Thập Niên 70: Xuyên Thành Pháo Hôi Vợ Trước Chết Yểu Của Nam Chính

Chương 8

"Chúng ta về rồi đây. Mộc Từ xem ba mua gì về cho con này". Ba Mộc dẫn xe đạp vào cổng, chốt cửa lại, dựng xe, một tay cầm cặp táp, một tay xách theo một túi lớn, cất tiếng gọi con gái bảo bối của ông.

"Ba về rồi, ba đã mua gì, ôi là váy mới sao, còn có hai chiếc". Mộc Từ xách túi đồ, mở ra xem thử, không ngờ ba lại mang về cho cô hai chiếc váy mới tinh. Thời đại này thứ gì cũng cần phiếu, thêm nữa hàng hóa lại khan hiếm. Làm sao cô có thể được mua nhiều quần áo đẹp thế này chứ.

"Đây là vải bị lỗi, sau đó bọn họ chia ra, chúng ta mỗi người có vài mảnh, ba đã nhờ người ở xưởng may thành váy cho con. Mẹ con cũng có hai chiếc áo sơ mi. Nhanh vào nhà đi con gái, trời tối rồi". Ba Mộc cười ha ha, dẫn theo con gái vào nhà. Lúc này, trời cũng đã nhá nhem, ánh đèn vàng trong nhà hắt ra ngoài sân, vô cùng ấm áp.

"Hôm nay chúng ta ăn gì đây". Mọi người đã có mặt đông đủ, mấy người anh của Mộc Từ lần lượt là Mộc Lâm, Mộc Vũ và Mộc Dương đều đang làm công nhân ở nhà máy, ba Mộc lại là Phó Xưởng trưởng ở xưởng may lớn nhất Hải Thành. Cho nên gia đình bọn họ cũng có thể gọi là gia đình có chút giàu có, bữa cơm cũng đầy đủ hơn người khác, tuy không phải lúc nào cũng có thịt có cá, nhưng cứ hai ngày sẽ có món mặn, cũng có cơm trắng, bánh bao ăn, không cần phải độn thêm ngô sắn như những gia đình khác.

"Mẹ đã nấu món thịt ram đậu phộng, trứng xào cà chua, còn có canh củ cải muối hầm xương nữa. Hôm nay chúng ta còn được ăn ngon hơn là lúc đón năm mới nữa đấy". Mộc Từ vui vẻ giúp mẹ mang thức ăn lên. Còn nhiệt tình giới thiệu với mọi người.

"Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao". Cả nhà nhìn về phía mẹ Mộc, bình thường bà vẫn hay càu nhàu, nhất định phải tiết kiệm hay sao. Đột nhiên lại cho ăn ngon, có phải là bọn họ đã làm ra chuyện gì có lỗi hay không. Ba Mộc liền nhìn anh cả, ý hỏi có phải con khai cho mẹ con biết hôm qua ba có uống mấy ly với bạn bè không. Anh cả lại nhìn anh hai, anh hai liền đầy ý hỏi nhìn anh ba. Ai cũng muốn biết, có phải đã bị bắt thóp rồi không. Bọn họ đúng là thấp thỏm như ngồi trên đống lửa vậy.

Ngay khi cả nhà định lên tiếng tự thú tội. Mẹ Mộc liền lên tiếng. "Ăn xong, sẽ nói cho mọi người biết lý do. Yên tâm, đây là chuyện tốt".