Livestream Xem Bói: Đại Lão Huyền Học Nổi Tiếng Khắp Cõi Mạng

Chương 12

Du Ninh nói xong, cũng không quan tâm bình luận chấn động hay tiếc nuối, hay là gì khác, "bụp" một tiếng tắt livestream.

Để lại khán giả trước màn hình, cùng với giao diện "Buổi phát sóng đã kết thúc" ngây ngốc nhìn nhau.

Du Ninh vừa tắt camera, lại không có chút xương cốt nào mà dựa lưng vào ghế.

Hôm nay livestream, cô ngồi liền tù tì bốn tiếng đồng hồ! Nghĩ lại mà xem, trước kia toàn là người ta cầu xin cô xem bói đấy!

Thôi, hảo hán không nhắc chuyện cũ.

Du Ninh lắc đầu, mở phần hậu trường xem số liệu.

Bởi vì những chuyện xảy ra trong buổi phát sóng quá kịch tính, một buổi livestream kết thúc, số người theo dõi ban đầu của cô từ con số không, tăng vọt lên ba nghìn năm trăm sáu mươi người, quà tặng lớn nhỏ cộng lại cũng gần năm vạn.

Nói chung là, quá hời!

Du Ninh không khỏi nhớ lại chuyện trước kia.

Ngày đó, không biết từ đâu xuất hiện một kẻ tự xưng là Quỷ Vương, để thu thập oán khí, tàn sát bách tính, gây họa cho nhân gian.

Vậy mà quỷ sai âm phủ cứ như chết rồi, chẳng có chút động tĩnh ngăn cản nào.

Du Ninh chỉ có thể tự mình ra tay, tên Quỷ Vương giả mạo kia đương nhiên không thể ngồi chờ chết.

Một người một quỷ đánh nhau long trời lở đất, núi lở đất rung, cô đánh cho tên Quỷ Vương giả kia tan thành tro bụi, bản thân cũng không khá hơn là bao, bị tên Quỷ Vương giả kia phong ấn ở một xó xỉnh nào đó.

Du Ninh trọng thương, lại bị phong ấn, liền chìm vào giấc ngủ say, cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, cô mới dần dần tỉnh lại.

Đây không, tỉnh dậy phát hiện phong ấn đã biến mất, cô liền vui vẻ chui ra.

Cũng không biết bao nhiêu năm tháng đã qua, biển xanh hóa nương dâu, thế giới đã sớm không còn là dáng vẻ ban đầu.

Cô đứng ở ngã tư đường xe cộ tấp nập, nhìn những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, cảm khái rất nhiều, nhất thời lại có chút mờ mịt, trời cao đất rộng, cô nên đi về đâu.

Tuy nhiên, chuyện cấp bách trước mắt, là phải kiếm tiền.

Mặc dù tiền tài là vật ngoài thân, nhưng cô trước kia lấy bốn biển là nhà, hiểu rõ tầm quan trọng của tiền bạc, không có tiền, thì thật sự chỉ có thể lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu!

Thế mà tỉnh dậy một cái, gia sản tích cóp trước kia đều không còn nữa.

Bao nhiêu vàng bạc châu báu, mất hết, mất sạch! Cô hận!

Tài sản lúc đó của cô, chỉ còn lại một bộ váy đỏ trên người.

Còn có, chiếc vòng tay vàng khảm ngọc trên cổ tay trái.

Mặc dù cô hoàn toàn không có ký ức gì về chiếc vòng tay này, nhưng kệ chứ, đeo trên tay cô thì chính là của cô!

Thế là, cô đem chiếc vòng tay đi cầm, đổi lấy một khoản tiền vốn, còn có, một thân phận mới.