô nhỏ và do Dụ Trúc tự mình gieo trồng.
Các loại hạt giống khác nhau được trồng trong những chậu gỗ tương ứng. Nhân tiện, cô còn thu hoạch luôn lúa mì, việt quất, nho,... rồi lại trồng thêm mấy hạt giống mới vào.
Chiếc máy tưới nước bay thông minh đánh hơi thấy mùi liền bay đến, mỗi khi Dụ Trúc rắc hạt vào chậu là nó liền lập tức bay vòng quanh rồi tưới nước chăm sóc.
Sau khi hoàn thành các công việc đồng áng đơn giản, Dụ Trúc lại tiếp tục bước đến nhà kính số hai và số ba rồi lần lượt đặt hai chiếc chuồng chó còn lại còn lại vào bên trong.
Sự tồn tại của nhà kính đã làm dịu bớt mùi tanh của biển, nơi đây không chỉ cung cấp nguồn thức ăn cho đàn ong mà còn giúp thanh lọc không khí, khiến xung quanh tràn ngập hương thơm của cỏ cây và hoa lá.
Nhìn ba nhà kính rực rỡ sắc màu, tinh thần của Dụ Trúc dường như cũng đã được xoa dịu đôi chút.
Rời khỏi nhà kính, Dụ Trúc bước về phía trang trại, nơi này nằm xa nhà gỗ nhất, ở vị trí chéo đối diện.
Cô có hai trang trại cấp trung, trong đó nuôi tổng cộng 29 con cừu. Không cần dọn dẹp phân, vì phân cừu sẽ được thảm cỏ tự động hấp thụ. Mỗi mảnh cỏ sau khi bị ăn trụi thì cũng cần được tưới nước và chờ 6 tiếng để mọc lại, hơn nữa, nhờ hấp thụ phân cừu mà cỏ sẽ phát triển tươi tốt hơn, tạo thành một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Đây là điều mà Dụ Trúc đã "vô tình" phát hiện ra từ thói quen đi vệ sinh của đàn cừu. Phần lớn cỏ trong trang trại đều là cỏ dại bình thường, chỉ có vài mảng là cỏ linh lăng — món khoái khẩu của đàn cừu.
Mỗi lần đến nhìn thì cô đều thấy chỗ cỏ linh lăng đã bị gặm trụi lủi, vừa mới mọc lại là lập tức lại bị ăn sạch. Hơn nữa, gần như con cừu nào cũng chọn chỗ này để giải quyết nhu cầu cá nhân.
Nếu hỏi nuôi nhiều cừu như vậy có mệt không thì Dụ Trúc chẳng thấy mệt chút nào, chỉ là máy tưới nước thì hơi quá tải một chút. Cứ thấy cỏ bị ăn hết là nó lại bay đến tưới nước ngay lập tức.
Từ sau khi làm việc cho Dụ Trúc, chiếc máy tưới này chưa bao giờ có ngày nghỉ, nhưng hiệu suất làm việc của nó lại cực kỳ tốt, ít nhất là Dụ Trúc cũng rất hài lòng, mà đàn cừu trong trang trại cũng trở nên béo núc ních.