Tiểu Thiên Sư Livestream Gây Dựng Hương Khói - Thần Linh Hiển Linh

Chương 26

Cả đạo quán Tam Thanh dường như thuộc về một thế giới khác, cách biệt hoàn toàn với thế giới dưới núi, ngay cả cách thắp sáng cũng cổ xưa đến vậy.

Khán giả trong phòng phát trực tiếp xem một màn ăn mì gói đầy thú vị, vừa định bảo Nha Nha thể hiện thêm tài bói toán thì cô đã nói: “Ăn xong rồi, làm chút bài tập rồi nghỉ thôi.”

Nói xong, cô chạy vào căn nhà gỗ nhỏ thờ tượng thần, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn.

Lục Hành Phong cũng đi theo: “Bài tập gì vậy?”

Nha Nha đáp: “Thiền định!”

Lục Hành Phong: “Khán giả trong phòng phát trực tiếp muốn em bói thử xem.”

Nha Nha ngồi xếp bằng, nghịch đôi chân nhỏ đi giày vải của mình, ngẩng đầu nhìn ba bức tượng thần Tam Thanh, tay bỗng xuất hiện vài đồng xu.

“Để Nha Nha xem nào, bói một quẻ xem đạo quán Tam Thanh có thể phát triển hơn không nhé?”

Đồng xu trong tay cô lắc lư, rồi rơi xuống đất. Ba đồng xu lăn đến ngay dưới chân ba bức tượng thần, như thể có mắt vậy.

Nhìn kết quả, Nha Nha cười nói: “Được rồi, tổ sư gia đồng ý cho con bói qua phát trực tiếp, nhưng mỗi tuần chỉ được bói ba quẻ thôi. Phòng phát trực tiếp có thể chọn ngẫu nhiên không nhỉ?”

Lục Hành Phong: “Ngẫu nhiên?”

Nha Nha: “Tức là người được chọn sẽ khác nhau ấy.”

Lục Hành Phong hiểu ra, Nha Nha đang nói đến tính năng bốc thăm trong phòng phát trực tiếp. Anh giải thích cho cô, sau đó nhíu mày.

Một chiếc điện thoại thì hơi ít.

Hiểu được cách thức bốc thăm, Nha Nha lại nói: “Bảy ngày còn lại, nếu có người thành tâm, có duyên, họ có thể lên núi tìm con để nhờ giúp đỡ.”

[Trời ơi, tôi luôn là phần tử đen đủi trong bốc thăm, muốn nhờ Nha Nha đạo trưởng bói còn phải leo núi nữa sao?]

[Mỗi tuần ba quẻ, nếu bắt đầu từ ngày mai thì đúng vào Chủ Nhật, tôi có ngày nghỉ, thử xem sao.]

[Thế thì phải lên núi vào thứ Bảy để kịp tìm Nha Nha nhỉ?]

[Ai mà rảnh leo núi chỉ để bói chứ? Leo núi mệt chết đi được.]

Giữa những lời bàn tán của khán giả, Nha Nha kết thúc buổi phát trực tiếp.

Hôm sau, Nha Nha dậy sớm, theo giờ bói đã được định sẵn, lễ phép đến tìm Lục Hành Phong, chuẩn bị bắt đầu bói quẻ đầu tiên.

Lục Hành Phong mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ trên điện thoại, lẩm bẩm: “Không được rồi, đạo trưởng nhỏ, điện thoại của anh dùng pin năng lượng mặt trời, hôm qua dùng hết pin mà không sạc, phải chờ mặt trời lên mới sạc được.”

Trong đạo quán không có nước, cũng chẳng có điện, anh cũng bó tay.