Xuyên Không Qua Tinh Tế, Tôi Livestream Manh Sủng

Chương 43: Cuộc chiến thú cưng

Cô chợt nhớ lại, lần trước khi vuốt lông chuột, nó cũng phát ra âm thanh tương tự.

Thì ra, tiếng “chít chít” là biểu hiện của niềm vui!

Trước ánh mắt sửng sốt như đang nhìn một trap girl của Elvis, Đồng Uyển Uyển cúi đầu, áp mặt vào đôi tai tròn mềm mại của chuột bông.

“Dễ thương quá đi…” Cô không kìm được mà khen ngợi: “Giống như một thiên thần nhỏ vậy.”

Eli ngây người, không biết phải làm gì.

Trong mắt người ngoài, cậu ấy là một thiếu tướng trẻ tuổi tài năng, đầy triển vọng.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu ấy luôn có chút tự ti.

So với các binh lính khác với hình thái thứ hai oai phong, hình dạng chuột bông của cậu ấy chẳng hề mạnh mẽ hay hiếm lạ.

Từ khi còn là thú non đến khi trưởng thành, cậu ấy vẫn nhỏ nhắn như vậy, không thể chiến đấu, chỉ phát triển theo hướng trinh sát.

Khi đặt cạnh hình thái sư tử trắng của nguyên soái Elvis hay báo đen của phó tư lệnh Dean, cậu ấy hoàn toàn kém xa.

Do đó, ngoài lúc huấn luyện, cậu ấy rất ít khi để người khác nhìn thấy hình thái thứ hai của mình.

Nhưng cô gái này…

Là người đầu tiên khen hình thái thú của Eli đáng yêu, mà không hề biết thân phận thật sự của cậu ấy.

Như được khích lệ, đôi mắt nhỏ của Eli sáng lấp lánh.

Giờ nghĩ lại, cũng nhờ hình thái chuột bông của mình mà cậu ấy mới dễ dàng gặp được nguyên soái Elvis.



Sau khi bị Eli hôn, Đồng Uyển Uyển luôn muốn hôn lại.

Tuy nhiên, khi cô vừa tiến sát môi đến gần chú chuột, bỗng một cái đệm thịt mềm mại của sư tử nhỏ áp lên môi cô, ngăn cản.

Đồng Uyển Uyển ngẩn ra, cúi mắt nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị đầy kiên định của Elvis, như muốn nói: “Không được phép!”

… Phải chăng Xán Xán đang ghen?

Đồng Uyển Uyển bật cười, đưa tay còn lại giữ lấy bàn chân trắng đang muốn rút về của sư tử nhỏ.

Elvis cố gắng dời ánh mắt, nhưng lòng bàn tay chạm vào đôi môi mềm mại như cánh hoa đào của cô.

Cô gái không để Elvis phản kháng, bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đệm thịt mềm của anh.

“!”

Elvis cứng đờ, đồng tử co rút.

Thấy Xán Xán bị dọa đến mức đơ người, Đồng Uyển Uyển buồn cười, vừa trìu mến vừa tinh nghịch véo nhẹ đuôi của nó, như một lời đe dọa nhưng cũng mang ý thỏa hiệp:

“Xán Xán, không được giận nữa nhé.”

“Nếu không hết giận, vậy sau này chị sẽ chỉ hôn mỗi em thôi.”

Lời vừa dứt, sư tử trắng lập tức dựng đứng đôi tai, phản ứng mạnh mẽ.

Như sợ cô nuốt lời, Elvis kêu một tiếng “ngao” đầy bất đắc dĩ, giả vờ nhượng bộ nhưng thực chất là chấp nhận không chút do dự.

Lần này, đến lượt Eli há hốc miệng kinh ngạc.

Chú sư tử trước mặt cậu ấy, thật sự là nguyên soái Elvis của Liên Bang sao?

Ngài ấy biết làm nũng như vầy hả?!

Eli nhận ra, từ lúc cậu ấy bước vào nhà đến giờ, ánh mắt như dao của nguyên soái Elvis không phải vì thành kiến với cậu ấy, mà bởi chuột nhỏ đã chiếm mất sự chú ý của cô gái!

Eli cảm thấy ấm ức.

Cả hai đều là thú cưng, có cần phải tranh giành nhau đến vậy không?

Chẳng lẽ… Nguyên soái Elvis cũng thích cô gái này?

Nghĩ đến khả năng đó, Eli vô thức siết chặt hai bàn chân nhỏ.

Cũng đúng thôi.

Được cho phép những hành động thân mật như vậy, dù là ở hình thái thú non, điều đó chứng tỏ cô có vị trí rất đặc biệt trong lòng nguyên soái.

Sau khi dỗ dành xong sư tử nhỏ, Đồng Uyển Uyển quay lại nhìn, thấy chuột đang ngồi trong góc, vẻ mặt buồn bã.

Đồng Uyển Uyển: “…”

Trong phòng livestream của Tinh Võng, khán giả vừa được chiêm ngưỡng một “Cuộc chiến thú cưng” đầy hài hước, ai nấy đều thấy mắc cười vô cùng.

Khi thấy thời gian đã đủ, hệ thống 1551 nhanh chóng tắt màn hình, hiển thị lời kết thúc.