Dã Giản

Chương 15

Diệp Lăng vừa cảnh báo Phí Cửu thì đối thủ đã lao ra từ một ngọn lửa lớn, tiếp cận Phí Cửu, rồi tung ra một cú đấm bộc lửa.

Dù có nhanh thế nào thì cũng không phải tốc độ của hệ lôi và hệ phong, vì thế dùng tốc độ này tấn công Diệp Lăng thì không khả thi, phương án tốt nhất là Phí Cửu.

Phí Cửu không thể né được nên đã tạo ra một quả bóng nước để đỡ đòn.

Bong bóng nước của Phí Cửu có lớp vỏ ngoài đàn hồi nên chịu lực rất tốt, chỉ sát thương có độ sắt hoặc nhọn mới dễ dàng xuyên qua.

Một đấm kia có thể làm vỡ bong nước nhưng lực tay khi chạm tới người Phí Cửu đã bị giảm đi nhiều.

Anh ta định bồi thêm cú lên gối nhưng ám khí gió của Diệp Lăng đã tới, buộc anh ta phải tránh né.

Ám khí gió của Diệp Lăng có dạng hình ngôi sao xoay tròn với tốc độ nhanh, ưu điểm là có thể phóng ra lập tức và không cần điều khiển, so với lưỡi gió thì thích hợp trong các tình huống cấp thiết hơn.

Phí Cửu không giỏi cận chiến nên khi có cơ hội liền tách ra.

Diệp Lăng dùng một luồng gió ngược khiến anh ta không thể tiến lên tiếp cận Phí Cửu.

Phí Cửu đến gần Diệp Lăng, dùng nước giảm bớt sức nóng xung quanh cả hai.

"Giữ khoảng cách với anh ta"

"Được"

Không giống các hệ khác, hệ hoả rất khó định hình, sự khó chịu của họ chủ yếu đến từ yếu tố diện rộng và dai dẳng.

Lửa thường được dùng để tạo lợi thế môi trường, rồi đánh trực diện bằng cách bọc lửa quanh các bộ phận tấn công. Khi bị lửa chạm vào, vết thương sẽ liên tục bị thiêu đốt, từng chút từng chút một, cho đến khi họ dừng dị năng.

Dù là hệ thủy cũng chỉ làm chậm quá trình này, không thể hoàn toàn ngăn cản.

Phần bụng bị đấm trúng của Phí Cửu nóng rát, tuy bây giờ vẫn chưa hề gì, nhưng nếu kéo dài trận đấu, càng cận chiến cậu ta càng khó phản ứng kịp.

Nước và gió chạm nhau phủ kín không gian bằng bọt nước trắng xóa.

Phí Cửu cảm nhận từng luồng gió của Diệp Lăng đang quẩn quanh để quyết định phạm vi di chuyển.

Lưỡi gió liên tục bay loạn trong không khí.

Trái, phải, trên, dưới,...

Không trúng.

Lửa bùng lên, khí nóng làm bọt nước bốc hơi đi hết.

Anh ta lao ra từ màn sương nóng, một lần nữa tấn công Phí Cửu.

Cú đấm trái bị Phí Cửu dùng tay chặn được.

Dù đã cẩn thận bao một lớp nước quanh chỗ tiếp xúc nhưng lực tay anh ta quá mạnh, Phí Cửu không thể tránh được việc da chạm da.

Tay cậu ta lập tức bị bỏng.

Anh ta dùng chân trái làm trụ, giơ chân phải thực hiện một cú đá ngang.

Diệp Lăng tạo một xoáy gió hỗ trợ.

Phí Cửu lùi về sau tránh được.

Anh ta xoay người tiến lên, tiếp tục tung một cú đấm.

Phí Cửu đưa tay ra đối diện rồi phóng một cột nước, lấy sức đẩy tạo khoảng cách giữa cả hai.

Diệp Lăng đổi vị trí với Phí Cửu, ngăn anh ta bám theo, dao gió tấn công một đường qua ngực từ cánh phải. Anh ta vừa nghiêng người sang trái thì đạn nước của Phí Cửu đã nhắm tới.

Không tránh kịp.

Diệp Lăng đổi thế, hướng trảm gió từ dưới lên trên, lần nữa dồn ép, muốn sử dụng bài cũ.

