Sau Khi Tỉnh Lại, Ta Hòa Ly Với Phu Quân

Chương 12

Lê Thù không hề học võ, chưa từng ra trận, thậm chí cũng chưa từng gặp qua bất kỳ nguy hiểm nào.

Nhưng trong giấc mộng, nàng đã gặp phải đủ mọi hiểm nguy.

Và qua một đêm mộng mị, nàng biết được rất nhiều điều mà trước đây nàng không hề hay biết.

Ví dụ như trước kia nàng không biết sát khí là gì, nhưng lúc này nàng lại nhạy cảm nhận thấy sát khí từ nhị ca của mình.

Mặc dù sát khí ấy chỉ thoáng qua.

Nhưng cũng đủ khiến trái tim nàng lạnh toát.

Và ngay lúc đó, hy vọng cuối cùng trong lòng nàng cũng tắt lịm.

Do đó, khi lên tiếng lần nữa, giọng nàng mang theo sự tuyệt vọng: "Sau này các ngươi sẽ còn nhiều lần thất vọng về ta nữa thôi!"

Lê Ngôn nghiến răng, vung tay áo rồi tức giận bỏ đi.

Lê Thù mắt ngấn lệ nhìn theo bóng lưng của hắn, mãi lâu sau mới thở dài một hơi, ép mình kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Lê Ngôn nói không sai, nàng quả thật nên sửa lại tính cách.

Dù sao thì người tốt sẽ luôn bị người khác bắt nạt.

Nàng sẽ như họ mong muốn, biến thành một phụ nhân ghen tuông, ác độc đi!

Lúc này, tại Đồng Tâm Uyển.

Ninh Tẫn đang cẩn thận thổi một thìa thuốc trong tay.

Tạ Ngữ đang nằm trên giường, đắp chăn dày, thỉnh thoảng lại ho một tiếng.

Mỗi tiếng ho đều khiến Ninh Tẫn cau mày thật chặt.

Và khi Lê Thận chạy vào phòng, vừa lúc nghe thấy một tiếng ho đau đớn đến cực điểm của nàng ta.

Lại thấy khuôn mặt nàng ta tái mét, đôi mắt đỏ ửng, trái tim hắn lập tức thắt lại.

"Muội phu, có phải Tạ Ngữ nàng..."

Chưa để hắn nói hết câu, Tạ Ngữ đã nở một nụ cười yếu ớt và nói:

"Lê tam ca, ta đã không sao rồi."

Lê Thận vẫn còn bán tín bán nghi, vội vàng bước tới gần rồi nhìn chằm chằm vào bát thuốc đặc quánh và nặng mùi trong tay Ninh Tẫn, hỏi: "Vậy muội đang uống thuốc gì thế?"

"Chỉ là thuốc ta phải uống mỗi ngày thôi. Vừa rồi ta lo lắng cho Ninh ca ca và phu nhân có thể cãi nhau, nên đã chạy sang viện của họ một chuyến, mệt mỏi ho không ngừng, vì vậy giờ mới phải nằm trên giường."

"..."

Lê Thận nhíu chặt đôi mày rậm, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

Trước khi vào phòng, hắn đã hỏi thăm các nha hoàn bên cạnh Tạ Ngữ ngoài cửa.

Tình trạng của Tạ Ngữ đêm qua cực kỳ nguy hiểm khi bệnh tim tái phát.

Nếu không có Ninh Tẫn kịp thời đến, lại đi xin linh chi nghìn năm từ Đông Cung, có lẽ Tạ Ngữ đã không qua được!

Mà tất cả là do muội muội họ gây ra!