Mặc kệ người khác thế nào, nàng chỉ cần sống thoải mái dễ chịu cả đời mới là tốt nhất.
“Được rồi, người đến rồi, không còn thời gian nói nhảm với ngươi nữa!”
Hạ quyết tâm, An Ninh âm thầm dùng hệ thống xác nhận vị trí chính xác của đối phương.
Đợi thời cơ chín muồi, nàng lập tức giả vờ nôn nóng hốt hoảng, chạy ra từ một bên hành lang cung.
Không ngoài dự đoán, nàng còn chưa thực sự đến gần, đã bị thị vệ bên cạnh đẩy ngã xuống đất.
“Láo xược! Ngươi là cung nữ của cung nào? Thật to gan, dám va chạm Vương Gia!”
Thấy mình đυ.ng phải người, thiếu nữ hoảng loạn ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhìn thấy bộ mãng bào khoác trên thân của người trước mặt, liền "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất lần nữa.
Đang giữa đêm Nguyên Tiêu, trên các con đường trong cung điện, sớm đã được treo kín vô số đèn l*иg cung đình đủ màu sắc.
Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ để thấy gương mặt tuyệt đẹp của người trước mặt.
Người đến có làn da trắng như tuyết, trên mặt lại có chút đỏ ửng do cơn sốt cao, tựa như đóa mai lạnh trong đêm, trong vẻ trong treo tươi mát lại mang theo chút quyến rũ vừa đủ.
Chỉ là giờ phút này, thiếu nữ đang run rẩy toàn thân, giọng nói khàn khàn mang theo sự hoảng loạn tột độ:
“... Nô... nô tài đáng chết!”
“Xin Vương Gia tha mạng! Nô tài không phải cố ý! Nô tài chỉ muốn đến Ngự Dược Phòng, nếu chậm một chút nữa, dược phòng sẽ đóng cửa... Nô tài... khụ khụ...”
“Gia, ngài xem...” Thấy Vương gia nhà mình mãi không nói gì, gã thị vệ đứng bên cạnh liền lên tiếng, trong giọng nói mang chút thương tiếc.
Không phải không nghi ngờ rằng người trước mặt đang mưu cầu trèo cao, nhưng nhìn cái trán đang đỏ bừng vì sốt cao của đối phương, đủ để chứng minh người này không có nói dối.
Hơn nữa, thị vệ liếc nhìn chiếc áo khoác cũ kỹ trên người nàng, giữa ngày lễ lớn mà chẳng có trang sức gì, cũng không trang điểm.
Dáng vẻ này, câu dẫn?
Nhưng với khuôn mặt này, quả thực có tư cách để làm điều đó.
Dù chỉ là cái nhìn lướt qua trong lúc hoảng loạn, nhưng mỹ nhân luôn có đủ sức thu hút ánh nhìn.
Như một câu nói của người Hán, "nước trong nở hoa sen, vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm".
Nếu so với vị Lương Quý Nhân được đồn là có sắc đẹp khuynh thành trong cung kia, nàng cũng chẳng thua kém bao nhiêu.
Nếu thật sự muốn đi lối tắt, với khuôn mặt này, nàng hẳn đã sớm được các ma ma có mắt nhìn trong cung săn đón. Cần gì phải bày ra cảnh khổ sở trong tiết trời lạnh lẽo thế này?