Các Đại Lão Đều Phát Cuồng Vì Dị Năng Của Tôi

Chương 8

Nhìn cảnh tượng đạn bay tứ tung trong video, Hashii Ama nhíu mày: "Bên Yokohama có rất nhiều Mafia, chuyện này cũng khá thường gặp. Cái mà Chiyo nói là Cảng Mafia, tổ chức Mafia lớn nhất Yokohama."

"Hả? Ama-chan trước đây sống ở nơi nguy hiểm như vậy sao, đáng sợ quá!" Yumehara lộ vẻ mặt sợ hãi.

"Đừng sợ, mình không phải đã rời khỏi đó rồi sao. Bên Yokohama thật sự rất loạn, tốt nhất là đừng đến đó."

Yumehara gật đầu đồng tình.

Nendou nghe thấy động tĩnh bên này, cũng thò đầu sang nhìn, cảm thán: "Ồ, Mafia, trông ngầu thật đấy."

Nghe vậy, Hashii Ama cụp mắt, âm thầm bĩu môi.

Chẳng ngầu chút nào, Mafia toàn là những kẻ ích kỷ và tàn nhẫn.

Ích kỷ phát động chiến tranh, cướp đi mạng sống của cha mẹ cô; vì lợi ích, suýt chút nữa đã biến cha mẹ nuôi và các em trai em gái của cô thành vật hi sinh.

Chỉ biết cướp đoạt và phá hoại, những kẻ như vậy thì ngầu chỗ nào.

Nhưng cũng có ngoại lệ, ví dụ như cha nuôi của cô, Oda Sakunosuke.

5 năm trước, Odasaku đã cứu Hashii Ama lang thang đầu đường xó chợ trong cuộc chiến tranh giành địa bàn, biết cô mất cha mẹ vì chiến tranh nên đã nhận nuôi cô.

Hashii Ama không biết chuyện trước đó, dù sao khi nhận nuôi cô, Odasaku là một Mafia có niềm tin không gϊếŧ người, một năm trước thậm chí còn rời khỏi Cảng Mafia, hiện đang nỗ lực với mục tiêu trở thành tiểu thuyết gia.

Vì niềm tin này, khi còn ở Cảng Mafia, Odasaku luôn là nhân viên cấp thấp trong số những cấp thấp, làm việc vất vả nhất, nhận lương ít nhất. Vậy mà vẫn nhận nuôi Hashii Ama, dưới cô còn có 5 đứa em trai em gái nữa.

Khoảng thời gian rời khỏi Cảng Mafia càng khó khăn hơn, phải dựa vào dị năng của cô mới vượt qua được.

Hiện tại, sau khi gia nhập Văn phòng Thám tử, tình hình có chút khả quan hơn, nhưng sự nghiệp tiểu thuyết của anh ấy chỉ mới bắt đầu, không có nhiều thu nhập, các em trai em gái lại còn nhỏ, cuộc sống vẫn rất chật vật.

Trong ấn tượng của cô, ngoài việc ra ngoài uống rượu với Dazai, Odasaku đều dành hết tiền lương cho con cái, chưa bao giờ thấy anh ấy mua gì cho bản thân.

Hashii Ama thấy anh ấy thật đáng thương, cũng vì vậy, từ khi phát hiện ra dị năng của mình có thể dùng để kiếm tiền, cô đã dốc hết tâm sức vào việc này.

Tuy một năm trước cô đã rời khỏi Yokohama vì chút suy nghĩ ích kỷ của bản thân, nhưng cô không quên Odasaku và các em, phần lớn thời gian sau giờ học vẫn dành cho việc kiếm tiền, thỉnh thoảng lại gửi tiền về nhà.

Chỉ cần cô nhận thêm vài đơn hàng, áp lực của Odasaku sẽ giảm đi rất nhiều, các em trai em gái cũng có thể mua thêm những thứ mình muốn.