Dựa Vào Âm Nhạc Cổ, Ta Trở Thành Dẫn Đường Hi Hữu Mạnh Nhất Tinh Tế

Chương 24: Thiếu tướng bắt nạt Lạc tiểu thư sao?

Mục Cảnh Thần hơi ngẩn ra, sau đó anh khẽ nhếch môi, cùng những lính gác trong trại, nhanh chóng mở video ngắn mới ngất được phát hành bởi ‘Lạc lối trong không gian và thời gian’.

“Giải thích nhạc cụ?” Mục Cảnh Thần nhíu mày nhìn dòng chữ phía dưới video ngắn.

Video ngắn này có vẻ như là một blog, nhưng anh vẫn kiên nhẫn xem tiếp.

Âm nhạc róc rách chảy ra theo ngón tay của cô gái trong video, tiếng đàn êm dịu khiến tâm trạng bất an của anh cũng dần bình yên.

Tiếp theo, anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô gái: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bài đồng dao "Hai con hổ".

Tôi thấy trong bình luận có nhiều người đang thảo luận về nhạc cụ tôi đang chơi.

Xin chính thức giới thiệu với mọi người, đây là đàn tranh…”

Giọng nói mềm mại, êm ái của cô gái thật dễ nghe, nhưng để nói giọng nói có gì đặc biệt thì cũng không hẳn.

Chỉ là, khi nghe giọng hát của cô gái hoà cùng tiếng đàn trong video, cơn đau đầu dữ dội vừa rồi dường như cũng dịu lại.

Thì ra, cô không nhất định phải hát, chỉ cần nói chuyện cũng có thể mang lại hiệu quả giảm đau.

Hơn nữa nghe giọng nói này, có vẻ như ‘Lạc lối trong không gian và thời gian’ không phải là một đứa trẻ.

Cơn đau đầu đã dịu lại, thần sắc trên mặt Mục Cảnh Thần cũng dần từ nghiêm túc trở nên thoải mái.

Một nụ cười nhàn nhạt dần xuất hiện bên môi anh, trong đội quân Đế Đô tinh của anh, hiện tại không có nhóm văn nghệ nào.

Nhưng cũng không có nghĩa không thể thêm một nhóm như vậy, nếu có thể đưa ‘Lạc lối trong không gian và thời gian" vào đội…

Mục Cảnh Thần vừa tuần tra vừa nghĩ về tính khả thi của vấn đề này.

Đột nhiên, trí năng rung động.

‘Lạc lối trong không gian và thời gian" lại phát hành một video ngắn.

Video ngắn lần này là một bản nhạc, tiêu đề là: Bài hát thời Trái Đất cổ "Thương hải nhất thanh tiếu".

Mục Cảnh Thần không do dự nhiều đã bấm vào nghe.

Ngay khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, trong mắt anh loé lên một sự ngạc nhiên.

Âm sắc dày dặn, giai điệu mạnh mẽ, hoàn toàn khác với "Hai con hổ".

Hoặc có thể nói "Hai con hổ" không thể nào so sánh được với bản "Thương hải nhất thanh tiếu" này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh thích bản "Thương hải nhất thanh tiếu" này hơn.

Giọng hát của cô gái vang lên trong tiếng nhạc đệm: “Biển xanh cười, sóng dạt dào đôi bờ, chìm nổi theo sóng…”

Lời hát của cô gái là một loại ngôn ngữ anh có thể hiểu, nhưng theo giọng hát của cô gái, tinh thần anh bỗng cảm nhận được sự thoải mái lâu lắm mới có.

Cảm giác thoải mái hơn cả khi nghe "Hai con hổ"...

Nếu không phải không đúng hoàn cảnh, thật sự anh muốn tìm một chỗ nằm xuống và thở phào nhẹ nhõm.

Khi bài "Thương hải nhất thanh tiếu" kết thúc, Mục Cảnh Thần dùng tài khoản ‘Bình minh’ thưởng cho ‘Lạc lối trong không gian và thời gian’ 500 tinh tệ.

Cùng lúc đó, quyết định trước đó anh còn chút do dự bỗng trở nên kiên định.

