Lần này tranh cướp BOSS, không chỉ nhận được 3 vàng 24 bạc 45 đồng, tính toán sơ qua, nếu không tính nhiệm vụ ẩn hay chiến công đầu, thì đây là số tiền thưởng mà người chơi bình thường phải làm nhiệm vụ trong 1-2 tuần mới kiếm được.
Cô chỉ cần ngồi canh 2 tiếng là có được, lại còn cướp từ tay công hội bá đạo, thật sự sướиɠ!
Ngoài ra, còn có một đôi giày và một cây trượng mục sư... cộng thêm một cái khiên.
Dù chỉ là trang bị thuộc tính màu trắng, nhưng trong giai đoạn đầu, trang bị rất khan hiếm, những món rơi ra này có thể mang lại ít nhất 30% sức mạnh cho người chơi, hơn nữa đều là đạo cụ cần thiết cho các nhân vật chủ chốt trong đội.
Khi Kiều Sở nhìn thấy đôi giày có thuộc tính cộng 1 điểm nhanh nhẹn, cô lập tức thay ngay, vì đối với nghề nghiệp đánh xa, nhanh nhẹn là rất quan trọng.
Nhưng vẫn chưa hết, thứ quan trọng nhất là vòng cổ lấp lánh trên ngón tay thon dài của Kiều Sở.
Vòng cổ này có màu vàng nhạt, điểm xuyết một viên đá quý xanh, dưới ánh đèn ở quán trọ trong doanh trại, trông vô cùng thanh lịch và nổi bật.
Mà thuộc tính của vòng cổ này thật sự quá kinh ngạc!
【Tên đạo cụ: Vòng cổ may mắn (Tình yêu của Rose Maggie)】
【Giới thiệu đạo cụ: Rose Maggie sa ngã trở thành vu yêu, dâng tinh hoa linh hồn cho bạn, Wagner Lynn yêu quý (Đội trưởng vệ binh doanh trại), mong rằng may mắn sẽ luôn đồng hành cùng bạn.】
【Hiệu ứng khi trang bị: Sau khi sử dụng, chỉ số may mắn +3.】
【Kỹ năng chủ động: Kích hoạt sẽ tạm thời tăng 50% chỉ số may mắn, hoặc giảm 100%. Thời gian hồi chiêu: 10 ngày thực tế.】
Kiều Sở thở gấp, đây đúng là trong lúc buồn ngủ gặp ngay gối đầu mà!
Bởi vì trong Tận Thế Lạc Lối, các thuộc tính ban đầu được gắn liền với linh hồn, chỉ số may mắn của mỗi người là cố định, nói cách khác, chỉ số may mắn ban đầu của mỗi người là khác nhau!
Hơn nữa, chỉ số may mắn là thuộc tính ẩn, cực kỳ khó tăng.
Các điểm thuộc tính thông thường không thể cộng vào may mắn hoặc mị lực, vì đây đều là thuộc tính ẩn, chỉ có thể tăng hai thuộc tính này thông qua đạo cụ hiếm hoặc những cơ duyên đặc biệt trong trò chơi.
Hệ thống nhắc nhở:
【Bạn đã nhận được trang bị liên quan đến chỉ số may mắn đầu tiên trong Tận Thế Lạc Lối OL, có muốn mở khóa thuộc tính ẩn "May mắn" không?】
Kiều Sở tất nhiên chọn "Không".
Nếu cô mở khóa ngay bây giờ, sẽ quá lộ liễu, dễ bị chú ý.
Dù sao hôm nay cũng chỉ là ngày đầu tiên thử nghiệm nội bộ, sự kiện đáng chú ý nhất chỉ có con BOSS dã ngoại này.
Quan trọng hơn là, ở dòng cuối cùng của vòng cổ còn có một dòng chú thích:
【Lưu ý: Sau khi chọn gắn kết, nếu người chơi chết, trang bị này sẽ rơi ra với tỷ lệ 100%.】
Nếu để mất một bảo vật tốt như thế, cô chắc chắn sẽ khóc chết mất!
Đời trước, hội trưởng Già Lam của công hội lớn thứ bảy trong trò chơi đã nhận được đạo cụ này nhỉ?
Chắc chắn Tận Thế Lạc Lối cố ý đặt đạo cụ quan trọng này ở con BOSS dã ngoại đầu tiên, để khuyến khích người chơi thử nghiệm cơ chế PVP dã ngoại và đánh theo đội lớn.
Không ngờ lần này cô lại nhặt được món hời.
Ánh mắt Kiều Sở lóe lên sự căm ghét, thảo nào vận may của Già Lam trước đây luôn tốt như vậy, leo được lên cao cũng chẳng có gì lạ.
Bây giờ cô lại giành được một cơ hội lớn khác, tâm trạng của Kiều Sở càng thêm vui vẻ.
Ôm tâm trạng hứng khởi này, cô vui vẻ tháo mũ thực tế ảo, hoàn thành ngày đầu tiên của đợt thử nghiệm nội bộ.
Cô rót một ly nước, kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong giai đoạn thử nghiệm, mỗi ngày chỉ được chơi tối đa 8 tiếng, nhưng khi trò chơi chính thức ra mắt, giới hạn sẽ là 12 tiếng mỗi ngày.
Thời gian trong game không đồng bộ với thực tế, vì vậy ngoài đời vẫn chỉ là buổi chiều tà.
Hôm nay thu hoạch thật sự rất phong phú, đã tìm được manh mối về nghề ẩn cấp cao nhất SSSS, chắc chắn việc sở hữu nó chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Cô còn nhận được một kỹ năng mạnh mẽ rất phù hợp với bản thân, Tiềm Ẩn.
Dùng 1 vàng mua được một chiếc áo choàng tàng hình trị giá 100 vàng.
Ngoài ra còn có vài món trang bị.
Trong số đó, chiếc khiên kia nhìn qua có vẻ chẳng là gì, nhưng ở giai đoạn đầu, để cần có một cái khiên, e rằng cả công hội Lôi Hỏa đã cày cả ngày trời mới rơi ra được một cái như thế.
Hội trưởng Lôi Hỏa chắc tức chết nhỉ?
Kiều Sở cười càng vui hơn, kẻ thù không vui, cô lại càng vui!