Đại Lão Huyền Học Cá Mặn Hành Khóc Hai Giới Âm Dương

Chương 8: Tán tỉnh

Có vẻ ma nữ kia chính là bám theo anh ta mà tới.

Nhìn thấy Thương Thu Chi quan sát mình, Lý Châu thoáng ngây người. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một người phụ nữ lạnh lùng mà xinh đẹp đến thế.

"Cô đây là ai vậy?"

"Đây là chị Thương, Thương Thu Chi." Cát Vũ Hồng lên tiếng giải thích: "Ngôi nhà này là của chị ấy."

Lý Châu gật đầu, theo bản năng quan sát xung quanh. Khi nhìn thấy di ảnh và bài vị đối diện cửa chính, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

"Đây là..."

Cát Vũ Hồng lộ ra vẻ "tôi biết ngay cậu sẽ phản ứng thế mà", nói: "Đó là bà nội chị Thương."

Lý Châu thoáng bần thần, nhưng rất nhanh bị nhan sắc của Thương Thu Chi thu hút.

"Chị Thương, chào chị. Tôi là Lý Châu, ca sĩ, từng hát vài bài nổi tiếng, có lẽ chị từng nghe tên tôi."

Anh ta tự tin vuốt tóc, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, bước tới trước mặt Thương Thu Chi và đưa tay ra.

Thương Thu Chi khẽ nhấc mí mắt, thờ ơ nói: "Chưa từng nghe, không quen."

[Buồn cười quá, Lý Châu định tán tỉnh à? Không ngờ bị từ chối thẳng thừng luôn.]

[Nghe nói Lý Châu cứ thấy phụ nữ đẹp là không kiềm chế được. Xem ra là thật.]

[Góc này nhìn chị Thương đẹp quá, quyến rũ ghê!]

[Có khi NPC này là nghệ sĩ ký hợp đồng của công ty nào đó cũng nên.]

[Có khả năng thật.]

Thương Thu Chi thật sự không biết Lý Châu là ai. Cô ít khi quan tâm tới giới giải trí. Ngay cả tên của Giản Phạm Âm và hai người còn lại cũng mới nghe lần đầu.

Khóe miệng Lý Châu giật nhẹ, nhưng rất nhanh lại nói: "Chị Thương sống một mình ở đây à? Nơi thôn quê hẻo lánh thế này, một cô gái yếu đuối như chị chắc hẳn cũng sợ hãi ít nhiều."

"Chị đồng ý cho chúng tôi trú lại đây tối nay, chứng tỏ chị là người tốt. Để đáp lại, tôi sẽ đưa chị về Bắc Kinh sống. Trùng hợp là tôi có vài căn nhà, có thể tặng chị một căn. Nơi đô thị cao tầng sầm uất sẽ phù hợp với chị hơn."

Nghe xong, ba người Giản Phạm Âm đều sững sờ. Nào là "đưa về Bắc Kinh", nào là "tặng nhà", chẳng phải là anh ta đang tán tỉnh chị Thương hay sao? Có lẽ Lý Châu nghĩ không có máy quay ở đây thì nói gì cũng được.

Thương Thu Chi chống đầu, liếc nhìn vị trí ma nữ vừa bám vào trước đó.

Có vẻ cô đúng là lo chuyện bao đồng. Sớm biết vậy đã không cho người này vào nhà, thật khó chịu.

Thấy Thương Thu Chi không nói gì, Lý Châu gọi: "Chị Thương?"