Mọi Người Đều Nghĩ Tôi Là Thế Thân

Chương 38

Điểm tài nguyên bên phải đúng là khá phong phú, nhưng đội ngẫu nhiên nhảy xuống cũng nhiều, một mình thì thường sẽ tránh xa khu vực này. Tuy Yến Thanh có thể "cân năm" nhưng cũng sẽ tránh giao chiến ngay từ đầu. Cậu thích hạ cánh ở nơi ít người, lén lút tìm đồ trước, sau đó mới đi giao chiến.

Quả nhiên, chưa đáp đất, Yến Thanh đã thấy bên dưới bắt đầu hỗn chiến, ít nhất có ba đội đang đánh nhau.

Cậu nhắm vào một mục tiêu còn ít máu trong trung tâm giao chiến, vừa chạm đất liền lén lút lao tới, một đao cướp mạng đối phương, sau đó lấy sạch trang bị trên người đối thủ. Sau đó, cậu chạy thoát với mấy debuff gây mất máu từ kỹ năng diện rộng.

Ba đội đang đánh nhau nên không để ý đến Yến Thanh đang thừa nước đυ.c thả câu, để cậu dễ dàng thoát khỏi trung tâm hỗn loạn.

Nhưng kỹ năng diện rộng rất khó né, dù sao trên người Yến Thanh cũng dính vài chiêu. May mà cậu có buff hồi máu 30 giây, tuy không hồi đầy máu nhưng đã kiếm được vài món đồ tím, còn có một mạng, xem như lời to.

Mã Tư Đặc lo lắng hỏi: "Anh bạn, không sao chứ? Có cần tôi đến cứu không?"

"Không cần." Yến Thanh đáp.

Mã Tư Đặc: "Thế cậu cố gắng nhé. Dù sao đồng đội có thể chết, chứ mộ thì không thể không nhặt, tôi cũng không muốn vừa khóc vừa loot đồ."

Vừa nói xong, hình như bên Mã Tư Đặc đã gặp kẻ địch.

Hình như bị đánh bất ngờ, chỉ nghe thấy Mã Tư Đặc nói với giọng không thể tin được: “Một Độc Sư máu có 30.000 mà cũng dám đánh tôi! Có phải cậu không coi cung thủ như tôi ra gì không? Xong đời rồi, tôi nói cho cậu biết, máu đầy 120 cũng không cứu nổi cậu đâu.”

Khán giả trong phòng livestream bật cười sảng khoái.

Dù Yến Thanh livestream nhưng rất ít nói, cả trận hầu như không quá mười câu.

Trong khi đó, Mã Tư Đặc nói rất nhiều, lại hài hước, có duyên.

Ban đầu, những khán giả có ấn tượng không tốt về Mã Tư Đặc vì một vài bình luận, cũng dần dần thay đổi cái nhìn.

Phòng livestream của Yến Thanh cũng trở nên sôi động hơn hẳn so với trước đây.

Yến Thanh núp ở một góc để băng bó, nhân lúc người khác đang giao tranh thì nhặt được hai lọ thuốc lớn, sau đó chạy trở lại trung tâm cuộc chiến.

Điều mà khán giả thích nhất khi xem livestream của Yến Thanh là những pha một đấu nhiều, thậm chí còn phấn khích hơn chính Yến Thanh.

[Không hổ danh là streamer cứng cựa mà tôi thích nhất.]

Còn lại bảy người đang đánh nhau kịch liệt.

Yến Thanh không lao vào trung tâm mà nhắm vào những người yếu thế ở rìa, lần lượt hạ gục từng người. Khi tiêu diệt được kẻ cuối cùng trong số những người chơi tên đỏ, thanh máu của cậu chỉ tụt chưa đến một phần ba.

Yến Thanh vừa băng bó vừa lục đồ từ những xác chết.

Lúc này, ba đồng đội được hệ thống ghép ngẫu nhiên đều khâm phục cảm thán.

Đao Khách: “Là YQ hả, đúng là máy thu hoạch mạng sống!”

Thích Khách: “Đại ca, tôi có cây vũ khí tím, tặng cậu nhé.”

Độc Sư: “Lần này có cơ hội ăn gà rồi!”

Yến Thanh đã có một cây vũ khí tím, bảo Thích Khách giữ lại mà dùng, còn cậu thì nhặt một balo đồ dùng cần thiết cho đồng đội, sau đó tiến về điểm tập hợp.

Mã Tư Đặc vừa hạ được Độc Sư, lúc này mới để ý đến thông báo gϊếŧ người của Yến Thanh, kinh ngạc nói: “Anh bạn, cậu chơi tốt thật đấy!”