Dựa Vào Âm Nhạc Cổ, Ta Trở Thành Dẫn Đường Hi Hữu Mạnh Nhất Tinh Tế

Chương 9

Có sự thay đổi thì có thu nhập!

Toàn bộ tài sản chỉ còn lại 4 gói dưỡng chất cấp thấp, cộng 9 tinh tệ của Lạc Tiêu Tiêu, trong bốn ngày xuyên không, lần đầu tiên cô có chút sóng gió.

Cô nhắm mắt lại, mất vài giây để điều chỉnh nhịp thở, rồi nhấn nút thu nhập hôm qua.

Thu nhập hôm qua: 1050 tinh tệ.

Hơn 1000 tinh tệ, không phải là nhiều, nhưng đã giải quyết được tình thế cấp bách của cô.

Nhìn vào con số này, áp lực đè nén mấy ngày qua đã giảm đi một nửa.

Có người xem, có người tặng quà, điều này có nghĩa có thị trường trong âm nhạc thời đại tinh tế.

Vấn đề sinh tồn cấp bách nhất của cô đã được giải quyết.

Tiếp theo, là kiếm thêm tiền, để nộp thuế độc thân.

Thời hạn cuối cùng để cô nộp thuế độc thân còn 26 ngày.

Thuế độc thân phải nộp hàng tháng, thuế mỗi tháng là 300.000 tinh tệ.

Tính ra, mỗi ngày cô cần kiếm hơn 11.500 tinh tệ, để đủ nộp thuế độc thân của tháng này!

Thuế độc thân cao như vậy, còn phải nộp hàng tháng.

Điều này thực sự không phải gánh nặng người bình thường có thể chịu đựng được!

Nếu không nộp được, hoặc tự mình ra đường tìm người kết hôn, hoặc đế quốc sẽ phân phối đối tượng kết hôn cho cô.

Lạc Tiêu Tiêu bực bội xoa xoa mày.

Luật pháp trong thời đại tinh tế này thật sự kỳ quặc đến mức làm cô muốn chửi thề!

Sau khi đấu tranh với bản thân một lúc, Lạc Tiêu Tiêu thở dài không còn cách nào khác.

Về vấn đề thuế độc thân, thấy địch phải chống địch, nước phải đắp nước vậy.

Cô sẽ tận dụng mọi khả năng, cố gắng hết sức, nếu trước thời hạn vẫn không kiếm đủ tinh tệ nộp thuế độc thân…

Thì sẽ tìm người dễ nhìn để kết hôn.

Tự chọn một người có phẩm hạnh tốt, vẫn tốt hơn là bị phân phát ngẫu nhiên.

Cô là dẫn đường, có lợi thế danh phận tự nhiên, nếu phải kết hôn, có lẽ cô có thể dựa vào danh phận dẫn đường để thương lượng điều kiện với đối tượng kết hôn phù hợp.

Chẳng hạn như không thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, hay sớm yêu cầu một bản thoả thuận ly hôn có chữ ký của đối phương…

Vì vậy bây giờ, kế hoạch đầu tiên để đối phó với thuế độc thân của cô là, tìm cách kiếm đủ tiền nộp thuế độc thân.

Kế hoạch dự phòng là tìm một người độc thân, phẩm hạnh tốt, được chuẩn bị cho những lúc cần thiết!

Để tránh thiếu thốn, cô có thể bắt đầu tìm kiếm dạng đàn ông như vậy ngay bây giờ!

Uống xong dung dịch dinh dưỡng, sau khi nghỉ ngơi một lúc, Lạc Tiêu Tiêu đến phòng trưng bày ở tầng hai của biệt thự.

Cô ngồi xuống trước đàn cổ cầm, điều chỉnh trí tuệ thông minh sang chế độ quay phim.

Cùng góc độ như ngày hôm qua, vẫn không lộ mặt, chỉ có thể quay được đàn cổ cầm và đôi tay của cô khi chơi đàn.

Khi những ngón tay của cô gảy trên dây đàn, giai điệu vui tươi chảy ra từ đầu ngón tay.

