Ra ngoài kịp thời, họ vẫn có thể nghe thấy phương hướng mà đám côn trùng rời đi, bên ngoài chỉ có hai con đường, họ chỉ có thể đi về phía mà đám côn trùng vừa rời đi.
Con đường phía trước không còn những ngọn đèn dầu như trong lối đi, nhưng khi ở trong lối đi, Tô Miên và Lưu Tề đã tìm thấy một số vật liệu trong ba lô, làm hai cây đuốc.
Quá trình chế tạo Tô Miên không có cơ hội tham gia, cuối cùng cũng không có cây đuốc nào rơi vào tay cậu, Dịch Ngôn Thời vừa rồi đi lên phía trước, một phần nguyên nhân cũng là do anh ta có đuốc trong tay, có thể nhìn rõ con đường phía trước.
Thấy Lưu Tề đi lên phía trước mình, Dịch Ngôn Thời cũng không tranh giành gì với anh ta, liền đi tới bên cạnh Tô Miên. Anh ta giơ cây đuốc sang phía khác, sẽ không chạm vào Tô Miên.
Vì anh ta đứng khá gần Tô Miên, nên có thể soi rõ con đường dưới chân Tô Miên hơn. Đồng thời, cũng khiến Tô Miên khi quay mặt sang, có thể nhìn rõ khuôn mặt của Dịch Ngôn Thời hơn.
"Tsk." Phía trước truyền đến âm thanh có vẻ không vui của Lưu Tề, đương nhiên, anh ta không quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ Tô Miên và Dịch Ngôn Thời đang sánh vai đứng cạnh nhau lúc này.
Chỉ là đây là một khu vực xa lạ mà Lưu Tề và những người khác chưa từng khám phá, khi muốn nhanh chóng rời khỏi cổ mộ, sẽ cảm thấy phiền não vì sao cổ mộ này lại được xây dựng lớn như vậy.
Nếu đám côn trùng mà họ gặp hiện tại và đám vừa rồi là cùng một đám, sau khi tính toán thời gian và tốc độ bò của côn trùng, có thể kết luận rằng những con côn trùng này đã bò ra một khoảng cách rất xa.
Có suy nghĩ này xong, điều hối hận nhất có lẽ là tại sao lúc đó họ không quay lại đường cũ, mà lại mở những cánh cửa khác của gian mộ.
Đi về phía trước, họ phát hiện ra vài bộ hài cốt trên đường. Nhìn qua đều cùng một niên đại với bộ xương trắng trong gian mộ chính, hoặc có thể lâu đời hơn.
Đã có người đặt chân đến khu vực này của gian mộ, vậy thì có con đường rời đi, đây là một tin tốt. Rất nhiều bộ hài cốt đều nằm sấp trên mặt đất, làm động tác bò về phía trước, cũng có bộ hài cốt nằm ngửa, không có bộ nào ngồi trong góc.
Từ tình hình này có thể thấy, rất có thể họ đã bị thứ gì đó trong cổ mộ tấn công, mới chết ở đây.
"Cẩn thận, trên mặt đất có côn trùng." Lưu Tề giơ đuốc soi xuống đất, nói với hai người phía sau.