Xuất Phát Từ Căn Nhà Đổ Nát, Toàn Dân Sinh Tồn

Chương 32: Chiến Lược Thông Minh

Từ tin nhắn, có vẻ anh ta cũng nhận được kha khá đơn hàng. Nhưng giờ lại giảm giá và dùng chiến lược khuyến mãi để thu hút thêm khách.

Dù làm một vũ khí chỉ mất vài phút, kiếm lời 3 quặng sắt thạch có vẻ dễ dàng, nhưng Hứa Chi hiểu rõ, giao tiếp với người chơi thường tốn rất nhiều thời gian.

Không phải ai cũng sẵn sàng và quyết đoán. Có người hỏi một lúc lâu rồi không giao dịch. Có người thì lo lắng đủ thứ, hoặc đắn đo mãi không dám quyết.

Điều này khiến Hứa Chi tốn không ít thời gian chiều nay. Sau khi cô tăng giá, những người tìm đến thường là người nghiêm túc và sẵn sàng trả giá, giúp tiết kiệm nhiều thời gian.

Hiện tại, cô không định tham gia vào cuộc chiến giảm giá với Vương Hướng Huy hoặc những người khác.

Hứa Chi quyết định trước tiên hỏi ý kiến người quen về bếp lò. Cô lần lượt gửi tin nhắn cho Lục Kỳ, Chu Tuyết Nguyệt và Lê Mộng.

Người phản hồi nhanh nhất là Lục Kỳ:

“Bếp lò!!! Chi Chi, cậu thật đỉnh! Sao lại có cả bếp lò thế này?”

“Vận may thôi, chiều nay đào được bản vẽ,” Hứa Chi trả lời.

“Chắc chắn muốn rồi! Mình sắp lạnh chết mất. Thu phí sao đây?”

“Đổi bản vẽ hoặc vật phẩm đặc thù,” Hứa Chi đáp.

Lục Kỳ ngập ngừng một chút, rồi trả lời:

“Mình chỉ có một bản vẽ, xem thử được không?”

[Bản vẽ đèn dầu hắc ín]

[Đèn dầu hắc ín: Sử dụng để chiếu sáng. Một chiếc có thể cháy liên tục 24 giờ.]

[Nguyên liệu chế tạo: Pha lê ×1, hắc ín ×1.]

Hứa Chi xem xét. Đèn dầu này thực sự hữu ích, đặc biệt trong những đêm tối đen như mực. Nếu tiết kiệm, ban ngày không cần dùng đèn, một chiếc đèn có thể dùng được vài ngày.

“Được, đổi cái này đi,” cô đồng ý.

“Cảm ơn Chi Chi! Cậu thật tốt,” Lục Kỳ nhắn lại đầy hào hứng.

“Không sao. Nhưng phải đợi chút nhé, bếp lò chưa làm xong.”

“Được, được, cậu làm xong gọi mình.”

Bếp lò yêu cầu không nhiều tài liệu: chỉ cần một bùn đất và một đầu gỗ để làm mồi lửa.

Hứa Chi nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu và đặt lên bàn chế tạo. Trong khi chờ đợi, cô tiếp tục nghĩ đến cách sử dụng các vật phẩm mới nhận được từ rương vật tư, dự tính chiến lược cho ngày mai khi kỳ bảo hộ kết thúc.

Chu Tuyết Nguyệt và Lê Mộng đều đã nhắn tin trả lời.

Chu Tuyết Nguyệt: “Giao dịch thế nào đây?”

Lê Mộng: “Cô muốn gì thì nói đi.”

Hai người này đúng là có phong cách giống hệt nhau: ngắn gọn, xúc tích và thẳng thắn.

Hứa Chi đáp: “Đặc thù vật phẩm hoặc bản vẽ.”