Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Thế Thân

Chương 40

Yến Thanh đi một vòng quanh khu vực lân cận, chỉ nhặt được hai món trang bị và hai băng quấn y tế.

Khu vực này không chỉ nghèo nàn mà còn không có người, khiến Yến Thanh muốn đi "cướp bóc" cũng không thấy ai.

Lâu lắm rồi Yến Thanh mới chơi một khởi đầu nghèo nàn như thế này.

Vì không tìm được ai để cướp, Yến Thanh đứng đợi Mã Tư Đặc và hai cô gái đến để cùng vào vòng, nhưng nhìn bọn họ cứ lề mề chia trang bị mãi.

"Anh Tư Đặc, em có đôi giày nè, cho anh."

"Cảm ơn Ly Ly, anh cho em cái nhẫn."

"Sát thương cơ bản của anh còn thiếu một chút, Ly Ly, đưa găng tay của em cho anh."

"Chị Tích Tích, không có găng tay thì em không đủ tốc độ… Ủa, YQ có kìa."

Nhân vật của Thượng Ly Ly, mặc váy đen tung bay, chạy đến trước mặt Yến Thanh, vừa cười vừa nũng nịu: "YQ, có thể cho chị Tích Tích găng tay của anh không?"

Yến Thanh nhìn hai món trang bị duy nhất trên người mình, sau đó đáp: "Găng tay có cộng độ nhanh nhẹn, tôi cần nó."

Ý là không cho. Thượng Ly Ly thất vọng "ừm" một tiếng, đành phải đưa găng tay của mình cho Liễu Tích Tích.

[Tôi cần độ nhanh nhẹn hahaha.]

[Chắc chắn streamer là cẩu độc thân.]

[Đã hai phút rồi mà streamer chưa có một mạng nào!]

Đúng vậy, đã hai phút kể từ khi bắt đầu, Yến Thanh vẫn chưa có một mạng nào. Lần nào vừa hạ cánh cậu cũng bắt đầu gϊếŧ người cướp của.

Đến lúc chạy bo, cuối cùng Yến Thanh cũng thấy một kiếm khách nhỏ trên người có một món trang bị tím. Kiếm khách ở khá xa, thấy nhóm người đông áp đảo đã quay đầu bỏ chạy.

Trước đây, gặp loại nghèo và xa như này, Yến Thanh cũng lười đuổi theo, nhưng lần này cậu cũng nghèo, "con muỗi nhỏ cũng là thịt."

Thế là Yến Thanh đuổi theo, vài nhát đã kết liễu đối phương. Đang định "loot" đồ thì một người khác đã nhanh tay hơn.

Không biết Thượng Ly Ly từ đâu chạy ra, "loot" sạch cái túi, sau đó vui vẻ nói: "Wow, găng tay tím!"

Yến Thanh, giờ làm cu li: "……"

Sau đó, Thượng Ly Ly quay sang giao găng tay tím cho Mã Tư Đặc: "Găng tay cho anh nè, anh Tư Đặc. Trang bị xong bảo vệ em và chị Tích Tích nhé."

Mã Tư Đặc nhận găng tay một cách rất tự nhiên, còn mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn Ly Ly, anh sẽ không để hai em gặp nguy hiểm đâu."

Yến Thanh cạn lời.

[Hai người này đúng là chẳng coi streamer là người ngoài.]

[Không phải chứ, lấy đồ cũng tự nhiên quá nhỉ…]

Trên đường vào vòng, Yến Thanh kiếm thêm được hai mạng. Hai người đó trang bị cũng khá giàu, nhưng cuối cùng thứ rơi vào tay Yến Thanh lại chẳng còn món nào ra hồn.

Vì Thượng Ly Ly lại mở miệng xin đồ của cậu.