[Esport] Các Đồng Đội Cứ Muốn Bảo Vệ Tôi

Chương 25: Penta kill! Lại là penta kill!

Trận đấu bước vào giai đoạn cấm/chọn, phía đối phương để lộ một trong những hỗ trợ hot nhất hiện tại: Rakan.

*Rakan nè: (nam)

KG thấy vậy dĩ nhiên là không chút do dự mà chọn ngay.

Rakan là tướng có độ cơ động cực cao, khả năng mở giao tranh mạnh mẽ, luôn nằm trong danh sách Top1 của vị trí hỗ trợ, trong các trận đấu chuyên nghiệp thì vị tướng này đều bị "cấm hoặc chọn".

Ba vị trí còn lại là đường trên, đường giữa và đi rừng đều lựa chọn các tướng an toàn.

Tang Bạc Dữ lần này không chọn sát thủ sở trường của mình mà dưới sự ép buộc của huấn luyện viên An, anh đã lấy Ryze để tập chơi theo lối đánh phối hợp với đồng đội.

*Ryze nè:Lúc này, bên kia cũng sáng lên cặp đôi đường dưới: Vayne + Lulu.

Hai vị tướng này cực kỳ yếu giai đoạn đầu, nhưng nếu được nuôi đến late game thì chúng sẽ trở thành một cỗ máy hủy diệt.

Nhìn thấy đội hình của đối phương, Phong Nhiên bỗng hít sâu một hơi: "Lemon hôm nay nghiêm túc rồi, lâu lắm rồi tôi không thấy cậu ta lấy Vayne…"

Lâm Tiêu liếc nhìn ID LAG - lemon, đây là lần thứ hai cậu đối đầu với cậu ta.

Bên cạnh, hỗ trợ Hà Tử Nghị bỗng hỏi: "Cậu chơi được Xayah không?"

Xayah + Rakan là cặp đôi đường dưới mạnh nhất do chính Riot (tên nhà phát hành game) thiết kế.

*Xayah nè: (nữ)Đối phương dám thả ra thì bên này nhất định phải lấy.

Nhưng Hà Tử Nghị không rõ bể tướng* của Lâm Tiêu, nên vẫn muốn xác nhận lại một chút.

*Bể tướng: Số tướng mình chơi thành thạo

Lâm Tiêu gật đầu: "Cái gì cũng em chơi được."

Huấn luyện viên An nghe xong lại càng hài lòng hơn.

Là một huấn luyện viên, điều ông lo nhất chính là tuyển thủ có bể tướng quá hạn chế.

Nếu không thể chọn được tướng phù hợp với chiến thuật thì sẽ gây ra những khó khăn không thể tưởng tượng nổi trong trận đấu.

Trận đấu chính thức bắt đầu.

Lâm Tiêu và Hà Tử Nghị giúp đi rừng ăn xong bùa đỏ rồi đúng giờ tiến vào đường dưới.

Giai đoạn đi đường đầu trận, Xayah + Rakan có ưu thế tuyệt đối.

Lâm Tiêu cũng không hề chơi bị động, cậu điều chỉnh lính một cách hợp lý, ép đối phương lùi lại, số lượng lính ăn cũng dần dần dẫn trước.

Lemon cũng không vội, thiệt thòi giai đoạn đầu là điều bình thường.

Cậu ta cẩn thận điều khiển Vayne, vừa đánh vừa rút lui.

Nhưng không ngờ lối đánh của Lâm Tiêu lại quá hổ báo.

Cậu vừa lên là dùng đòn đánh thường truy đuổi Vayne, quay đầu né kỹ năng làm chậm của Lulu rồi tiếp tục dồn sát thương vào Lulu.

Lúc này vừa đạt cấp độ 2, dùng một chiêu E "Triệu Hồi Lông Vũ" giữ chân Lulu, lại tranh thủ bồi thêm vài đòn đánh lên người Lulu.