Phế Vật Mỹ Nhân Ở Tinh Tế Nổi Tiếng Rồi

Chương 14: Lục Cảnh còn phiền phức hơn nhiều

Nhưng thân phận này chỉ có rất ít người biết, và Lâm Thiển Thăng là một trong số đó.

So với Vương Hân, Lục Cảnh còn phiền phức hơn nhiều.

“Tôi nói này, thầy à, mai là ngày công bố kết quả đánh giá rồi đấy. Thầy không sợ à?” Lục Cảnh nheo mắt nhìn anh, giọng điệu đầy mỉa mai.

Ngực hơi nhói đau, có lẽ vì những biến động cảm xúc gần đây. Nhưng Lâm Thiển Thăng vẫn giữ nụ cười ôn hòa: “Không sợ. Cứ để mọi thứ tùy duyên thôi.”

Nhìn vẻ mặt yếu ớt nhưng vẫn tỏ ra bình thản của anh, Lục Cảnh lại càng khó chịu.

Dù chất lượng giảng dạy của Lâm Thiển Thăng không hề tệ, cậu vẫn không thể ưa nổi anh.

“Đã yếu ớt như sắp chết đến nơi còn đến trường làm gì, không ở nhà nghỉ ngơi đi!”

Khi tiếng nói của họ thu hút sự chú ý của hành khách xung quanh, một số người ngạc nhiên trước vẻ ngoài của Lâm Thiển Thăng, thậm chí có cô gái còn muốn chụp ảnh. Nhưng Lục Cảnh cười lạnh, lên tiếng: “Chụp gì mà chụp? Đây là giảng viên của Học viện Cơ Giáp đấy.”

Theo luật, giáo viên của Học viện Cơ Giáp được hưởng một số đặc quyền, bao gồm việc cấm quay chụp nếu không có sự cho phép. Nghe vậy, những người muốn chụp ảnh liền rụt tay lại.

Không khí vừa dịu đi đôi chút thì tàu đến ga. Lục Cảnh đứng bật dậy, tháo mũ trùm đầu, để lộ khuôn mặt trắng trẻo với chút nét trẻ con.

Trông vẻ ngoài có vẻ ngoan ngoãn, nhưng khi xuống tàu, cậu lại chống nạnh, quay lại nhìn Lâm Thiển Thăng, nói chua chát: “Chờ đến mai kết quả công bố đi, thầy chuẩn bị mà về nhà chữa bệnh cho tốt. Đừng có ở trường làm tôi ngứa mắt nữa!”

Rầm! Tiếng cửa xe đóng lại, cách ly hoàn toàn tiếng mắng mỏ của Lục Cảnh bên ngoài.

“……”

Không gian bỗng chốc yên lặng, nhưng ánh mắt từ khắp nơi đều đổ dồn vào Lâm Thiển Thăng, khiến anh trở thành tâm điểm chú ý.

Đối mặt với ánh mắt kỳ lạ từ bốn phương tám hướng, anh vẫn giữ gương mặt bình thản, lựa chọn phớt lờ mọi thứ.

Lý do anh chọn làm giáo viên ở Học viện Cơ Giáp, chính là vì ở đây không cần lo lắng hình ảnh của mình bị lan truyền rộng rãi trên mạng. Dù có bị nhìn, cũng chẳng mất mát gì.



Dù có vài sự cố nhỏ trên đường, Lâm Thiển Thăng vẫn về đến nhà mà không gặp vấn đề gì lớn. Khi mở cửa bước vào, căn phòng khách với ánh sáng lạnh lẽo và nội thất tối giản đập vào mắt anh. Bác sĩ điều trị của anh không có ở nhà, căn nhà càng thêm phần lạnh lẽo.

Tinh thần lực tiêu hao quá nhiều khiến anh mệt mỏi. Sau khi ăn qua loa một bữa, anh nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ, liền quyết định đi ngủ sớm.

Khác với sự yên tĩnh trong nhà anh, diễn đàn của Học viện Cơ Giáp Tinh Hải tối nay lại vô cùng náo nhiệt.

Bởi đúng 12 giờ đêm nay, kết quả đánh giá giáo viên hàng năm sẽ được công bố trên trang web chính thức của trường.

Tại ký túc xá nam sinh của học viện, Trương Chu ngồi bên bàn với vẻ mặt đầy bối rối, chờ kết quả.

Từ sau buổi học công khai, cậu càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Trước đây, mỗi lần lên diễn đàn để mắng Lâm Thiển Thăng, cậu đều nghĩ những người bảo vệ anh chỉ là nhóm nữ sinh yêu thích gương mặt đẹp. Nhưng sau khi đặc biệt điều tra vào chiều nay, cậu mới phát hiện phần lớn những người đáp trả cậu lại là sinh viên của khoa sửa chữa cơ giáp.

Hóa ra, sinh viên khoa sửa chữa đều có ấn tượng tốt với Lâm Thiển Thăng. Hơn nữa, theo lời đồn, kỹ năng giảng dạy của anh còn tốt hơn cả một số giáo viên có tinh thần lực B cấp trở lên.