Thiên Sư Đấu Khẩu Trở Thành Ảnh Đế

Chương 8

Xét thấy trong tủ lạnh không còn gì ăn, Văn Vô Địch quyết định đi ra ngoài mua đồ. Khu nhà này gần chợ và siêu thị, nên việc mua sắm rất thuận tiện.

Nhưng khi anh chuẩn bị ra cửa, chân lại bị chú chó béo chắn lại.

“Tôi cũng phải đi.” Lục Cao nằm ngay trước cửa.

“Mày đi làm gì?” Văn Vô Địch thắc mắc.

Lục Cao nhìn Văn Vô Địch với ánh mắt khinh miệt, nhướng cằm nói, “Tôi muốn tự mình chọn thức ăn, cậu mua thức ăn cho chó thật tệ.”

Ánh mắt đó đầy vẻ khinh miệt, nếu không phải xuất hiện trên khuôn mặt của một con chó, thì trông hệt như một công tử nhà giàu kiêu kỳ.

Nghe nó phàn nàn về thức ăn cho chó, Văn Vô Địch đồng ý dẫn nó ra ngoài.

Khi đeo dây dắt chó cho con chó béo, Văn Vô Địch mới ngạc nhiên.

“Tao còn tưởng mày sẽ làm ầm ĩ lên đấy chứ.” Không ngờ con chó này lại ngoan ngoãn để anh đeo dây dắt chó.

Lục Cao bỗng chốc mang vẻ mặt đau khổ.

“Ôi, chỉ cần được ăn ngon, thì chút tra tấn này có là gì.”

Vẻ mặt đau khổ của con chó khiến Văn Vô Địch không khỏi suy nghĩ lại, liệu mình có quá nghiêm khắc với nó không. Dù sao, nó cũng chỉ là một chú chó nhỏ, vừa tròn tháng, còn rất trẻ con.

Văn Vô Địch mềm lòng trong giây lát, vuốt ve bộ lông mềm mại của chú chó, quyết định từ nay sẽ ít trêu chọc chú chó béo này hơn.

Một người một chó ra cửa, dự định sẽ đi thẳng đến siêu thị, nhưng không thể mang chó vào được, nên đành phải ghé chợ trước.

Chợ bán thức ăn rất lớn, có đủ các loại rau củ quả, gà vịt, thịt cá, cái gì cũng có. Văn Vô Địch đang muốn chọn những thực phẩm tươi ngon để bồi bổ cơ thể thì đột nhiên cảm thấy tay bị kéo mạnh. Nhìn lại, anh thấy con chó béo đang lao nhanh về một hướng.

“Cát Tường, chậm lại một chút!” Văn Vô Địch gọi.

Nhưng con chó béo vẫn phớt lờ, chạy thẳng tới tiệm thịt heo.

“Tôi muốn ăn cái này!” Nó sủa hai tiếng.

Văn Vô Địch tuy chân dài, nhưng sức khỏe lại kém, mới chạy được hai bước đã thở hổn hển. Khi đến tiệm thịt heo, anh bị mùi máu tanh làm cho suýt ngất.

Anh lắc đầu nói, “Cái này không được.” Chú chó béo mới tròn tháng, không ăn nổi thứ tanh như vậy.

Lục Cao nhất quyết không chịu, đứng lì trước tiệm thịt heo.

Từ khi biến thành chó, hắn không được ăn thịt nữa, mỗi ngày chỉ có sữa bột hoặc thức ăn cho chó. Khi về tay Văn Vô Địch, bữa ăn lại càng thất thường. Hắn sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ phải chịu khổ như thế này.

Ăn chút thịt heo thì có gì to tát?

Ngày xưa, hắn muốn ăn thịt heo, lập tức có đầu bếp hạng nhất nấu những món thịt thượng hạng, một miếng thịt cắn xuống đáng giá hàng ngàn. Nhưng bây giờ, ngay cả loại thịt heo rẻ mấy chục một cân cũng không được ăn.

Lục Cao càng nghĩ càng thấy ấm ức, “Không phải cậu nói để cho tôi tự chọn sao? Đồ lừa đảo.”

“Tôi đã chịu làm người hầu cho cậu, cậu còn không cho tôi mua thịt, cậu thật quá đáng.”

Tiếng chó sủa liên tục, ngày càng ai oán, khiến những người mua thịt gần đó đều cảm thấy xót xa.

Phải thừa nhận rằng Lục Cao có vẻ ngoài rất dễ gây cảm tình, dù Văn Vô Địch rất kiên định, nhưng những người bán hàng và các bà nội trợ gần như đều bị chinh phục.

Cái đầu lông xù, bụng tròn xoe, bốn móng trắng nhỏ và cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, thật sự dễ thương không thể tả”.

Một bà nội trợ nói với Văn Vô Địch: “Cậu mua cho nó một ít thịt heo đi, nó kêu thảm quá.”

Bên tai ngập tràn tiếng “Lão tử không đi, lão tử phải ăn thịt” và các lời nói linh tinh khác khiến Văn Vô Địch thực sự hết cách, nếu như mấy bà nội trợ quanh đây biết được chú chó béo kia lúc nào cũng tự xưng là lão tử, chắc chắn sẽ không còn thấy nó dễ thương nữa.

Nhưng tiếc là, ngay cả khi nói ra cũng không ai tin, Văn Vô Địch đành phải bỏ tiền ra mua thịt heo.

“Được rồi, vậy đã hài lòng chưa?”

Tận mắt thấy thịt heo được bỏ vào túi, Lục Cao mới hài lòng gật đầu, đắc ý xoay người bước đi.

Các bà nội trợ trước tiệm thịt heo vui mừng không ngớt.

“Ai chà, con chó nhỏ này thật thông minh, vừa rồi nó còn nhìn cân nữa, thật lanh lợi.”

“Điều này nhắc tôi, mai tôi cũng phải bảo con gái mua một con chó về nuôi cho vui.”

Lục Cao đã đi xa, không nghe thấy những lời khen ngợi của các bà nội trợ, hắn đang cùng Văn Vô Địch bàn luận cách chế biến thịt heo sao cho ngon.