Nhật Ký Livestream Tinh Tế: Sinh Tồn Trên Hành Tinh Nguyên Thủy

Chương 40

"Không cần quan tâm nữa. Đó là vinh dự của họ, đúng không?" Người được gọi là anh Đỗ đáp.

"Vâng."

Lúc này, khán giả trong phòng phát trực tiếp của nhóm Kỷ Bá Khanh mới kịp phản ứng.

【Trời ạ, mọi người ơi, nhóm của Kỷ Bá Khanh thảm quá, chẳng lẽ họ sẽ chết như thế này sao?】

【Không thể nào đâu, họ dù sao cũng là dị năng giả, thể chất phải mạnh hơn người bình thường chứ?】

【Lần lở tuyết này đến quá bất ngờ!!! Tôi cứ cảm thấy nhóm Kỷ Bá Khanh hình như bị tập kích thì phải?】

【Tôi đồng ý với bạn! Tôi cũng có cảm giác này!!!】

【Tôi vừa từ phòng livestream của nhóm tội phạm truy sát nhóm Kỷ Bá Khanh qua, chính bọn chúng đã phục kích họ!!!! ( ○ Д ○)】

【WTF!!!!!!】

…………

Quả thực, vụ việc này đúng là do nhóm tội phạm truy sát Kỷ Bá Khanh gây ra.

Thời gian quay ngược về hôm qua, khi bọn chúng phát hiện dấu vết của Kỷ Vãn Vân.

“Đỗ ca, anh xem dấu vết này, có phải do nhóm người chúng ta đang truy đuổi để lại không?” Một người đàn ông để tóc húi cua, mặc bộ đồ bảo hộ, lên tiếng.

“Điền Vũ Sinh, không phải anh là người rõ nhất sao, chuyện này còn cần phải hỏi anh Đỗ à?” Một người phụ nữ có mái tóc ngắn ngang vai màu xanh đậm, cũng mặc đồ bảo hộ, nói.

“Tôi chỉ muốn chắc chắn hơn thôi mà.” Người đàn ông được gọi là Điền Vũ Sinh đáp.

“Được rồi, đừng cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh này. Dấu chân nhỏ nhắn thế này, chắc chắn là của con bé vô dụng trong nhóm đó, chỉ biết kéo chân người khác thôi.” Một người đàn ông khác với mái tóc ngắn, mái lưa thưa, mặc đồ bảo hộ, nói.

“Ha ha ha, Đỗ ca nói có khác.” Điền Vũ Sinh cười hì hì.

Nhóm người này tổng cộng có 10 người, 7 nam và 3 nữ.

Người cầm đầu được gọi là Đỗ ca, tên đầy đủ là Đỗ Tử Đoan. Số hiệu phòng livestream 999988, thuộc nhân tộc, dị năng hệ phong, cấp B-. Hồ sơ tội phạm: Cùng em họ Đỗ Tử Khưu đầu độc gϊếŧ chết 3 triệu người tam giải tộc, bị hải tộc truy nã.

Người thám thính là Điền Vũ Sinh, số hiệu phòng livestream 999983, thuộc dực tộc, nguyên hình chim đỗ quyên, dị năng hệ tuyết, cấp B. Hồ sơ tội phạm: Đông cứng và gϊếŧ chết 1 triệu trẻ sơ sinh của dực tộc, bị dực tộc truy nã.

Người phụ nữ với mái tóc xanh đậm tên là Hà Phi Nguyện, thuộc hải tộc, nguyên hình là cá nóc độc, có dị năng châm độc, cấp bậc B. Hồ sơ tội phạm: Cố ý dùng độc gϊếŧ người, gây ra cái chết của một triệu dân thường thuộc nhân tộc, bị Liên minh Tinh Tế của nhân tộc truy nã.

Trong số những người còn lại, người đàn ông cao nhất là Mộc Phương Liêu, số hiệu phòng phát trực tiếp: 999985, thuộc thực vật tộc, nguyên hình là hoa thực nhân, có dị năng thôn phệ, cấp bậc B. Hồ sơ tội phạm: Để nâng cao cấp bậc dị năng, đã cố ý nuốt chửng một triệu người thuộc trầm hương tộc, bị thực vật tộc truy nã.

Người phụ nữ có dáng vóc nhỏ nhắn nhất là Phương Tinh Tinh, số hiệu phòng phát trực tiếp: 999982, thuộc trí tuệ trùng tộc, nguyên hình là ong cư, có dị năng hệ thổ, cấp bậc C. Hồ sơ tội phạm: Lừa gϊếŧ ong chúa non của ong tuyết tộc, tiếp tục gϊếŧ ba triệu ấu trùng non của ong tuyết tộc, bị trí tuệ trùng tộc truy nã.

Người phụ nữ còn lại là Lâm Vũ Liên, số hiệu phòng phát trực tiếp: 999984, thuộc thực vật tộc, nguyên hình là thủy liên, có dị năng hương thơm, cấp bậc B-. Hồ sơ tội phạm: Dùng hương thơm dụ gϊếŧ mười vạn dân thường thuộc nhân tộc, mười lăm vạn người thuộc dực tộc, và hai mươi vạn thú nhân thuộc hoàng li tộc, bị nhân tộc, dực tộc và thú nhân tộc liên minh truy nã.

Đỗ Tử Khưu, em họ của Đỗ Tử Đoan, số hiệu phòng phát trực tiếp: 999987, thuộc nhân tộc, có dị năng hệ thủy, cấp bậc C+. Hồ sơ tội phạm: Cùng anh họ Đỗ Tử Đoan đầu độc ba triệu người thuộc tam giải tộc, bị hải tộc truy nã.

Người đàn ông có kiểu tóc được vuốt gel gọn gàng là La Lý, số hiệu phòng phát trực tiếp: 999981, thuộc trí tuệ trùng tộc, nguyên hình là kiến ba khoang, có dị năng khống chế, cấp bậc B. Hồ sơ tội phạm: Điều khiển tàu không gian đâm vào tòa nhà trung tâm của kiến chua tộc, khiến một triệu người thuộc kiến chua tộc thiệt mạng và tòa nhà trung tâm bị sụp đổ, bị trí tuệ trùng tộc truy nã.

Người đàn ông có dáng vẻ lười biếng là Lưu Diệp, số hiệu phòng phát trực tiếp: 999980, thuộc trí tuệ trùng tộc, nguyên hình là bọ ngựa dao, có dị năng điều khiển vật, cấp bậc C+. Hồ sơ tội phạm: Điều khiển cầu dao trung tâm của trí tuệ trùng tộc, gây ra sự cố mất điện diện rộng, khiến mười triệu người đang phẫu thuật tử vong do mất điện, bị trí tuệ trùng tộc truy nã.