Sinh Viên Quân Đội Nhưng Đam Mê Làm Ruộng

Chương 14: Làm người cần phải khiêm tốn

Trần Tường Vinh tiếp tục cảm thán:

"Phương Sở Vân chưa dẫn tinh nhập thể mà đã đạt 86 điểm thể chất, tiền đồ vô cùng rộng mở!"

Hiệu trưởng Tôn chột dạ ho khẽ, rồi sửa lại:

"Phương Sở Vân là 85 điểm ạ."

Trần Tường Vinh nhướng mày:

"Ồ? Vậy học sinh đạt 86 điểm là Vu Hồng Nguyên sao? Em ấy là..."

"Nghe nói đã sử dụng Ngưng Phách Đan."

"Ồ."

Nghe thấy vậy, Trần Tường Vinh chỉ khẽ đáp một tiếng, giọng điệu thản nhiên như thể chuyện này chẳng có gì mới lạ.

Hằng năm, ở các tỉnh thành đều có học sinh sử dụng Ngưng Phách Đan để nâng cao thể chất trước khi đăng ký thi vào học viện quân sự. Đừng nhìn vào mức giá tối thiểu một triệu một viên, bởi vì ở Hoa Hạ, những gia đình đủ khả năng chi trả cho con cái vẫn không hề ít.

Dù vậy, thể chất chỉ là điều kiện đủ để đăng ký, còn việc đậu hay không lại phụ thuộc vào điểm văn hóa và bài kiểm tra thực chiến.

Trần Tường Vinh khẽ gật đầu:

"Kết quả tự kiểm tra ít nhiều sẽ có sai số. Cứ chờ đến tổng kiểm tra rồi xem sao."

Hiệu trưởng Tôn gật đầu lia lịa nhưng trong lòng đã cảm thấy nhẹ nhõm. Dù thế nào đi nữa, cả hai học sinh này đều đủ điều kiện để đăng ký vào Học viện Quân sự Trung Đô. Một năm mà có tận hai học sinh được quyền đăng ký, ông ta đã quá hài lòng rồi. Phải biết rằng, các trường cấp 3 khác ở Hoàng Thành, có khi còn không có nổi một ai đủ điều kiện.

Không còn cách nào khác. Hoa Hạ có rất nhiều tỉnh thành nhưng số lượng tuyển sinh của hai học viện quân sự hàng đầu lại có hạn, khiến chuẩn đầu vào mỗi năm một cao hơn.

Trần Tường Vinh bỗng nhiên nói:

"Đã nhiều năm rồi, Hoàng Thành không xuất hiện thiên kiêu nào."

Cái gọi là "thiên kiêu", chính là những người có thể chất đạt 90 điểm trước khi trở thành Chấp Tinh Giả. Những thiên tài kiệt xuất, hiếm có khó tìm.

Thông thường, khi thể chất vượt mốc 80 điểm, học viên quân sự có thể bắt đầu khai mở tinh khiếu. Một khi thành công, họ sẽ chính thức trở thành Chấp Tinh Giả cấp 1.

Sau khi khai mở tinh khiếu, họ có thể dẫn tinh nhập thể, từ đó thể chất tăng vọt. Đừng nói 90 điểm, 100 điểm cũng không phải chuyện khó khăn, đây chính là lý do vì sao Chấp Tinh Giả có thể dễ dàng tiêu diệt sinh vật biến dị. Họ mạnh hơn người thường quá nhiều.

Nhưng trước khi khai mở tinh khiếu, việc nâng cao thể chất lại là một câu chuyện khác.

Nếu chưa dẫn tinh nhập thể, việc rèn luyện thuần túy để tăng thể chất là vô cùng khó khăn.

Dù vậy, khó cũng có lợi ích riêng.

Càng rèn luyện thể chất cao trước khi khai mở tinh khiếu, thì hiệu suất dẫn tinh nhập thể sau này sẽ càng vượt trội. Những người có nền tảng vững chắc có thể dễ dàng đạt được thực lực vô song trong cùng cấp bậc, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu.

Đây chính là lý do các gia tộc lớn thường không vội khai mở tinh khiếu.

Cơ sở càng vững chắc, tòa cao ốc xây lên mới càng kiên cố.

Có một lời đồn không chính thức trong giới Chấp Tinh rằng, càng đạt thể chất cao trước khi khai mở tinh khiếu, con đường tu luyện sau này càng rộng mở.

Chính vì vậy, 90 điểm thể chất trước khi khai mở tinh khiếu mới được gọi là thiên kiêu.

Bộ Giáo dục Hoa Hạ cũng có chỉ tiêu đánh giá dựa trên số lượng thiên kiêu. Nếu Hoàng Thành xuất hiện một học sinh đạt 90 điểm thể chất, ngân sách giáo dục của thành phố sẽ được nâng cao đáng kể, thậm chí Trường Số 1 Hoàng Thành cũng có thể tăng hạng trong hệ thống trường học toàn quốc.

Tổng kiểm tra chính thức bắt đầu.

Có khoảng hơn 400 học sinh của Trường Số 1 Hoàng Thành đăng ký tham gia.

Lê Dạng không vội vàng, cô không tranh giành với ai mà lặng lẽ đứng vào hàng cuối cùng.

Thông tin trên mạng vẫn quá ít ỏi, nhưng những học sinh đang chuẩn bị thi vào học viện quân sự này lại bàn tán vô cùng chi tiết.

Càng nghe, Lê Dạng càng thấu hiểu hơn về tình hình.

Hóa ra thể chất của cô thực sự “hơi quá cao”.

Nhưng vấn đề là, cô chỉ còn một năm tuổi thọ, cũng không thể dùng hệ thống để "đốt" thêm một lần nữa.

Chưa kể nếu cô dùng tiếp, chưa chắc chỉ số sẽ giảm xuống, lỡ đâu còn cao hơn nữa thì càng phiền.

Thế thì cứ như vậy đi.

Lê Dạng tính toán rằng, nếu cô là người kiểm tra cuối cùng, thì lúc đó học sinh và giáo viên trên sân đã về gần hết, cô sẽ không gây sự chú ý quá lớn.

Ừm, làm người cần phải khiêm tốn. ╭(╯╰)╮

Cô chỉ muốn âm thầm lấy được 100.000 tệ học bổng, sau đó đến Học viện Quân sự Trung Đô vui vẻ thu hoạch lúa mì.