Xuyên Không Qua Dị Giới Ta Quậy Tung Mạt Thế

Chương 6: Mong anh tránh xa tôi ra

Không thấy cậu nói gì người kia lên tiếng hỏi: "tôi đáng sợ lắm sao." Bị hỏi bất ngờ cộng ngơ ra một lúc.

Thấy cậu vẫn không có động tĩnh, người kia bèn áp sát mặt mình tới. Bị hành động của đối phương làm cho giật mình, cậu tự mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Mắt thấy cậu cuối cùng cũng phản ứng mới nhận ra hành động lỗ mãng của mình.

"Xin lỗi, thất lễ rồi, tại tôi thấy cậu không trả lời nên...." Đến đây người kia ngập ngừng.

Cậu bối rối nhìn người kia. "Tôi.... Lúc nãy anh nói gì cơ, tôi không nghe rõ." Tuy nói là bắt chuyện nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng, cậu biết hắn rất tàn ác trong tương lai, vì thế không giấu được biểu cảm sợ hãi đang hiện lên mặt

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu là... trông tôi đáng sợ lắm sao."

"Cái này thì... (Anh không chỉ đáng sợ thôi đâu mà rất đáng sợ đấy, mong anh tránh xa tôi ra)." Suy nghĩ là thế nhưng cậu nào dám nói ra thành lời.

"Vậy tôi đổi câu hỏi nhá." Biết cậu bối rối nên người kia cũng biết ý không đề cập nữa.

"(Còn có câu hỏi để đổi sao trời) Ồ!"

Nghe được câu đồng ý của cậu, người kia không ngần ngại nói ra câu hỏi đang thắc mắc trong lòng. "Lúc này ở trước cửa trung tâm thương mại, điều cậu nói là đúng hay sai. Thông tin đó cậu lấy từ đâu."

Nghe xong câu hỏi cậu sượng mặt ngày lập tức. (Anh ta cũng có mặt ở đó sao.) Cậu bối rối không biết phải nói thế nào, vốn dĩ cậu chỉ muốn tránh xa những nhân vật chính, muốn cùng mẹ sống sót trong thời kỳ nạn hoạn này. Vậy mà không ngờ bị vướng vào vòng xoáy không thể thoát của cốt truyện.

"Tôi đoán thế thôi cũng không chắc, nhưng những biểu hiện thì chắc chắn là đúng rồi. Tôi, tôi đi trước."

Nói xong cậu đi thẳng đến hiệu thuốc gần đó. Mua rất nhiều thuốc giường như hàng tồn kho cũng không còn.

Mua xong thuốc cậu đi phô tô những tấm bản đồ cần thiết.

Đó là những nơi cần lưu ý như siêu thị, bệnh viện hay những thị trấn nhỏ.

Để tiện cho cậu khi chạy trốn tang thi với mẹ.

Khi photo những tấm bản đồ xong, cậu lại ghé qua những cửa hàng điện tử. Mua mua những đồ điện cần thiết như bình ác quy loại nhỏ đến lớn.

Cảm thấy trong không gian có đủ đồ, mới yên tâm về nhà. Khi về đến nhà, cậu thấy trước nhà mình có một vụ lùm xùm nhỏ.

Hàng xóm xung quanh xì to nhỏ với nhau, cất xe trong kho đi đến bên mẹ cất tiếng hỏi: "Mẹ có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"