Sau Khi Tỉnh Lại, Ta Hòa Ly Với Phu Quân

Chương 22

Và bây giờ mặc dù điểm khí vận của Lê Thù đã bị trừ lại, nhưng nợ điểm của nàng ta lại nhiều hơn rồi!

Ả Lê Thù đáng chết!

Sao lại không làm theo cách thông thường mà cứ phải dùng cái trò có thể khiến Ninh Tẫn phải bó tay này!

Thật sự muốn tức chết nàng ta!



Đài Khổng Tước nằm trên con phố phồn hoa nhất trong thành, đường Vĩnh Lạc, chiếm diện tích khá rộng.

Quế ma ma vào trong Đài Khổng Tước, sau khi làm rõ thân phận với một tiểu nhị trong đại sảnh, lại cho tiểu nhị xem đôi khuyên tai phượng, tiểu nhị vội vã chạy đi, để bà phải đứng trong đại sảnh tấp nập người qua lại mà đợi hơn một canh giờ.

Mặc dù trong suốt thời gian đó có người mời bà ngồi vào một bàn trống và mang trà nước và điểm tâm đến, bà vẫn không thể không lo lắng.

Cuối cùng cũng đợi được tiểu nhị quay lại, người này lại dẫn bà đi qua những ngóc ngách của Đài Khổng Tước mất gần hai khắc nữa.

Cuối cùng, tiểu nhị dẫn bà vào một căn phòng yên tĩnh hơn so với đại sảnh huyên náo, không khí trong phòng đượm mùi thuốc nồng đậm.

Phòng được trang trí thanh nhã và dễ chịu.

Bên cạnh giường trong phòng có một người nam nhân mặc hắc y.

Khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

Khí lạnh bao quanh cơ thể hắn khiến người khác cảm thấy kính sợ.

Dù bà đã lớn tuổi và thấy vô số mỹ nam, nhưng khi nhìn thấy dung mạo của người này, bà cũng phải ngẩn ngơ, không thể rời mắt khỏi hắn.

Cho đến khi nam nhân quay mặt đi, tỏ ra không kiên nhẫn, bà mới cảm thấy chút ngượng ngùng, và chuyển tầm mắt nhìn về phía giường.

Trên giường là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt.

Khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi.

Ánh mắt của nàng nhìn bà, vừa có sự dò hỏi, lại pha chút… vui mừng?

Quế ma ma ngập ngừng một lúc rồi mới tiến lên hỏi: “Ngài là Khổng Tam Nương?”

Bà nghĩ rằng đôi khuyên tai phượng này là vật cứu mạng mà phu nhân của tướng quân để lại, vậy thì người phụ nữ xinh đẹp trước mặt chắc chắn có mối quan hệ nhất định với phu nhân tướng quân.

Mặc dù người đối diện trẻ tuổi hơn bà nhiều, nhưng bà vẫn dùng cách xưng hô kính trọng.

Khổng Tam Nương gật đầu với bà.

Bà lập tức tiến lên, đưa đôi khuyên tai phượng cho Khổng Tam Nương.

Và nói: “Lão nô là Quế Nguyệt, phu nhân lão nô là thế tử phu nhân Định Bắc hầu Lê Thù, phu nhân bảo lão nô mang vật này đến gặp ngài.”

Khổng Tam Nương hơi nâng mắt, nhìn chằm chằm vào đôi khuyên tai phượng một lúc lâu rồi mới mở miệng: “Uyên nhi, mang cho Quế ma ma một chiếc ghế.”