Tiểu Thiên Sư Livestream Gây Dựng Hương Khói - Thần Linh Hiển Linh

Chương 18

Cầm điện thoại, người đầu tiên Nha Nha thấy là một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu nhưng đôi mắt đỏ hoe, đầy vẻ u sầu. Cô bé quan sát kỹ gương mặt bà, rồi nghe thấy bà nhẹ nhàng hỏi:

“Tiểu đạo trưởng, tôi cần làm gì?”

“Bác để cháu nhìn thấy người bệnh là được ạ.” Nha Nha đáp.

Lục phu nhân gật đầu, xoay camera hướng về phía giường bệnh, nơi ông Lục đang nằm bất động.

Trong phòng bệnh, các anh của Lục Hành Phong đều trầm mặt khi thấy mẹ mình làm theo lời một cô bé. Không ai muốn nhìn cảnh mẹ họ, vì lo lắng cho bố, lại tin vào lời một đứa trẻ.

Nha Nha không quan tâm đến suy nghĩ của những người khác trong nhà họ Lục. Khi nhìn thấy ông Lục đang nằm bất động trên giường bệnh, cô bé gật đầu:

“Đúng là thời khắc sinh tử.”

Nghe vậy, bà Lục không kìm được, nước mắt rơi lã chã:

“Tiểu đạo trưởng, nhất định cháu phải cứu ông ấy.”

Nha Nha gật đầu:

“Cháu sẽ cứu, bác đừng khóc. Trên bàn kia có phải bùa bình an không? Có thể đưa cháu xem một chút được không ạ?”

Bà Lục nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, làm theo lời. Bà bảo Lục Hành Chu cầm điện thoại, đưa bùa bình an ra trước camera để Nha Nha nhìn rõ.

Tấm bùa có hình vuông màu đỏ, trên một mặt ghi chữ “Bình,” mặt kia ghi chữ “An.”

Sau khi xem xong, bà Lục lo lắng hỏi:

“Bùa bình an này có vấn đề gì không? Đây là cháu gái chúng tôi đi xin về, ông nhà tôi đã đeo nửa năm rồi.”

Nha Nha nghe bà nói vậy, biết bà muốn bảo vệ cháu gái mình, liền trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói:

“Khi người đưa bùa này cho bà, họ có bảo bà nhỏ máu lên không?”

Bà Lục gật đầu:

“Có có, họ bảo nhỏ máu vào thì mới hiệu nghiệm.”

Ánh mắt bà thoáng nét hoảng sợ khi nhìn về phía con trai cả bên cạnh.

Cháu gái mà con gái bà sinh ra trong cơn nguy kịch, từng nũng nịu mang tấm bùa này đến tặng hai ông bà, dặn phải nhỏ máu lên, như vậy mới phát huy tác dụng.

Vì nghĩ trẻ con đôi khi có những suy nghĩ kỳ lạ, hai ông bà chiều lòng cháu, nhỏ máu lên bùa và đeo nó. Có lần cháu đến chơi, thấy ông bà không đeo bùa, khóc đến ngất. Từ đó, họ luôn đeo vì sợ làm cháu buồn.

Nha Nha nói với vẻ nghiêm túc:

“Trong tấm bùa này có ghi sinh thần bát tự của một người khác. Việc nhỏ máu lên là để sinh thần bát tự phát huy tác dụng, giúp người đeo gánh tai ương thay cho người kia.”

Cô bé tiếp tục:

“Bác có thể mở bùa ra xem bên trong, sẽ thấy một lá bùa có ghi sinh thần bát tự. Hãy đốt lá bùa đó đi. Sau đó, cháu sẽ giải pháp thuật mà người kia đã đặt. Như vậy, bác trai sẽ tỉnh lại.”