Sở Nùng cúi đầu, khẽ cử động ngón tay, sau đó quay sang dì giúp việc đang chuẩn bị quay lại bếp, nhẹ nhàng nói:
“Làm phiền dì đưa phần tôi làm cho tôi nhé. Cảm ơn.”
“Vâng, thưa phu nhân.”
Bữa sáng của Cố Giác được các chuyên gia dinh dưỡng cân đối kỹ lưỡng. Vừa ăn, anh vừa đọc báo tài chính, thời gian ăn không bao giờ kéo dài quá mười phút.
Sở Nùng ngồi đối diện anh, trong khi bát mì nóng hổi trước mặt cậu vẫn còn bốc khói, thì Cố Giác đã đứng dậy, cầm áo khoác rời đi.
Sở Nùng lập tức đứng lên, theo anh đến cửa, nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng nói:
“Tiên sinh đi cẩn thận, nhớ giữ an toàn nhé.”
“……”
Cố Giác không nhìn cậu, bình thản xỏ giày, đẩy cửa bước ra ngoài. Sở Nùng đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt sáng ngời, trong veo như mắt một chú mèo nhỏ, ngây thơ và vô tội nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của chồng mình rời xa.
Chồng cậu không hề quay đầu lại.
Những người giúp việc bên cạnh không khỏi cảm thấy xót xa, sợ Sở Nùng buồn lòng, vội vàng an ủi:
“Phu nhân, tiên sinh vốn là người như vậy… Vợ chồng trẻ sống chung lâu dần sẽ tốt hơn thôi...”
“Không sao, tôi biết mà.”
Sở Nùng quay lại, mỉm cười với họ. Nhưng cậu bỗng nhận ra mình vừa cử động quá nhanh, cảm giác đau nhức lan ra từ đầu gối, chân lại nhức mỏi, lòng bàn chân bị ma sát đến đau rát.
Cậu không dám mạo hiểm cử động thêm nữa, sợ rằng cơ thể sẽ có vấn đề gì nghiêm trọng.
Cậu chậm rãi trở lại chỗ ngồi, cầm bát mì tiếp tục ăn.
Mùi vị thật bình thường, thậm chí hơi khó ăn. Suốt hai kiếp người, số lần cậu vào bếp không đếm hết trên đầu ngón tay, chỉ biết nấu mì và làm vài món đơn giản, thế mà vẫn cố gắng đóng vai hiền thê trước mặt nhân vật công chính.
Cậu biết chắc Cố Giác sẽ không ăn, nên đã tính toán đúng số lượng, chỉ nấu đủ cho mình. Như vậy vừa không bị mất mặt, vừa tránh lãng phí.
Dù vậy, cậu nghĩ lần sau có lẽ không nên vào bếp nữa.
Cháo người giúp việc ăn qua loa còn ngon hơn món cậu nấu.
[Tiểu Cải Trắng Đợi Người Tới Cày]: Trời ơi trời ơi! Tin sốc đây! Chu Duyệt sắp về nước!
[Trà Thiết Quan Âm Không Có Sắt]: Cái gì? Cậu nói gì cơ? Chu Duyệt? Là Chu Duyệt đột ngột ra nước ngoài trước đây sao?
[Tiểu Ma Tiên Guarana]: Cậu đang nói đến… Chu Duyệt, người từng yêu đương với GJ? Họa sĩ quốc tế hạng nhất Chu Duyệt ấy hả?
[Tiểu Cải Trắng Đợi Người Tới Cày]: Chính xác! Anh họ tôi làm việc với quản lý của Chu Duyệt, gần đây nghe nói anh ấy có kế hoạch về nước.
[Tiểu Ma Tiên Guarana]: Nghe nói nhị thiếu gia nhà họ Đường và Chu Duyệt có quan hệ mờ ám! Hai người họ là người yêu hả? Phải chăng sau khi GJ kết hôn, Chu Duyệt cảm thấy an toàn nên mới dám về?
[Trà Thiết Quan Âm Không Có Sắt]: Trời đất! GJ mới kết hôn hai ngày, mà giờ Chu Duyệt lại về nước, còn mang theo bạn trai? Thật là kịch tính! @Cố Minh, anh nghĩ sao?
[Tiểu Ma Tiên Guarana]: Năm đó chuyện chia tay giữa CD và GJ cũng đầy sóng gió. Giờ một người vừa kết hôn, người kia đã vội vã về nước. @Cố Minh, anh họ của người trong cuộc, anh thấy sao?