Vẫn là "Hai con hổ".

Khi nhạc nền nhẹ nhàng kết thúc, môi đỏ của Lạc Tiêu Tiêu hơi mở.

“Hai con hổ, hai con hổ chạy nhanh…”

“Một con không có tai, một con không có đuôi thật kỳ lạ, thật kỳ lạ…”

Âm vực của Lạc Tiêu Tiêu rất rộng, ngay cả khi cô đã trưởng thành, giọng nói chuyển sang trưởng thành, nhưng thông qua việc kiểm soát khoang miệng và phát âm, cô vẫn hát với giọng điệu ngây thơ.

Bản "Hai con hổ" cô phát hành hôm qua là phiên bản nhạc thuần túy, hôm nay là vừa chơi vừa hát.

Khi phát hành, cô cũng không còn tùy ý như hôm qua nữa.

Cô biên tập một đoạn văn nhỏ cho bài đồng dao vừa chơi vừa hát này.

‘Bài đồng dao từ thời đại địa cầu cổ "Hai con hổ"’

Hơn nữa, tên tài khoản của cô trên phần mềm âm thanh cũng từ tài khoản ban đầu đổi thành “Nốt nhạc lạc lối trong không gian và thời gian”.

Khi phát hành, cô vẫn chọn cho phép phát miễn phí, tải miễn phí.

Bây giờ, nếu chọn phát có phí hoặc tải có phí, chắc chắn sẽ kiếm được ít tiền.

Thuế độc thân cũng không phải khoản nhỏ.

Điều cô cần làm bây giờ là mở rộng độ nổi tiếng cho tài khoản này.

Cô muốn tìm kiếm lợi nhuận cao hơn.

Sau khi phát hành "Hai con hổ" phiên bản đồng dao, Lạc Tiêu Tiêu lại mở bài đăng tuyển trên diễn đàn lính gác hôm qua cô đã đăng.

Bài đăng tuyển đó đã tạo nên một làn sóng không nhỏ trên diễn đàn lính gác.

Việc dẫn đường tuyển mộ không phải điều thường thấy.

Hơn nữa, ngay cả khi có tuyển dụng, thường cũng chỉ là tuyển quân đi khám phá những khu vực cực kỳ nguy hiểm.

Như Lạc Tiêu Tiêu, tuyển quân để canh gác là điều chưa từng có.

Canh gác có nghĩa không có quá nhiều rủi ro.

Hơn nữa, điều kiện tuyển dụng Lạc Tiêu Tiêu đưa ra thực sự vô cùng phong phú, chỉ cần canh gác là mỗi tuần được nhận một lần sắp xếp tinh thần.

Phải biết, trong thời đại tinh tế hiện nay, dẫn đường vô cùng khan hiếm.

Lính gác muốn tìm dẫn đường để thực hiện sắp xếp tinh thần không hề dễ dàng.

Đế chế có bộ phận sắp xếp tinh thần chuyên biệt, có dẫn đường làm việc, cung cấp dịch vụ sắp xếp cho lính gác.

Đây là phúc lợi đế chế dành cho lính gác, phí cũng không cao.

Nhưng so với số lượng lính gác, số lượng dẫn đường thực sự quá ít.

Nhiều lính gác sau khi hoàn thành thanh toán đặt lịch, ít nhất phải xếp hàng chờ nửa năm mới có cơ hội nhận được một lần sắp xếp tinh thần.

Lính gác cũng có thể không thông qua bộ phận sắp xếp tinh thần, đặt lịch với một dẫn đường nào đó để thực hiện sắp xếp tinh thần.

Thời gian chờ đặt lịch như vậy ngắn hơn, nhưng phí cao, lính gác cấp thấp hầu như không có khả năng kinh tế như vậy.

Ngay cả lính gác cấp trung, tần suất đặt lịch cũng không quá cao, một đến hai tháng mới thực hiện sắp xếp tinh thần một lần, đối với phần lớn lính gác mà nói, đã là hành động vô cùng xa xỉ rồi.