“Cho tôi hỏi Lạc tiểu thư này là ai.” Vân Châu nói.
Khi nhận được cuộc gọi tuyển dụng, biết dẫn đường đối diện đang tuyển dụng anh ấy trông nhà họ Lạc, trong lòng anh ấy đã có suy đoán.
Vì khu vực vịnh Trăng Bạc này có một nhà họ Lạc.
Hơn nữa, nhà họ Lạc đó từng công khai trong gia đình có hai dẫn đường.
Chỉ có điều, cấp bậc của hai dẫn đường nhà họ Lạc công bố khác với cấp bậc của Lạc tiểu thư này, nên anh ấy không nghĩ đến việc Lạc tiểu thư có thể thuộc nhà họ Lạc.
Nhưng vừa rồi, người dưới quyền anh ấy đã điều tra ra một thông tin.
Dẫn đường khuyết tật của nhà họ Lạc đã bị hôn phu hủy hôn một tháng trước, rời khỏi nhà họ Lạc trong tình trạng thê thảm.
Nhà họ Lạc đã che giấu thông tin này rất kỹ, người của anh ấy đã tốn nhiều công sức mới điều tra ra thông tin này.
“Cô ấy là ai?” Hình Phong hỏi.
“Dẫn đường khuyết tật của nhà họ Lạc, Lạc Tiêu Tiêu!” Vân Châu nói.
Hình Phong vô thức nhíu mày: “Dẫn đường khuyết tật sao?”
“Có thể là cố tình giấu diếm, hoặc bỗng nhiên thức tỉnh, không ngoài hai khả năng này.” Vân Châu nói.
“Nếu trước đây cô ấy luôn xuất hiện với danh nghĩa là dẫn đường khuyết tật, thì cũng có thể giải thích tại sao xung quanh cô ấy không có lính gác nào.” Hình Phong nói.
“Dẫn đường thiếu tướng đang tìm có thể chính là Lạc tiểu thư, có nên thông báo chuyện này cho thiếu tướng không?” Hình Phong hỏi.
Vân Châu nói: “Những điều này vẫn chỉ là giả thuyết thôi, chúng ta quan sát thêm đã, chờ khi có thêm vài chứng cứ cụ thể hẵng báo cáo với thiếu tướng.”
…
Lúc Lạc Tiêu Tiêu đang nghỉ ngơi ở biệt thự, trên mạng, video phiên bản hoà âm của "Hai con hổ" cô vừa đăng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.
"Hai con hổ" bản nhạc thuần túy đã thu hút được chút chú ý, với hơn 10.000 lượt nhấp chuột, và hơn 10.000 lượt tải xuống.
Tài khoản “Lạc lối trong không gian và thời gian” đã thu hút hơn hai nghìn người theo dõi.
Đối với một blogger mới đăng video đầu tiên, đó là một con số rất đáng kinh ngạc.
Buổi sáng, khi cô mới đăng "Hai con hổ" bản hoà âm, những người như Mục Cảnh Thần đã theo dõi tài khoản của cô, nhận được thông báo ngay lập tức.
Thông tin trên mạng đầy rẫy.
Phần lớn những người nhận được những thông báo như vậy không để tâm, họ không chọm nghe ngay lập tức.
Nhưng trong những người đó, có vài lính gác giống Mục Cảnh Thần, chọn mở ra nghe ngay lập tức.
Những lính gác này đã bình luận hôm qua, nói âm nhạc của Lạc Tiêu Tiêu có thể làm dịu cơn đau đầu do sự bùng nổ của sức mạnh tinh thần.
Chỉ có điều những bình luận của họ bị nhiều ý kiến nghi ngờ lấn át, không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Nhưng đối với bản thân họ, họ đã đặt tài khoản “Lạc lối trong không gian và thời gian” vào đặc biệt chú ý.
Khi "Hai con hổ" phiên bản hoà âm vừa đăng, họ lập tức nghe ngay.
