Nhưng trong trận chiến với Thiên Ma Giáo, Ngự Thú Tông tổn thất nặng nề về tài nguyên tu luyện.
Nhiều tu sĩ tham chiến bị thương nặng, tư chất suy giảm, tu vi không thể tiến thêm.
Ngự Thú Tông cnf ít tài nguyên nên không muốn hao phí quá nhiều lên những tu sĩ này, sau khi cân nhắc nhiều lần, Tông môn cho phép một nhóm người xuống núi tự tìm đường đi.
Lâm Bắc Vọng hơn 60 tuổi mới thành Trúc Cơ, ở trong Ngự Thú Tông, xem như Trúc Cơ cao tuổi.
Nói chung, tu sĩ Trúc cơ trước bốn mươi tuổi, còn có thể thử đột phá lên Kim đan, nếu là vượt qua bốn mươi tuổi, cơ hội kết đan liền xa vời.
Lâm Bắc Vọng cũng bị thương không nhẹ trong cuộc chiến đấu với Thiên Ma giáo.
Thấy con đường tu đạo vô vọng tiến tiếp, ông quyết định tận hưởng cuộc sống còn lại, thay vì cố gắng trong vô vọng.
Sau khi xuống núi, ông chọn núi Thanh Khê làm nơi định cư.
Nơi này có một linh mạch nhị giai, vốn thuộc về gia tộc Tu Chân họ Tang. Tuy nhiên, trong cuộc chiến giữa Ngự Thú Tông và Thiên Ma Giáo, sinh linh đồ thán, có nhiều tu sĩ ngã xuống.
Tu sĩ ở đây bị người của Thiên Ma giáo tàn sát không còn, đất đai bị bỏ trống.
Lâm Bắc Vọng tự biết mình khó có thể thăng lên Kim Đan, nên muốn sinh con nối dõi để kế thừa kỳ vọng Kim đan của mình.
Ý tưởng rất tốt, chỉ tiếc, Lâm Bắc Vọng cố gắng mười năm, mới có một đứa con có Linh căn là Lâm Viễn Kiều, sau đó, ông lại cố gắng hơn hai mươi năm, mới lại sinh thêm được hai đứa con có linh căn, nhưng chỉ là hai cái tứ linh căn.
Lâm Viễn Kiều hành lễ với Lâm Bắc Vọng: “Phụ thân, người thấy Tiểu Tam thế nào?”
Lâm Bắc Vọng nhìn Lâm Viễn Kiều một cái, đáp: “Yên tâm, không phải bị đoạt xá.”
Lâm Viễn Kiều thở phào nhẹ nhõm, nói: “Thế thì tốt.”
Lâm Bắc Vọng vuốt râu, ánh mắt đầy tự hào: “Dật nhi là đứa trẻ có trí tuệ thiên bẩm.”
Lâm Viễn Kiều hỏi: “Phụ thân thấy những gì Dật Nhi nói có thật không?”
Lâm Viễn Kiều có bốn đứa con trai, là hai cặp sinh đôi.
Trưởng tử Lâm Vân Văn và thứ tử Lâm Vân Vũ đều là Song Linh căn, một người là Kim – Thủy, người kia là Kim – Hỏa, đều là những thiên tài hiếm có.
Còn Tiểu Tam và Tiểu Tứ thì không được như vậy, Tiểu Tam là ngũ Linh căn, những tu sĩ có Ngũ linh căn vốn cực kỳ khó Trúc Cơ, tuy tiểu tam thông tuệ, cũng không cách nào bù đắp loại thiếu hụt bẩm sinh này.
Tiểu Tứ là Tam Linh căn, tuy miễn cưỡng thông qua, nhưng bởi vì ba năm không thể dẫn khí nhập thể, trở thành trò cười.