Anh ta nén đau đớn lách người lên phía trước, dùng tay chặn chuyển động của Diệp Lăng, chân vòng qua chân cậu, muốn quật Diệp Lăng ngã xuống.

Diệp Lăng tạo một vòng gió quanh chân mình, khiến anh ta không thể tiếp cận điểm trụ.

Thấy thế, anh ta gạt tay Diệp Lăng, rồi lên trỏ, đập vào ngực cậu.

Diệp Lăng rất rõ trên người mình có bao nhiêu vết bỏng đang thiêu đốt. Dù có Phí Cửu hỗ trợ từ bên ngoài thì cứ tiếp tục như thế cũng không phải cách.

Phải thay đổi tình thế này...

Cận chiến thì họ không ăn nổi nhưng cậu có thể dựa vào tốc độ và cảm nhận để giữ khoảng cách, nhưng nếu Diệp Lăng trốn thì anh ta sẽ nhắm trực diện vào Phí Cửu.

Dù sao đi nữa thì sức mạnh cốt lõi của anh ta cũng phụ thuộc vào kỹ thuật cận chiến, bắt được Phí Cửu là chuyện dễ dàng.

Cả hai lao vào nhau với những đòn đấm trên đá dưới vô cùng mạnh mẽ.

Diệp Lăng thở dốc, vết bỏng đang lan ra, tốc độ của cậu cũng chậm dần.

"Bịch"

Diệp Lăng dùng bàn tay đỡ cú trỏ trên, sau đó lập tức lên gối nhưng dễ dàng bị chặn đứng.

Cậu đã trúng rất nhiều đòn, cả cơ thể đang kêu gào phản đối.

Tấn công dồn dập, dù gió của cậu lướt trên da thịt tạo thành nhiều vết rách nhỏ cho anh ta thì lửa vẫn lợi thế hơn.

Chết tiệt.

Anh ta tung một cú đá cao, đá Diệp Lăng văng ra xa.

Diệp Lăng dùng gió đỡ lấy cơ thể mình.

Lúc anh ta lao đến thì tung một đường chém từ dưới lên.

Anh nhảy lên cao.

Chỉ chờ có thế cậu cũng tung người, lộn một vòng trên không để đổi vị trí ra sau lưng đối thủ, rồi dồn dị năng vào tay, phóng ra một luồng gió mạnh.

Anh ta bị đẩy văng xuống đất.

Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu tốt, trước khi chạm đất, anh ta vẫn kịp xoay người, tạo ra một quả cầu lửa lớn chắn trước mặt.

Lửa gặp gió thì càng dữ dội.

Nhiệt nóng và khí áp gây áp lực lớn lên cơ thể Diệp Lăng... May mà Phí Cửu kịp dựng một tường nước trước mặt cậu, sau đó dùng sóng đỡ Diệp Lăng tiếp đất.

Lửa dưới xung quanh đột nhiên bay lên từng đốm như ma trơi. Hệ hỏa không thể tách lửa ra mang lên không trung như vậy, đó là ẩn của anh ta.

Diệp Lăng buộc phải di chuyển.

Gió cơ bản sẽ làm lửa cháy thêm mạnh, các chiêu thức cắt chém sẽ xuyên qua lửa chứ không hề dập tắt nó. Diệp Lăng quyết định xoay gió thành khối cầu rồi cuộn lửa vào, như vậy cậu có thể chiếm quyền điều khiển và đưa nó cách xa bản thân.

"Nhanh đấy"

Diệp Lăng nhận được một lời khen từ đối thủ khi cậu tránh được một đợt tiếp cận nhanh từ bên hông.

Dù vậy thì cú trỏ tiếp theo Diệp Lăng không tránh nổi.

Cơ thể cậu đang mất dần sức lực, da thịt bị sức nóng ăn mòn, dù có cảm nhận kịp các đón tấn công thì cũng không tránh nổi.

Diệp Lăng lui lại, bỗng nhiên... Cậu được bao lấy bởi một quả bóng nước.

Phản ứng theo bản năng, Diệp Lăng phối hợp dùng gió tạo lực đẩy để đưa mình ra khỏi phạm vi tấn công của đối thủ.