Sau Khi Tỉnh Lại, Ta Hòa Ly Với Phu Quân

Chương 47

Nghe đến đây, Lê Thù bỗng ngẩng đầu lên.

Lẽ nào giờ đây đã xuất hiện những lời đồn như vậy rồi sao?

Trong giấc mơ, nàng chỉ mới nghe được những lời này từ miệng mấy vị phu nhân trong buổi tiệc đầy tháng của một đôi đôi hài tử!

Suốt thời gian dài như vậy, hình tượng nàng như một người vợ ghen tuông có lẽ đã in sâu vào lòng người, cho nên dù sau này nàng có giải thích với ai, cũng đều vô ích!

Vậy mà hôm nay, Phi Nhi lại nói ra những lời này với nàng, vậy tại sao trong giấc mơ lại không…

À!

Trong quá khứ, nàng không cho phép ai nói một lời xấu về Ninh Tẫn…

Đến mức không muốn nghe bất kỳ ai bàn luận về sự đúng sai của hắn trước mặt mình…

Chỉ cần Phi Nhi nói một câu, nàng đã lập tức chuyển chủ đề rồi!

Lúc này, trong lòng nàng đầy ắp sự tự trách, mắt cũng không giấu được sự áy náy.

Nhưng trong mắt Ân Phi Nhi, nàng cuối cùng cũng có thể tiếp nhận những lời nói thẳng thắn khó nghe, cuối cùng cũng bắt đầu tự xem xét lại mọi chuyện trong suốt một năm qua, không khỏi càng thêm kích động.

“A Ly tỷ, tỷ biết ta tuyệt đối không thể bịa đặt để làm tổn hại tình cảm giữa tỷ và Ninh Tẫn! Mà những lời này, ban đầu mẫu hậu bảo ta đừng nói với tỷ, mẫu hậu nói giờ tỷ chắc chắn không nghe được, phải đợi đến khi chị chịu tổn thất lớn rồi mới nói với tỷ mới có tác dụng, nhưng ta không còn nhiều thời gian nữa, chỉ vài tháng nữa thôi khi ta tròn mười tám tuổi, ta sẽ phải hòa thân sang Phong Lan Quốc, lúc đó không biết khi nào mới có thể trở về gặp tỷ nữa…”

“!!!”

Đột nhiên, trong đầu Lê Thù xuất hiện một đoạn ký ức mơ hồ.

Là Phong Lan Quốc phái sứ giả đến thông báo Phi Nhi đã qua đời do khó sinh, mẫu tử đều không qua khỏi!

Nàng trợn mắt, tim ngừng đập trong giây lát.

Giữa Thương Vân Quốc và Phong Lan Quốc từ lâu đã duy trì quan hệ hữu nghị qua việc kết hôn giữa các công chúa.

Hoàng hậu chỉ có hai người con là thái tử và công chúa, mà Phi Nhi được hoàng thượng sủng ái, người hòa thân sang Phong Lan Quốc từ đầu là Thất công chúa Ân Tường Nhi, Hoàng hậu đã chọn được phò mã ưng ý cho Phi Nhi từ lâu, chỉ đợi Phi Nhi tròn mười tám, sau khi Phi Nhi ra lập phủ mới sẽ làm lễ thành hôn.

Ai ngờ, vào dịp đại thọ sáu mươi của Thái hậu cách đây nửa năm, thái tử Phong Lan Quốc giả trang hòa vào đoàn sứ giả, đến trong yến tiệc cung đình, vừa gặp Phi Nhi lần đầu đã động lòng, sau đó thấy Ân Tường Nhi lại cho rằng nàng ta xấu xí không xứng, kiên quyết đổi người.

Lúc đó, Thương Vân Quốc vừa kết thúc chiến tranh với Bắc Thương Quốc, kho bạc trống rỗng, lương thực thiếu thốn, lo ngại chiến tranh xảy ra làm tổn hại dân sinh, hoàng thượng đành phải đồng ý.

Phi Nhi lúc đó dĩ nhiên không muốn chút nào.

Nhưng nàng hiểu đại nghĩa, cho rằng đó là trách nhiệm của một công chúa, nên không nói một lời oán trách.