Vương tộc từng sáng lập ra Đế quốc Saint Cassius, nhưng sau thảm họa ô nhiễm của vũ trụ, họ mất đi vùng đất linh hồn gắn bó với sức mạnh tinh thần, từ đó rơi vào diệt vong.
Đã hàng trăm năm không có bé con nào ra đời.
Anh thậm chí đã quên mất một bé con sẽ trông ra sao. Nhưng bây giờ… đây là dáng vẻ của bé sao? Làm thế nào mà… nơi này lại có một bé con như thế?
Amos nhìn lâu đến mức ngẩn ngơ.
Bé con Sở Tảo nhìn anh chăm chăm, trong lòng cũng có chút bối rối.
Bé nghĩ một lúc, bỗng nhiên xoạt một cái, mở đôi cánh nhỏ mềm mại ra.
Bé mềm giọng gọi:
“Ụ òa~”
Papa!
Papa nhìn xem, chúng ta giống nhau thật đó!
Bé con vẫn đang nằm trên đất, vỗ cánh nhỏ của mình, rồi lại cẩn thận duỗi cái đuôi bé xíu ra, chiếc đuôi rồng nhỏ xíu với phần đuôi nhọn có một đám lông tơ mềm màu hồng nhạt nhẹ nhàng vẫy hai cái, trông giống như một con thú nhỏ ngoan ngoãn.
Nhìn xem — cái đuôi cũng giống nhau!
Còn nữa —
Bé con suy nghĩ một chút, rồi muốn kéo cái quầng sáng của mình xuống, để cho Amos trước mặt thấy.
Ánh mắt của bé con chứa đầy sự mong chờ bí mật dành cho người nhà của mình.
Có muốn nuôi bé con không?
Nuôi một đứa nhé?
Bé là thiên thần nhỏ đó nha!
Chỉ có điều, chưa để bé kịp kéo quầng sáng xuống, thì đột nhiên cái bóng khổng lồ trước mặt biến mất.
Sở Tảo hơi ngơ ngác, mắt mở to từ từ, nhìn qua nhìn lại.
“Ụ òa?”
Ơ? Có chuyện gì vậy?
Ngay sau đó, một bàn tay dài đã nhấc lên cái cổ nhỏ của cục bông trắng lên, rồi nhẹ nhàng nâng cả người bé lên.
Đó là một người đàn ông cao lớn, gần hai mét, mặc quân phục đen, vì sức mạnh tinh thần tàn sát bừa bãi mà cơ thể có chút tổn thương, tỏa ra một mùi máu tanh.
Anh có một gương mặt cực kỳ ưu tú, lạnh lùng, kiêu ngạo, đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chăm chú vào bé con.
“Nhóc… từ đâu đến? Là con của giống loài nào, sao lại ở đây? Nhóc là…”
Đây là quê hương của tộc Vương Miện, nơi bị ô nhiễm làm tổ, Đế quốc Thánh Kas vì tự vệ mà đã tẩy chay nơi này để chống lại ô nhiễm.
Ở thời đại này, con non là thứ mà các giống loài đặc biệt nâng niu trong tay, không có giống loài nào lại vứt con non ở nơi như thế này, kể cả những loài hung dữ, trừ khi giống loài đó có vấn đề về đầu óc.
Amos nhìn bé con, cảm thấy có lẽ sự bạo động tinh thần khiến anh bị rối loạn.