Trò Chơi Công Viên Giải Trí

Chương 26

Hướng dẫn viên đang nói là hướng dẫn viên chính của đoàn du lịch, kinh nghiệm làm việc rất phong phú. Mặc dù phía Lan Địch Nhĩ không nói thẳng ra là muốn anh ta quảng cáo các trò chơi, nhưng anh ta hiểu ý. Mọi người đều là người trưởng thành, ai mà không nghe ra ý tứ sâu xa chứ?

Dù sao thì, anh ta cảm thấy phía Lan Địch Nhĩ muốn anh ta tích cực quảng bá thử thách dũng khí.

Tôm Nhỏ khó khăn nuốt nước miếng, anh ta không dám nhìn màn hình bình luận, vì ngay cả anh ta nghe xong lời này của hướng dẫn viên cũng có chút lung lay, các khán giả lão gia còn không bay lên trời tại chỗ sao?

"Hay là, tôi phát sóng trực tiếp ngồi vòng đu quay đi." Tôm Nhỏ cẩn thận nói, dùng ánh mắt ám chỉ hướng dẫn viên phụ họa mình.

Hướng dẫn viên hoàn toàn không hiểu: "Vòng đu quay có người khác quay rồi! Cậu cứ xem đi, đến lúc đó chắc chắn mọi người đều bận chụp ảnh quay video. Tôi không nói vòng đu quay không tốt, là cậu chắc chắn không giành được độc quyền, hơn nữa khí chất của cậu cũng không hợp với vòng đu quay lắm. Tin tôi đi, tôi dám nói kế hoạch du lịch tôi làm là tốt nhất."

Vòng đu quay trên đảo Lan Địch Nhĩ quả thực không tệ, cao hơn, đẹp hơn, nghĩ cũng biết đứng trên đỉnh cao nhất, phong cảnh chắc chắn rất đẹp. Nhưng vòng đu quay thuộc kiểu ấm áp lãng mạn, nếu là đôi tình nhân lên đó, chắc chắn ngọt ngào lắm, nhưng các ông chủ khán giả vào xem trực tiếp chẳng lẽ là để ăn cơm chó sao?

Màn hình bình luận bùng nổ, Tôm Nhỏ tủi thân như một con chó hai trăm cân.

"Tôi còn trẻ, tôi còn chưa lấy vợ, tôi còn chưa..."

Du thuyền lớn mở ra, bình luận màu sắc rực rỡ hiện lên, Tôm Nhỏ cuối cùng cũng khuất phục trước công kích tiền bạc, vỗ ngực nói, sáng mai không gặp không về.

Lúc này, Tôm Nhỏ còn chưa nghĩ đến khán giả lại chó như vậy, lại chủ động giúp anh ta tuyên truyền trên Weibo, càng không nghĩ đến bên Lữ Thiên Hạ cũng sẽ nhúng tay vào. Anh ta không biết gì cả, vì vậy sau khi ăn tạm chút gì đó, anh ta vui vẻ đi theo mọi người xem đài phun nước âm nhạc.

Đài phun nước âm nhạc quả thực rất đẹp, chỉ là chương trình này cần không khí, trước đài phun nước khổng lồ đường kính mười lăm mét, hơn trăm du khách quả thực quá thiếu không khí.

Nhưng lại tiện cho du khách tạo dáng chụp ảnh, tùy ý tìm được góc không người, hoàn toàn không sợ du khách khác che mất mình.

Trước đài phun nước âm nhạc rực rỡ, phối hợp với hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời, du khách chụp ảnh thỏa thích.

Sau đó, họ đến vòng đu quay.

Vòng đu quay khổng lồ được chiếu sáng bởi đèn, trông đặc biệt có khí thế. Vốn dĩ, theo kích thước cabin của vòng đu quay, mỗi cabin có thể chứa mười người. Tổng cộng có sáu mươi cabin, một lượt có thể chở hết số du khách này.

Vì vậy, du khách quyết định tự lập nhóm hoặc đi một mình.

Ví dụ như cặp tình nhân nhà giàu quyết định hai người dùng một cabin; còn cặp cha con kia, định khi lên cao sẽ gọi video cho vợ/mẹ ở Trung Quốc. Những người khác so với việc chen chúc trong một cabin, cũng thích ngồi cùng du khách chơi thân hơn.

Người ít thì tiện như vậy đó.

Người phát sóng trực tiếp Tôm Nhỏ là người lên đầu tiên.

Biết anh ta phát sóng trực tiếp, du khách rất phối hợp nhường một cabin trống cho anh ta. Anh ta rất cảm động điều chỉnh ống kính phát sóng trực tiếp, liền thấy trên màn hình điện thoại hiện lên mấy dòng bình luận dài.

[Mọi người nói vòng đu quay có biến thành quạt điện không?]

[Lên trên rồi vù vù vù xoay tròn điên cuồng?]

[Vậy thì đừng gọi vòng đu quay nữa, gọi quạt điện điên cuồng chẳng phải tuyệt vời sao?]

Tôm Nhỏ: ...

Sau khi nhìn rõ những lời này, anh ta mềm nhũn chân ngồi phịch xuống sàn cabin.

May mắn là, đảo Lan Địch Nhĩ còn chưa tàn nhẫn đến vậy.

Vòng đu quay vẫn là vòng đu quay, còn được phối nhạc nền phù hợp, nghe không ra là ngôn ngữ nước nào, nhưng giai điệu lại dịu dàng ngọt ngào. Khi vòng đu quay dần dần lên cao, ngắm nhìn phong cảnh đảo biển tuyệt đẹp ở xa, nghe nhạc ngọt ngào đến tận tim bên tai, mang đến cảm giác hạnh phúc đặc biệt.

Ồ, đó là cảm giác yêu đương.

Qua màn hình, khán giả đều cảm nhận được một loại hương vị chua ngọt mang tên yêu đương, may mà Tôm Nhỏ lên một mình, nhưng khán giả thì không chắc, rất nhanh đã có người chia sẻ cảm nhận của mình trên bình luận.

Tình hình phòng phát sóng trực tiếp của Tôm Nhỏ đã như vậy, thì những cabin khác còn khoa trương hơn.