Nhật Ký Livestream Tinh Tế: Sinh Tồn Trên Hành Tinh Nguyên Thủy

Chương 29

"Anh bắt được lợn rừng!!! Wow, vậy thì chúng ta có thể làm được bao nhiêu món ngon đây!!!" Lục Tinh Thuật phấn khích nói.

"Loài này gọi là lợn rừng sao? Tôi phát hiện ra dấu chân của nó, theo dấu chân đi thì thấy nó đi lẻ một mình, nên tôi bắt được. Ngon lắm à?" Giang Dự Trần đơn giản trả lời.

"Đúng vậy, thịt lợn rất ngon. Nhưng có thể lợn rừng sẽ hơi có mùi hôi của lợn."

"Ngon là được."

Sau khi Lục Tinh Thuật làm xong món thỏ xào ớt, hai người đã có một bữa trưa thịnh soạn và ngon miệng. Ăn xong, Lục Tinh Thuật bắt đầu xử lý con lợn rừng.

Lông lợn được cạo sạch sau khi nhúng qua nước sôi, bốn cái móng lợn giữ lại để ăn vào buổi tối. Sau đó, cậu khéo léo chia nhỏ con lợn, phần nào thích hợp làm thịt khô thì được cắt ra, cho vào chậu gỗ để ướp gia vị, rồi mang lên bếp đơn giản để hun khói.

Khi có nhiều gia vị hơn, thịt khô làm ra rõ ràng thơm ngon hơn hẳn, khiến khán giả trong phòng livestream thèm đến chảy nước miếng. Nhưng hai người đều bận rộn, không ai dừng lại để nếm thử.

Lục Tinh Thuật còn làm xúc xích, cậu nghĩ rằng với thời tiết như thế này, dùng lửa để hun khói sẽ rất dễ thành phẩm.

Hai người bận rộn đến ba giờ chiều mới xử lý xong cả con lợn rừng. Năm bếp lò đều treo đầy các loại sản phẩm từ thịt, chờ được hun khói.

Thấy thời gian vẫn còn sớm, Lục Tinh Thuật và Giang Dự Trần tiếp tục đi thu gom củi khô, sợ rằng buổi tối củi sẽ không đủ dùng.

Buổi tối, hai người ăn móng lợn nướng. Lục Tinh Thuật ăn xong một cái đã no căng, còn Giang Dự Trần ăn hết ba cái mà vẫn có thể tiếp tục ăn thêm hai củ khoai nướng và một bắp nướng.

Lục Tinh Thuật rất khâm phục sức ăn của Giang Dự Trần.

Sau khi cả hai ăn uống no nê, họ không lập tức nghỉ ngơi mà chuẩn bị luân phiên canh gác.

Lục Tinh Thuật canh nửa đêm đầu. Cậu thu những sản phẩm thịt đã hun khói xong, cất vào giỏ. Những thứ chưa hoàn thành,cậu tiếp tục để hun khói.

Nửa đêm sau là Giang Dự Trần gác. Lục Tinh Thuật dặn anh ta thời gian còn lại cần để hun khói các sản phẩm, rồi đi nghỉ.

Đến khoảng hơn ba giờ sáng, tất cả các sản phẩm thịt đã được hun khói xong. Giang Dự Trần cũng thu dọn hết, thêm củi vào đống lửa, rồi mới đi nghỉ.

Ngày sống sót thứ 78

Khi hai người tỉnh dậy, đã là mười giờ sáng. Bữa sáng hôm đó cũng rất thịnh soạn. Sau khi ăn xong, hai người thu dọn đồ đạc để khởi hành.

Trước khi lên đường, Lục Tinh Thuật nhắc nhở Giang Dự Trần:

"Về đến trại có thể sẽ mất năm, sáu ngày nữa. Chúng ta cần liên tục di chuyển. Ban ngày tận dụng để đi, buổi tối nghỉ ngơi. Vì vậy, trưa sẽ không nấu ăn."

“Cái gì cũng được.” Giang Dự Trần nói.

“Tính khí của anh cũng tốt quá, dễ nói chuyện ghê.” Lục Tinh Thuật liếc nhìn Giang Dự Trần rồi nói.

Trong phòng livestream của Giang Dự Trần

【A a a a a??? Thượng Tá của chúng ta tính khí tốt? Cậu bị vấn đề về mắt à, Lục Tinh Thuật!!!!!!】

【Tính khí của Thượng Tá chúng ta là nói một không hai, đừng hỏi tại sao!!!! Toàn là nước mắt!!!!!】

【Lần đầu tiên nghe có người khen tính khí của Thượng Tá chúng ta tốt, tôi sợ muốn chết luôn.】

…………

Sau khi Lục Tinh Thuật nói rõ với Giang Dự Trần, hai người bắt đầu lên đường.

Trên đường đi, cả hai đều im lặng, tập trung vào việc đi. Lục Tinh Thuật cũng không giống như lúc đến, không còn hái thảo dược hay rau dại dọc đường nữa, mà chỉ cúi đầu nhanh chóng tiến bước.

Đi liên tục trong năm ngày, cuối cùng Lục Tinh Thuật cũng nhìn thấy khung cảnh quen thuộc xung quanh trại của mình: dòng suối dưới chân núi và thác nước đổ từ đỉnh núi xuống.

Lục Tinh Thuật và Giang Dự Trần nghỉ chân bên dòng suối nhỏ, cậu chỉ cho Giang Dự Trần vị trí của trại.

“Anh thấy thác nước kia không? Trại của tôi nằm ở lưng chừng ngọn núi đó.” Lục Tinh Thuật chỉ tay về vị trí rồi nói.

Giang Dự Trần nhìn theo và cũng nhận ra vị trí này quả là một nơi đắc địa.

Sau khi nghỉ ngơi đủ, cả hai tiếp tục đi về phía nền đất ở lưng chừng núi.

Do đã rời đi 48 ngày, con đường lên núi dù từng được dọn dẹp trước đó, nay cũng đã mọc lại ít nhiều cỏ dại. Tuy vậy, đường vẫn dễ đi.

Sau khoảng một tiếng rưỡi, cuối cùng hai người cũng về đến trại.

Đứng tại lối nhỏ, Giang Dự Trần nhận ra nơi cuối con đường giao với nền đất dường như có thứ gì đó đã được đào bới. Lối nhỏ được thiết kế khá khéo léo, bên trái là vách núi, bên phải là vực thẳm. Ở rìa vực, cây cối khá rậm rạp, chỉ có một góc giao với nền đất là có một cây đại thụ, gốc cây còn có dấu hiệu từng được tỉa tót, có lẽ do Lục Tinh Thuật làm.