*
Lúc tan học, bầu trời âm u, mưa rơi không nhỏ.
Hashii Ama đã chuẩn bị từ trước, không giống những bạn học không mang theo ô đang cuống cuồng.
Cô đứng dậy, nhìn về phía Yumehara đang gục xuống bàn, hỏi: "Chiyo có mang ô không? Nếu không thì về nhà cùng mình nhé?"
Yumehara ủ rũ xua tay —— kế hoạch hôm nay của cô bạn thất bại thảm hại, cả người rõ ràng là đang chán nản, có vài trường hợp còn phải nhờ Hashii Ama giảng hòa mới không dẫn đến thảm họa xã hội.
"Không cần đâu, Ama-chan cứ về trước đi ——" Yumehara đột nhiên im bặt, sau đó bật dậy khỏi ghế, ánh mắt lại sáng lên, "A, đúng rồi, về nhà cùng nhau nào!"
"?" Hashii Ama giật mình vì hành động của cô bạn.
"Còn có kế hoạch ô che mưa nữa! Cảm ơn cậu đã nhắc nhở mình, Ama-chan!"
Nói xong, Yumehara vớ lấy cặp sách, vội vàng chạy đi.
Hashii Ama ngẩn người ra một lúc mới hiểu ra kế hoạch ô che mưa là gì, không nhịn được bật cười, lắc đầu.
Vì tiệm Amai không bán hàng vào những ngày mưa, nên sau khi xem dự báo thời tiết, Hashii Ama đã gửi tin nhắn cho nhân viên nghỉ làm.
Ai ngờ cô vừa cầm ô ra khỏi cổng trường chưa được bao xa thì mây đen đã tan, bầu trời trong xanh trở lại.
Cô cất ô đi, trong không khí không còn một giọt mưa nào, nếu không phải trên mặt đất vẫn còn ướt sũng, cô còn tưởng rằng cơn mưa vừa rồi chỉ là ảo giác.
Nhưng đã tạnh mưa rồi thì vẫn phải kiếm tiền thôi!
Hashii Ama mặc kệ thời tiết kỳ lạ, đổi hướng đi về phía văn phòng làm việc.
Tuy đã báo cho nhân viên nghỉ làm, nhưng cô không định gọi họ quay lại, hôm nay cô sẽ tự mình giao hàng.
Cô lấy điện thoại ra, bật chế độ bán hàng trên app.
Vì quyết định bán hàng đột ngột, không ít khách hàng vẫn chưa kịp phản ứng, mãi đến nửa tiếng sau Hashii Ama mới nhận được đơn hàng đầu tiên.
Địa chỉ giao hàng ở một khu biệt thự khá xa, số lượng bánh ngọt không ít, chắc là nhà giàu nào đó đang tổ chức tiệc.
Nhân viên giao hàng đều không có ở đây, Hashii Ama không cần phải rón rén như mọi khi. Cô thay đồng phục, xách một chiếc hộp lớn in logo tiệm bánh Amai, không chuẩn bị gì thêm mà lên đường luôn.
Amai giao hàng bằng xe đạp, so với đi bộ thì nhanh hơn không ít, cũng có thể mang theo nhiều bánh ngọt hơn —— để một phần ở giỏ xe trước, cố định một chiếc giỏ lớn hơn ở yên sau, lại có thể để thêm không ít —— hơn nữa còn không dễ bị rơi.
Chỉ cần cẩn thận một chút trong quá trình di chuyển là có thể đảm bảo bánh ngọt đến tay khách hàng vẫn nguyên vẹn.