Bé Con Duy Nhất Của Bạo Quân Ở Tinh Tế

Chương 9

Khi vương miện hoàn toàn vỡ, đời sống của tộc Vương Miện cũng sẽ kết thúc.

Và mỗi lần giải tỏa áp lực, Amos đều chọn quay về đây.

Lần này cũng vậy, anh không mang theo vệ sĩ hay hầu cận, chỉ mở một con tàu không gian nhỏ.

Anh vẫn còn hơi mơ màng, trong lòng như ôm một quả cầu nhỏ, nhưng bé con quá nhẹ, cứ như một ảo giác.

Đằng sau Amos, đôi cánh trắng dần dần mở rộng, anh bay lên không trung, ôm chặt bé con trong lòng, đồng thời liên lạc với hoàng cung Đế quốc Thánh Kas.

Trong hoàng cung Thánh Kas, không khí trang nghiêm.

Vị hoàng đế của họ, Amos Dwight, đã lên đường đến nơi sinh sống của tộc Vương Miện khi sức mạnh tinh thần bắt đầu bùng nổ, và giờ đã trôi qua một tuần mà không có bất kỳ tin tức nào.

Mãi cho đến gần đây, một thông tin đã được truyền đến từ vũ trụ xa xôi.

Trong căn phòng, một nhóm người cao lớn, cả nam lẫn nữ, đều bắt đầu có động tĩnh.

"Đã có tin tức về bệ hạ sao?"

"Anh trai giờ đang ở đâu? Có phải sắp quay về rồi không?"

“Bây giờ ngài ấy thế nào, sức mạnh tinh thần vẫn ổn chứ?”

“Sao không nói gì vậy?”

Thanh niên nhận thông tin cao lớn và tuấn tú, tóc có phần dựng lên, lộ ra vầng trán đầy đặn, khuôn mặt đầy vẻ kỳ lạ.

“Xì — Anh ấy nói là... nhặt được một con non?”

“Hả?”

“Cái gì cơ?”

“... Anh ấy nói là nhặt được một con non, con non quá nhỏ, có lẽ không thể dùng dịch chuyển không gian, bảy ngày nữa sẽ về, bảo quản gia chuẩn bị phòng cho con non và chuẩn bị dụng cụ kiểm tra trước.”

Số lượng tộc Vương Miện còn lại trong vũ trụ không nhiều, giờ đây một nửa đã tụ tập ở đây, mắt họ đầy vẻ nghi ngờ.

“Con non gì? Con non của ai?”

“... Liệu bệ hạ có phải bị rối loạn tinh thần, sinh ra ảo giác không?”

“Đúng vậy, đúng vậy, sao có thể có con non được? Chắc là nhặt được con non của một tộc khác thôi?”

Nói vậy nhưng cả nhóm người không thể không tiến lại gần, thò đầu ra để nhìn vào.

“Để tôi xem thử —”

“Cậu không phải bảo bệ hạ bị ảo giác sao? Sao cậu lại chen vào?”

“Không phải tôi phải xem rõ để biết tình trạng của bệ hạ lúc này thế nào sao?”

Đúng vậy, trong tộc họ đã mấy trăm năm không có con non, mặc dù họ là giống loài bất tử, mỗi người đều sống hàng trăm năm, nhưng thời gian đối với loài bất tử chỉ là một khái niệm.

Thủ lĩnh của tộc họ, hoàng đế của Đế quốc Thánh Kas ra ngoài không mang theo hầu cận hay vệ sĩ, đã bảy ngày chưa về, họ vẫn phải làm rõ tình hình của bệ hạ, phải không?