Diệp Vọng Tinh hận không thể ấn đầu mọi người xuống để bắt họ nhận ra cậu và Nhất Cửu có quan hệ không bình thường, nhưng họ cứ không chịu suy nghĩ theo hướng đó.
Rõ ràng khi trong lớp có một cặp đôi ồn ào, chỉ cần một sợi tóc bay cũng có thể bị bới ra chuyện!
[Chẳng lẽ là do chúng ta thể hiện chưa đủ rõ ràng nên không ai nhận ra?]
Nhưng ngay khi Diệp Vọng Tinh còn đang vò đầu suy nghĩ, Nhất Cửu bỗng phát hiện ra vấn đề mấu chốt.
[Ký chủ, có lẽ vấn đề không phải ở độ rõ ràng.] Nhất Cửu bình tĩnh nói, rồi bảo cậu nhìn kỹ lại lớp học.
Diệp Vọng Tinh hơi nghi hoặc, nhưng khi ngẩng đầu lên, tất cả thắc mắc đều biến mất.
—— Ngay trước mặt cậu, trên bục giảng, ba nam sinh đang ôm chặt lấy nhau. Chỉ cần ai đó quay đầu là sẽ vô tình tựa vào người bên cạnh.
Còn nhìn vào, họ có vẻ như đang thì thầm to nhỏ —— hoặc cũng có thể đơn giản là thấy tư thế này rất vui.
Bên phải cậu, năm nam sinh đang chơi trò xếp chồng ghế, thử xem ai có thể ngồi chồng lên nhau cao nhất. Những tiếng rêи ɾỉ vì mất thăng bằng vang lên không dứt.
Cuối lớp, mấy nam sinh khác đang chơi một trò kỳ quái – ai né tránh trước là thua. Nhưng thay vì né, họ lại cố gắng chu môi chạm vào nhau.
Diệp Vọng Tinh: …
Trong đầu cậu, giọng nói không chút cảm xúc của Nhất Cửu vang lên:
[Ký chủ, về khoản này, có vẻ như chúng ta đã thua.]
Tất nhiên, vẫn có người để ý đến Diệp Vọng Tinh và Nhất Cửu.
Tô Thanh liếc nhìn ba người đang ghé vào nhau, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Cô tỏ ra như không quan tâm đến Chu Mộc, nhưng thực ra vẫn luôn chú ý đến động tĩnh phía sau. Không ngờ lại tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Diệp Vọng Tinh và hai học sinh chuyển trường kia.
Theo cô thấy, cậu thiếu niên này toàn nói những chuyện vô thưởng vô phạt, như bữa sáng nên ăn gì, hôm qua cửa hàng nhà mình buôn bán ra sao, quán trà sữa vừa ra hương vị mới, rồi hỏi ý kiến bọn họ có muốn thử không.
Những chủ đề vô vị và vô nghĩa.
Với Tô Thanh, những chuyện này chẳng giống chút nào với các vấn đề về cổ phiếu, tài chính và cổ phần công ty trên bàn ăn nhà họ Tô.
Cũng không giống Chu Mộc, người luôn nói về đua xe, rượu chè và tiệm net đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Thế nhưng, dù là Nghiêm Dật hay Nam Cửu, cả hai đều rất nghiêm túc lắng nghe.
Rõ ràng họ còn đẹp trai hơn cả Chu Mộc, nhưng chưa từng thấy họ có bất kỳ liên hệ gì với nữ sinh nào.
Phải biết rằng, ngay cả bên cạnh Chu Mộc cũng luôn có một nhóm nữ sinh bám theo.
Vậy mà hai người này chỉ chăm chú lắng nghe Diệp Vọng Tinh nói chuyện, thỉnh thoảng còn đáp lại một hai câu.