Lâm Bắc Vọng thở dài bất lực. Ông có đến mấy chục thê thϊếp, hơn trăm người con, nhưng chỉ có ba đứa có Linh căn.
Còn Lâm Viễn Kiều lại khác, chỉ có một thê tử, sinh ra bốn người con đều có Linh căn.
Lâm Bắc Vọng cảm thấy có được kết quả như vậy, là có liên quan tới con dâu Thẩm Thanh Đường.
Thẩm Thanh Đường có Song Linh căn thủy - mộc, lại tinh thông thuật linh thực.
Thẩm Thanh Đường xuất thân từ gia tộc tu tiên, nhưng sau khi lão tổ Trúc Cơ của gia tộc qua đời, nhà họ Thẩm lại không có tu sĩ nào là Trúc Cơ, cho nên thế lực Thẩm gia bị các thế lực lớn chia cắt như sói đói.
Thẩm Thanh Đường phải vội vã chạy trốn, trên đường bị người đuổi gϊếŧ, được Lâm Viễn Kiều cứu mạng. Hai người tâm đầu ý hợp, nên kết thành phu thê.
Thẩm Thanh Đường nhỏ hơn Lâm Viễn Kiều hai tuổi, tu vi Luyện Khí tầng sáu, tư chất tu luyện không thua kém Lâm Viễn Kiều.
Sau khi gia nhập Lâm gia, Thẩm Thanh Đường mang theo truyền thừa của nhà họ Thẩm, góp phần không nhỏ vào sự phát triển mấy năm nay của Lâm gia.
Trước đây, việc Lâm Bắc Vọng coi trọng tiểu thư Giang gia cũng có phần ảnh hưởng từ Thẩm Thanh Đường.
Cả hai đều là nữ tu Song Linh căn, Lâm Bắc Vọng cảm thấy Giang Đàm Nhi có lẽ giống như Thẩm Thanh Đường, cũng sẽ mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.
Nhưng vì Tiểu Tam không thích, Lâm Bắc Vọng suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu tiểu tam không muốn, vậy thì cũng không cưỡng cầu.
Lâm Viễn Kiều nhíu mày: “Nếu tình huống của Tiểu Tam và Tiểu Tứ thật sự giống như lời Tiểu Tam nói, vậy tài nguyên cần dùng để tu luyện sẽ không hề ít.”
Các gia tộc Trúc Cơ bình thường sẽ tập trung toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng một hoặc hai người có tư chất tốt, hỗ trợ bọn họ đột phá Trúc Cơ.
Giá trị của mười tu sĩ Luyện Khí tầng 9 cũng không bằng một tu sĩ Trúc Cơ.
Ban đầu, đại nhi tử là Song Linh căn, nhị nhi tử vào Ngự Thú Tông làm đệ tử, còn Tiểu Tam và Tiểu Tứ có Linh căn kém hơn, nên hy vọng của đời sau đều đặt cả vào đại nhi tử.
Giờ đây, Tiểu Tam và Tiểu Tứ có vẻ không phải người tầm thường, cũng cần thêm tài nguyên tu luyện.
Nghĩ tới ba "con mãnh thú nuốt vàng" này, Lâm Viễn Kiều không khỏi đau đầu.
Lâm Bắc Vọng cười nói: “Tiểu Tam nuôi Linh Kê cũng khá tốt, có lẽ nên mở rộng thêm quy mô.”
Lâm Viễn Kiều đáp: “Con sẽ bàn lại Tiểu Tam một chút.”
Lâm Viễn Kiều có chút kích động, việc nuôi Linh Kê của con thứ ba, ông đã chú ý từ lâu.
Một nhóm trẻ con mà có thể quản lý trang trại Linh Kê nhộn nhịp như vậy.
Tiểu Tam còn nuôi khá nhiều Linh giun để làm thức ăn cho Linh kê. Cách nuôi giun của nó, ông cũng đã nghiên cứu rõ ràng, thấy chi phí không quá cao. Nếu mở rộng quy mô, đây có lẽ sẽ là nguồn thu không tệ.