Sau đó, giữa âm thanh trẻ thơ, họ cảm nhận được sự thoải mái chưa từng có trong thế giới tinh thần của mình!
#Tôi là lính gác, chỉ số bùng nổ sức mạnh tinh thần 70%, giọng hát của cô ấy dường như có thể thâm nhập vào thế giới tinh thần của tôi, nghe bài hát như có dẫn đường đang giúp tôi khai thông tinh thần, thế giới tinh thần cực kỳ thoải mái!#
#Tôi là lính gác, chỉ số bùng nổ sức mạnh tinh thần 50%, không cảm thấy sự khai thông tinh thần, nhưng nghe bài hát này, thế giới tinh thần của tôi thật sự rất thoải mái, thật là một blogger quý giá!#
#Rất cảm ơn, tôi là lính gác, chỉ số bùng nổ sức mạnh tinh thần 71%, hiện tôi đã không thể rời xa bài "Hai con hổ" này nữa rồi#
Tiếp theo, lần lượt có người xem video ngắn này, nghe "Hai con hổ" phiên bản hoà âm.
Người bình thường trong thời đại vũ trụ, khi nghe "Hai con hổ" phiên bản hoà âm không cảm nhận được sự thoải mái mạnh mẽ như lính gác.
Nhưng họ vẫn cảm thấy bài hát này vô cùng đặc biệt.
Sau đó bị âm thanh trẻ thơ trong trẻo bao trùm, họ lại cảm thấy khá hay, và cũng khá thư giãn.
Sau khi nghe xong bài hát, nhiều người có thói quen để lại bình luận, những bình luận của vài lính gác lại được đưa ra.
Đối với một bài hát có thể đạt được hiệu ứng tương tự như khai thông tinh thần, những người dùng mạng tinh tế dĩ nhiên chế giễu.
#Những bình luận này, chắc không phải blogger tìm người câu like đấy chứ?#
#Bài hát không tệ, nhưng cách marketing của blogger đáng ngờ.#
#Blogger có vẻ muốn nổi tiếng đến phát điên…#
Phần bình luận có những câu nói nghi ngờ và chửi mắng.
Khi sức nóng của bài hát tăng lên, câu nói nghi ngờ và chửi mắng càng lúc càng tăng.
…
Lạc Tiêu Tiêu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, sự mệt mỏi trong cơ thể và tác dụng phụ của hạ đường huyết đã tốt hơn nhiều.
Cô đứng dậy, chỉnh đốn bản thân một cách đơn giản, rồi mở trí năng thông minh, kiểm tra tình hình của "Hai con hổ" phiên bản hoà âm mới đăng vào buổi sáng.
Khi mở nền tảng truyền thông tinh tế, nhìn thấy hộp thông báo có hơn 5000 tin nhắn động, Lạc Tiêu Tiêu ngây ra một lúc, sau đó nở nụ cười.
Có động tức là có sức nóng, có sức nóng tức là có lưu lượng, là điều tốt.
Cô xem qua các tin nhắn động, mới phát hiện ra phần lớn những tin nhắn động đó đang chửi mắng và phỉ báng cô.
Cảm giác tốt bỗng bị một lớp bóng tối che phủ.
Cô nhíu mày xem xét trong thời gian dài, cuối cùng cũng làm rõ được những lời chửi rủa và bôi nhọ này đến từ đâu.
Vài lính gác để lại bình luận, nói "Hai con hổ" phiên bản hoà âm của cô có tác dụng tương tự như việc khai thông tinh thần, khiến họ cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn.
Trong khi đó, nhiều cư dân mạng tinh tế lại cảm thấy những bình luận này là chiêu trò blogger này đưa ra để thu hút sự chú ý và lượng truy cập.
Lạc Tiêu Tiêu bất lực đóng thông báo.
Cô không có ý định phản hồi những nghi ngờ và chửi rủa này.