Anh chuẩn bị về nhà báo cáo, xin thành lập một nhóm văn nghệ trong đội quân tinh tế, rồi mở mức lương cao để chiêu mộ ‘Lạc lối trong không gian và thời gian"!



Vịnh Trăng Bạc, trang viên Hoa Đình.

Sau khi phát hành "Thương hải nhất thanh tiếu", Lạc Tiêu Tiêu bắt đầu luyện tập yoga hàng ngày.

Trên tinh mạng, độ hot của ‘Lạc lối trong không gian và thời gian" và "Thương hải nhất thanh tiếu" vẫn tiếp tục tăng lên.

Không cần nói nhiều về ‘Lạc lối trong không gian và thời gian", đã có sự chứng thực của chính quyền.

Trong khi đó, với độ hot liên tục gia tăng của "Thương hải nhất thanh tiếu", rất nhiều người dùng mạng đang tò mò không biết bài hát này dùng ngôn ngữ gì để hát.

Nghe có vẻ như ngôn ngữ giao tiếp tinh tế, nhưng lại không hoàn toàn đúng.

Nhiều chuyên gia ngôn ngữ đã được người dùng mạng gọi tới.

Thật đáng tiếc, các chuyên gia cũng không biết bài hát này sử dụng ngôn ngữ quốc gia nào để hát.

Chỉ có một người nổi tiếng trong lĩnh vực khảo cổ suy đoán, có thể blogger đã sử dụng một loại ngôn ngữ cổ trong thời kỳ tinh tế để hát bài hát này…

Về chủ đề ngôn ngữ "Thương hải nhất thanh tiếu" được hát, Lạc Tiêu Tiêu hoàn toàn không biết.

Bởi vì, cô không có thói quen xem trí năng thường xuyên.

Đến giữa ngày hôm sau, cô kiểm tra tình hình thu nhập một chút.

Thu nhập từ tải xuống 12.705, thu nhập từ thưởng 7.200.

Chỉ trong một đêm, doanh thu gần hai vạn.

Trong đó, khoản tiền thưởng lớn nhất là 5.000, vẫn là người có tên mạng là ‘Bình minh’ thưởng.

Cô lại viết một bức thư đặc biệt cảm ơn Bình minh, còn những người dùng mạng khác thưởng ít cô gửi một mẫu thư cảm ơn đã chỉnh sẵn.

Thực ra những ngày qua, cô không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn luôn căng thẳng.

Cho dù hôm nay, khi nhìn thấy số doanh thu hàng ngày năm chữ số trên bảng điều khiển, sợi dây đó cuối cùng cũng có thể lơi lỏng.

Nếu không có gì bất thường, thuế độc thân tháng này, cô có thể kiếm được.

Tuy nhiên, việc tìm người kết hôn giả vẫn không thể lơ là.

Thuế độc thân này, có thể nộp được một thời gian, chứ không thể cứ nộp mãi.

Hơn nữa, nhiều tiền như vậy, nếu có thể tiết kiệm, chắc chắn vẫn nên tiết kiệm để làm việc khác thì tốt hơn.



Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã một tuần trôi qua.

Cuộc sống của Lạc Tiêu Tiêu trôi qua bình yên và đủ đầy.

Ngày nào cô cũng phát hành một video ngắn mới lên nền tảng âm thanh tinh tế.

Có lúc là một bài hát, có lúc là một màn độc tấu cổ cầm.

Video ngắn của cô đều thiết lập phát trực tuyến miễn phí, chỉ khi tải xuống mới thu phí.

Sau một tuần, doanh thu trên nền tảng âm thanh tinh tế đã ổn định, doanh thu tải xuống hàng ngày trong khoảng từ 10.000 đến 20.000.

Có lúc tiền thưởng nhiều hơn, tổng doanh thu có thể bùng nổ, vượt qua ba vạn.

Trong số những người dùng mạng đã thưởng, người để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cô vẫn là người có tên gọi là ‘Bình minh".

Mỗi lần cô phát hành video ngắn mới, đều nhận được tiền thưởng từ ‘Bình minh", ít thì một hai nghìn, nhiều thì năm nghìn, một vạn cũng có.